Tháng Tư
19-11-2008, 02:19 AM
Mùa thu thay lá vàng rơi
Mình em lặng lẽ ngước nhìn xa xăm
Thu này là mấy thu xanh ?
Thu nào của bé thu nào cho anh ?
Thu nào vắng bóng ngày xưa
Thu nào ấm áp chúng mình bên nhau
Bàn tay em nắm vào nhau
Tay người cô quạnh, tay người nhớ thương
Thu này lại nhớ thu xưa
Thu về đông đến xuân sang mấy chiều
Mình em lặng lẽ ngước nhìn xa xăm
Thu này là mấy thu xanh ?
Thu nào của bé thu nào cho anh ?
Thu nào vắng bóng ngày xưa
Thu nào ấm áp chúng mình bên nhau
Bàn tay em nắm vào nhau
Tay người cô quạnh, tay người nhớ thương
Thu này lại nhớ thu xưa
Thu về đông đến xuân sang mấy chiều