Xem đầy đủ chức năng : rồi mọi việc sẽ ổn thôi !
Hôm nay đẹp giời.
E hèm, mở một trang nhật ký mới.
Cũng tốt.
Chẳng ai muốn gầy dựng từ những thứ ko vui.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Nghe như một câu tự an ủi
Hy vọng nó sẽ chứa thật nhiều nỗi buồn. Ha
Chẹp, nói chút về mình nào!
Một tôi lười và toàn onl mà chả làm đc gì.(nguyên văn mama )
Một tôi thích chọc người khác cười và cũng thích cười. (điều này khó!)
Một tôi đôi khi tỏ vẻ hiểu biết nhưng thật ra là chẳng biết gì đâu. Hê hê
Một tôi ngang và bướng.
Một tôi buồn chả vì cái gì, vui cũng chả vì cái gì .
Một tôi sống tốt vs mọi người, nói chung là cũng có 1 số kha khá kẻ thù
Một tôi làm việc theo cảm tính.Nói chuyện tùy tâm trạng.
Sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa.
Một tôi rất chi là vớ vẩn + linh tinh.
Túm lại, nhược điểm to bự là .... ko có ưu điểm.
Thế thì hãy cứ đọc nếu đọc đc, hãy nói những gì muốn nói, tớ rất tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người.
Àh mà đừng nói wá ẩn dụ vì tớ trí não kém lắm! ^^
------------O_O------------
Mở đầu hôm nay nhé.
Người hạnh phúc là người ko bao h ngừng lại để hỏi rằng mình có hạnh phúc hay ko.
Hôm nay bỏ wên một người rồi.
Thích thử thách. Xin lỗi! Xin lỗi!
♥_Vampire_♥
17-11-2008, 04:10 AM
Chài hôm nay có nhiều chuyện để nói nhỉ...dù sao quá khứ của em như vậy vẫn còn tốt chán...không nên suy nghĩ làm gì...biết làm lại từ đầu là tốt
trôi nổi lềnh tà phềnh anh ơi :sr: đâu có ai khẳng định là nó vẫn tốt đẹp như lúc đầu đc đúng ko anh :sr:
Sao ko mưa luôn nhờ?
Con người túm lại thì cũng chỉ vì nghĩ cho mình thôi.
Mình rất rất ko thích. Kể cả đó là những người thân yêu trong gia đình mình.
Sao lại làm thế đc? Và với một người khác.
Chậc, chỉ thương người kia. Và có lẽ là..thấy có lỗi. Mặc dù hok phải do mình. Nhưng vì là gia đình mình. Là chị và Mẹ.
Làm tổn thương người khác rất dễ.
Ko thương hại. Chỉ là chứng kiến người kể lại câu chuyện một cách vui vẻ.
Thấy tức. Thấy ngứa mắt. Muốn hét lên.
Tiền là cái quái gì ?:5:
Biết là chẳng còn cái kiểu "một túp lều tranh hai trái tim vàng" nữa, thời buổi bây h như thế chỉ có nước..húp cháo mất thôi.:sr:
Nhưng cũng chẳng thể..thẳng tay như thế đc. Chỉ một câu nói dối là xong!
Haha con người! Đáng sợ thật! :so_funny:
Suy diễn lát cũng ngẫm ra.
Àh thì ra mình đang buồn. Hô
http://i217.photobucket.com/albums/cc315/cuoicoicut/chonhau1nucuoi-62002--khoangcach.jpg
Mình sợ khoảng cách.
Có thể nó là lí do để cả 2 người hiểu nhau.
Và nó cũng là lí do để 2 người xa nhau.
[/COLOR]
mưa !
http://anhso.net/data/2/living2love_27/735792/11558165067913731983.gif
http://anhso.net/data/2/living2love_27/735792/11558185191737965375.gif
http://anhso.net/data/2/living2love_27/735792/11558158025796663835.gif
http://www.thoitietnguyhiem.net/news/imagesnews/images562257_mua5.jpg
http://my.opera.com/Asmallvirus/homes/files/mua.gif
"Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.
Chúng ta cần phải đi rất xa, rất xa mới hiểu được gia đình chúng ta từng ở đâu, như thế nào và ko thể quay đầu tìm lại nó nữa.
Con phải kể cho bố. Tình yêu của con.
Chúng ta cần phải trải qua rất lâu, rất lâu sau mới có thể hiểu được chúng ta nhớ nhung điều gì, rốt cuộc là dạng ng` như thế nào và sự việc ra sao.
Chúng ta cần có nguyện vọng cả đời với một con ng`, khó khăn biết bao. Đàn ông ích kỷ quá nhiều, đàn ông ấm áp quá ít.
Linh hồn chúng ta trong thành phố cuối cùng cũng như một hòn đảo. San sát nhau, tuyệt đẹp. Những hòn đảo ko có đường ra và ko thể chèo tới được. Cô độc, rực rỡ và mệt mỏi.
Rất nhiều ng`từng yêu chúng ta. Chúng ta rời bỏ họ. Đó là cái giá chúng ta phải trả. Nghĩa ra cũng là cam tâm tình nguyện. Ko ai có thể cùng một lúc chiếm được cả tự do và an toàn trong cuộc cs. Đó là điều ko thể.
Nỗi cô đơn của biển ko thể thốt nổi thành lời."
Dù sao thì dù, vẫn là một mình thôi.
Một mình vs nỗi buồn, một mình vs niềm vui.
Haha , cũng hay thật!
Mang tiếng là có tất cả, thật ra là có gì nào?
http://i243.photobucket.com/albums/ff19/Fumi-chan/Echi/Echi19.jpg
Những thứ ngớ ngẩn.
Tình trạng chung : vẫn ko khá khẩm gì thêm.
Hôm nay học 12h, Phê nhỉ? Thế này gọi là bận rộn rồi chứ?
Thế là hết!
Chấm hết!
Chỉ cần nói 1 câu thôi sao?
Thật ra là anh muốn nghe gì?
Nói cũng như ko. Biết thế ko nói rồi. Chẹp!
Cả 2 đều thật tệ. Thế thôi.
Giá như một năm là cái nhắm mắt rồi mở ra, thế là hết một năm.
Như thế này cũng hay, nằm xuống là ngủ ngay. Ko phải suy nghĩ.
Mơ những giấc mơ chấp vá từ mọi thứ.
Nhốn nháo và lộn xộn.
Ngủ cũng chẳng yên.
Những ánh mắt đó nhìn mình? Có lẽ mình lạ. (:l
Cóc wan tâm!
Hôm nay sẽ thiếu cái gì đó.
Cũng ko sao. Tập cho wen vậy. Chính mình tạo ra mà.
Có lẽ nên nói.
Rồi mọi việc sẽ ổn! Mình nhỉ?
Ngày mai phải sống tiếp thôi!
P/S: Hôm nay thấy cầu vồng, thấy mưa trong nắng! Thấy cầu vồng thì là người hạnh phúc ?! Hy vọng thế. Hê
Thực hiện công việc cuối cùng trong ngày!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.