Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : kỹ niệm mối tình đầu



cucthuvang
17-11-2008, 07:54 PM
Có một thời ta đã yêu nhau
Hình bóng ai vẫn in đầy đáy mắt
Kỹ niệm xưa chẳng thể nào dập tắt
Vẫn dậy lên những nổi nhớ vô bờ
Ánh mắt nụ cười giọng nói của người xưa
Vừa xa lạ vừa thân thương quá đỗi
Lúc gặp nhau trên đường rất vội
Lại vô tình như chẳng quen nhau
Ngày ấy bây giờ và mãi mãi về sau
Dòng sông kia vẫn in hình hai đứa
Con đường này mình chẳng đi chung nữa
Vẫn còn đầy dấu ấn của tình yêu...

cucthuvang
26-11-2008, 04:11 AM
Người đi rồi
Kỹ niệm vứt bơ vơ
Ta cúi nhặt làm quà cho nỗi nhớ
Cây bằng lăng bên đường ngơ ngác tím
Phía xa nào
Em tiếc cánh hoa xưa
Nỗi niềm gì trới lắc rắc hạt mưa
Ta núp vào đâu chút tình đầu đã vỡ
Trái tim gầy chạy lang thang trên phố
Gọi mùa xưa ngơ ngác cuối biên chiều

pe love'
26-11-2008, 08:51 PM
tình ta đến như cánh hoa đang nở
héo đj ròy nó sẽ bay về đâu

pe' ngóc^^!
27-11-2008, 06:40 AM
tình đến rồi đi cách bất ngờ
khiến lòng ta đầy nỗi bơ vơ
đi như 1 cơn gió thoảng nhẹ
nhè nhẹ bên ta khó hững hờ .................

Mr.Ngọc
27-11-2008, 07:59 PM
Em đừng nói tình vu vơ chợt tắt
Có thấy trong lòng , dòng lệ nóng hổi rơi
Và trong tim có thêm một vết rạn
Chẳng hiểu vì sao .. có bài học đầu đời

Và tình đến rồi đi em có biết
Ánh mắt dõi theo đến tận cuối đường
Chờ , mong , ngóng người về trong từng phút
Hờn giận , ghen , nhưng đầy những yêu thương

phuongtim
28-11-2008, 08:41 AM
Hoa Sầu !!!

Gọi em là đóa hoa sầu
Tình em đâu biết nơi đâu mà tìm
Thênh thang trời đất buồn thêm
Hoa sầu ngan ngát nở đêm trăng tàn

Gọi em là đóa Ngọc Lan
Hương thơm ngào ngạt nhưng ngàn nỗi đau
Toả hương theo gió dạt dào
Buồn như chiếc lá ai nào hiểu em

Mr.Ngọc
28-11-2008, 11:12 PM
Ai gọi tên em là loài hoa bất tử
Trái tim trinh nguyên nở mãi chẳng tàn
Em là bông hoa trên đất lạ
Thắm thiết tình yêu , nồng ấm chứa chan

Mr.Ngọc
29-11-2008, 03:27 AM
Về với anh đi hỡi thiên thần nhỏ bé
Hãy trở về và ngự trị trái tim anh
Để quán bên đường không vang nhạc buồn tênh
Về cho chiếc lá không thừa khi đông tới

Về với anh dù gian nan đừng vội
Nản lòng mình sẽ cùng đến với nhau
Ngập ngừng chút thôi nhưng sẽ thật đậm sâu
Về đây nhé hỡi tình người lữ khách....

me0me0
30-11-2008, 08:55 PM
nếu có 1 ngày ta chia tay
đó cũng la 1ngày mưa gió
và ngày đó mỗi người mỗi ngả
đi bên người khác chứ hok phải em

Mr.Ngọc
01-12-2008, 08:24 PM
Em nhuộn một màu vàng chói
Rực hết cả mùa thu
Anh chỉ là đốm nhỏ
Leo lắt nhỏ nhoi như một đốm vàng mờ

dungnhinanh_em
02-12-2008, 11:58 PM
cứ dâng trào tóe hai chữ đắng cay
nhưng như thế nó mới lại là hay
bởi đời đâu thể quên ngay được người
cười cười nói nói để rồi xa nhau

ta cố quên nhưng lòng vẫn nhớ
nhớ nụ cười nhớ lệ đẫm hàng mi
thương tiếc chi mối tình xa cũ
để lòng mình ủ rũ với thời gian

đan xen nhau những nỗi buồn sâu thẳm
miệng lầm rầm một chữ thảm tình yêu
liêu xiêu đứng giữa mùa đông lạnh
cạnh nỗi buồn và cạnh nỗi nhớ mong

sao cố quên mà vẫn nhớ ở trong lòng
miệng thì cười mà lòng buồn vô hạn
ta giờ như cá mắc trên cạn
đau đớn lòng tự nghĩ đó là tình yêu

heocon_kc
03-12-2008, 05:17 AM
Nhớ ngày xưa ta chơi trò con nít
Anh là ba nghiêm nghị nhất trong nhà
Bé là mẹ mẹ hiền như cô Tấm
Chẳng bao giờ la mắng búp bê "con"

Rồi ngày kia bé và anh chợt lớn
Bỗng ngại ngùng khi tay chạm bàn tay
Lòng bối rối bâng khuân vì sao thế?
Má bé hồng anh đỏ tía đôi tai

Và còn nữa nhiều nhiều ôi kỉ niệm
Nhưng anh giờ thật đã quá xa xôi
Dòng đời trôi cuốn anh đi đi mãi
Để bao chiều bé nhớ ... buồn mình thôi

cucthuvang
04-12-2008, 06:46 AM
anh từng nói tình yêu như những con tàu
cứ đi mãi một đời k dừng lại
anh lại nói tình em như cơn gió
gió vô tình gió cuốn anh theo
có bao giờ anh chạm được tim em?
để yêu thương ta mãi là bất tử
cứ kiếm tìm từ cổ tích mênh mông
trong mộng mị em thuộc về anh mãi.

phuongtim
05-12-2008, 01:13 AM
Anh ơi chiều đã tàn
Lòng em thêm bối rối
Nhìn theo hạt nắng vàng
Về đâu tim muôn lối

Anh ơi chiều rất buồn
Vài chiếc lá đang buông
Nghe hồn theo thổn thức
Nhặt lá sầu lệ tuôn

hận yêu?
06-12-2008, 11:58 PM
em có biết không xuân cách mình vài bước
đêm giao thừa mình sẽ lại bên nhau
nhìn pháo hoa như tình nở muôn màu
ôi hạnh phúc ngọt ngào gì hơn thế!


anh chợt nhận ra...giật mình...vỡ lẽ
đôi chúng mình đã thực cách xa nhau
giao thừa này mỗi đứa sẽ đi đâu?
pháo hoa đêm năm nay chắc bạc màu...