PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô đề



HanMacTu_part2
16-11-2008, 01:28 AM
Nhiều lúc tôi tự hỏi
Trên đời ai yêu tôi
Hay chỉ có ba mẹ
Và bạn bè mà thôi

Nhiều lúc tôi thầm nói
Thế gian này ra sao
Nếu như tôi mất rồi
Có ai sẽ bưồn đau

Nhiều lúc tôi bối rối
Nhin thời gian nhẹ trôi
Mà lòng bưồn thảnh thốt
Tôi! Kẻ đơn côi

starfish_and_my_dream
16-11-2008, 01:32 AM
nhiỀu
lÚc
tÔi
tỰ
hỎi

bẢn
thÂn
tÔi

ai

tÔi
ĐÃ
lÀm
ĐƯỢc


trong
19
nĂm
tỒn
tẠi

ngẪm
nghĨ
ĐỜi
chỈ
thẾ

1
chỮ
lẶng

thÔi



nhiỀu
lÚc
tÔi
chỢt
nghĨ

trong
suỐt
cuỘc
ĐỜi
nÀy

ai

bẠn
tri
Âm

tÌm
hoÀi

khÔng
gẶp


lẼ
bẠn

xa

tẬn
phƯƠng
ĐÔng
nƠi
ĐÓ

hay
phẢi
chĂng
trƯỚc
mẮt

nhƯng
lẠi
khÔng
nhẬn
ra

HanMacTu_part2
16-11-2008, 01:42 AM
Ôi người bạn tôi ơi
Bạn giống tôi quá trời
Sinh ra đời cô đọc
Sống một kiếp chơi vơi

Này bạn hiền tôi ơi
Hãy cùng tôi nói lời
Kết thân bạn tri kỷ
Vựot gian khó trùng vơi

Bây giờ bạn có tôi
Và tôi có bạn rồi
Còn ngại chi hiu quạnh
Đời này ngày càng vui

chip_love
16-11-2008, 01:47 AM
họ có nhau họ mong chiêù thứ 7
hoàng hôn lên họ lại đón nhau về
mình cô đơn mình ghét chiều thứ 7
hoàng hôn về mình lại đón cô đơn

starfish_and_my_dream
16-11-2008, 01:57 AM
khi
sinh
ra
ĐÃ
mang
hÌnh
xẤu


ngƯỜi
lẠi
ngƯỜi
buÔng
lỜi
nÓi
trÊu
ngƯƠi

lÚc

thƠ
khÔng
hiỂu

nguỒn
cƠn

chỈ
biẾt
khÓc
khi
ngƯỜi
ta
chỈ
trỎ

tÔi
khÔng
tỘi
sao
ĐỜi
nÀy
Đen
bẠc

dÀnh
cho
tÔi
1
cuỘc
sỐng
tỐi
tĂm

con
ĐƯỜng
dÀi
phÍa
trƯỚc
vẪn
cÒn
xa

nhƯng
khÔng
thẤy
Ánh
hÀo
quang
chiẾu
rỌi

hỎi
thẾ
gian
khi
nÀo
tÔi
biẾt
ĐƯỢc

ĐÂu

ĐƯỜng
tÔi
tÌm
thẤy
ƯỚc

HanMacTu_part2
17-11-2008, 07:20 AM
Hãy cứ bưóc đừng ngại đời trống trãi
Hãy cứ yêu đừng sợ người chê bai
Dẫu trời ban đời ta là xấu xí
Nhưng cưộc đời ai biết đã hơn ai

Hãy vững tin nhe người bạn tôi hỡi
Vì đưòng đời bạn bứoc sẽ kề tôi
Bao gian khó, gian truân và cảm bẫy
Nắm tay tôi mà cùng vựot qua thôi


họ có nhau họ mong chiêù thứ 7
hoàng hôn lên họ lại đón nhau về
mình cô đơn mình ghét chiều thứ 7
hoàng hôn về mình lại đón cô đơn

Đừng ghét nó vì nó đâucó tội
Người ta vui vì đãcó người rồi
Đừng có bưồn vì mình quá lẽ loi
Hãy tự tin vựot sóng gió trùng với