Xem đầy đủ chức năng : mùa thu
cucthuvang
17-11-2008, 08:20 PM
Lá rơi lá rơi mùa thu tới
Sắc vàng úa nhuộm một tuổi xanh
Có nghe trong gió lời tôi nói
Một mảnh tình tan trái tim đau
Buồn trong mưa thu đầy sầu vắng
Mơ cõi đi về , người trong mơ
HanMacTu_part2
17-11-2008, 09:42 PM
Mùa thu qua tình ta ở lại
Ôm trong lòng 2 chữ chia tay
Ôi Đông đến bưốt giá tim này
Hỏi người xưa vô tình bứoc mãi
lolemtheky21
18-11-2008, 04:56 AM
hè wa nhanh chóng rồi thu tới
nhành cây rụng lá vàng con đường
anh có biết chăng em đã tới
nơi con đường xưa ta bên nhau
l
heocon_kc
19-11-2008, 09:24 PM
Ngày thu tôi hát cùng em
Nay em đi mất còn tôi âm thầm
Âm thầm cùng ngọn gió thu
Nỉ non tiếng hát nghe như tiếng lòng
Lòng buồn tựa lá mùa đông
Khi nao xuân lại đến cùng vui chơi ?
cucthuvang
24-11-2008, 04:29 AM
Rồi lộc sẽ đâm chồi
Chờ mùa xuân phơi phới
Sao lòng em bối rối
Một mối tình chóng phai
Ngày tháng cứ trôi dài
Con đường xưa ở lại
Dẫu biết là mãi mãi
Còn lại một trái tim...
heocon_kc
24-11-2008, 05:55 AM
Từng ngày tháng mãi trôi
Ta bồi hồi mong nhớ
Còn đó chút tình thơ
Chiều bơ vơ ta đợi
Bước chân ai qua vội
Nhặt mảnh vỡ yêu thương
Còn vươn thơm tình cũ
Tôi ơi đừng ủ rũ
Rồi xa cách sẽ qua
Bài tình ca ta hát
Dành mỗi người mà thôi
pe' heo mot mi'
25-11-2008, 03:01 AM
Mùa thu qua rồi anh cũng ra đi
Để đông sang em lạnh giá tâm hồn
Anh bước đi tìm nàng tiên trong mộng
Còn em ngồi ôm ấp nỗi cô đơn.
Lá mùa thu rơi trên nền tuyết trắng
Có còn gì chút kỉ niệm vấn vương,
Đông sang rồi sao trong lòng thu mãi
Mong rằng...người đừng lạnh...vì mùa đông!
vanbac1988
25-11-2008, 09:00 AM
Lá rơi lá rơi mùa thu tới
Sắc vàng úa nhuộm một tuổi xanh
Có nghe trong gió lời tôi nói
Một mảnh tình tan trái tim đau
Buồn trong mưa thu đầy sầu vắng
Mơ cõi đi về , người trong mơ
mùa thu với bạn sao buồn thế
thử hỏi cõi lòng bệnh tương tư
ô hay ! cô bé đừng sầu muộn
đã có tôi đây mùa thu này .
:timup:
cucthuvang
26-11-2008, 03:42 AM
mùa thu với bạn sao buồn thế
thử hỏi cõi lòng bệnh tương tư
ô hay ! cô bé đừng sầu muộn
đã có tôi đây mùa thu này .
:timup:
Tự hỏi lòng sao lại thấy buồn
Mùa thu tan tác của chia li
Thương người du khách trên đường vắng
Lầm lũi trên đường chẳng vấn vương
Tự hỏi lòng sao lại thấy thương
Chút hoang tàn đó mùa thu đỏ
Một phút huy hoàng theo gió xa
P/s:nhìn cảnh mùa thu tự nhiên thấy buồn thui vì lá rơi tạo nên mùa thu nhưng cảm thấy ám ảnh sao sao ấy.chắc cũng tại mình ở xa nhà nên nhớ mùa thu đất bắc thui
HanMacTu_part2
26-11-2008, 04:17 AM
Khẻ ngướt nhìn lên lá vàng rơi
Mà thu đang đến khẻ rối bời
Chút tình vưong vấn nơi đất lạ
Làm thơ lưu bút mòng sâu vơi
cucthuvang
01-12-2008, 07:39 AM
Gió đìu hiu ,mưa nhàn nhã nhỉ ?
Từng giọt sầu lăn nhè nhè trên mi
Thời gian cứ vô tình lặp lại
Thu wa đông tới vấn vương gì ?
các bạn ơi làm thơ về mùa đông đi
heocon_kc
02-12-2008, 05:22 AM
Đông đến thật sao cho lòng nhớ
Mùa đông năm ấy tuyết trắng rơi
Tay trong tay ai ta chung bước
Nghe lòng ấm áp lửa yêu thương
Tuyết trắng vẫn rơi người đâu mất
Bơ vơ tay tìm ngón tay quen
Gió lạnh vô tình sao thổi mãi
Buốt lạnh tim ta nhớ một người
cucthuvang
05-12-2008, 03:37 AM
mưa đông mưa đông
lạnh tê tái bàn tay bé nhỏ
vụng về thay một cái nắm tay
mưa ...mưa...ngày xưa có nhau
gió có lạnh chỉ hồng thêm đôi má
sương có rơi chỉ làm em thêm vội
lối nhỏ hẹn hò còn dấu chân anh
mưa...mưa...ngày nay mất nhau
gió lạnh quá nụ cười tê tái
nghe sương rơi tình thêm tuyệt vọng
bàn tay anh đã nồng nàn cùng ai?
lolemtheky21
05-12-2008, 05:12 AM
thu wa rồi đông cũng dần tới
lá vàng thôi rơi cây càng trơ trụi
anh cũng đi để 1 mình em ở lại
bơ vơ 1 mình giữa cơn mưa
heocon_kc
05-12-2008, 06:28 PM
Mùa đông sao lạnh thế
Mà tuyết vẫn đến chơi ?
Trái tim ta nồng ấm
Vẫn chẳng là của ai ?
tjeuthu_bc
07-12-2008, 02:35 AM
Mùa đông sao lạnh thế
Mà tuyết vẫn đến chơi ?
Trái tim ta nồng ấm
Vẫn chẳng là của ai ?
Ơ sao lại nói thế?
Tjm ta có chủ mà!
Chủ nấp sau màn tuyết
Tuyết tan dần:chủ ra...
letue
07-12-2008, 04:07 AM
Em ơi đông đã tới rùi
Ngay lúc này anh cần có em
Cùng chia sẻ ngọn lửa tình yêu
No sẽ sưởi ấm cho chúng ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.