PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nội của Cháu



allia_inlove
13-08-2005, 03:23 AM
Mười hai tuổi Cháu đã không còn Ông
Ông ra đi trong nắng chiều dần tắt
Cháu Còn nhớ hôm đó ông đau
Tuy còn nhỏ nhưng Cháu cũng đau lắm Ông ơi
Nước mắt rơi khi Cháu biết mình sắp mất
Nhói trong cháu lời ông nói giã từ
giọng chậm dần ông nói lời dặn cháu
học hành tốt và vâng lời Mẹ Cha
Cháu hãy giữ cổ tích ông kể
Chuyện ngày xưa cổ tích nước mình
Cô tấm khóc có hiền từ ông bụt
Chim ăn khế trả vàng người côi cút
Có cổ tích_Bên Nội cháu lạc bước vào trong mơ
Cháu một mình trong chuyện kể, Nội ơi
Ai trả lại ông cho cháu những ngày xưa
Cổ tích đó sao không là giấc mơ
Để ông mãi về trong lòng cháu khi đêm về
....................
"Ông ơi" Cháu từ lâu rồi chưa được gọi từ ấy .... Cháu Nhớ lắm ông ah. khi đó cháu đã không kìm nước mắt khi cháu vào Viện thăm ông lần cuối , một cô bé 12 tuổi đã đứng ngoài cánh cửa nhìn ông khóc ... Cháu sợ mất ông Cháu đã không lại gần ... Và bây giờ muốn thấy dù chỉ một lần cũng không được nữa rồi phải không Nội ? ? ? Cháu ước rằng nhứng lời cháu nói đây sẽ mang đến cho Ông của cháu ... tất cả là Nội nhớ Nội của cháu Nội ơi :(

newguy
13-08-2005, 01:19 PM
Ông đã đi xa không còn bên cháu nữa
Hình ảnh của ông mãi mãi đọng lại
Trong tim, trong ký ức của đàn cháu thơ
Sự ra đi của ông không hề báo trước.
Chỉ để lại sự ngậm ngùi tiếc thương.

Một người ông suốt đời vì con vì cháu
Tận tụy hy sinh cho đến lúc tuổi già
Lời ông dạy vẫn còn văng vẳng
Ráng học hành, vâng lời mẹ cha
Mai lớn khôn, thành người có ích
Cho xã hội và cho cả gia đình

Cháu luôn hứa với ông rằng
Ngày kia, khi cháu khôn, cháu lớn
Cháu sẽ là một con ngoan và trò giỏi
Sẽ xứng đáng là người cháu hiền của ông
Sẽ không phụ lòng người ông cháu tôn kính
Đã hết lòng dạy dổ đàn cháu thơ.

nhatle20vn
19-08-2005, 12:02 AM
Hai lòng lệ đỏ hoen mi
Tiếng khóc nức nở tiễn ông đi rồi.
HÔm nay tâm trạng bồi hồi
Cổ tích chuyện kể nhớ lời dạy xưa.

Chanh Chua
29-10-2005, 02:00 PM
Ông ơi ông đã đi rồi
Chỉ còn thương ngớ ngụm ngùi lòng con
Ngày xưa , ngày ấy ông còn
Ông hay kể chuyện về non nước mình

Ông dạy con chữ nghĩa tình
'' Sống đời con phải biết mình biết ta
Cuộc đời cạm bảy giăng ra
Lòng người khó đoán con đà rõ chưa ''

Ngày ông đi trời đổ mưa
Lòng trời cũng khóc tiển đưa linh hồn
Bây giờ con đã lớn khôn
Nhớ ông con trút nỗi buồn vào thơ