PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThỰc ra em.......ĐÃ yÊu anh



emvanconbe
15-11-2008, 08:02 PM
Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
em ngồi buồn em nhớ_em nhớ anh
không gì buồn bằng buổi tối vắng tanh
Anh vội vã bước đi ,cùng lời từ biệt
''Em ở lại mạnh khoẻ nghe em....
Anh phải đi đi xây dựng quê hương....
Xây những cây cầu nối đôi bờ đây đó ''
Em vẫn biết lòng anh vẫn còn đó
Bởi anh nói _nói yêu em rất nhiều
Em một mình nghe tất cả đìu hiu
Thấy day dứt ở trong lòng thật khẽ
Em nhớ anh ,nhớ cái hình cái tiếng....
Em nhớ anh _em nhớ lắm anh ơi......
Em chưa dám.....chưa dám nói một lời..
Một lời yêu mà anh đang mong ngóng....
Em chưa nói vì em còn quá trẻ...
Còn khờ dại ,còn ngây thơ lắm..
Nếu được gặp anh ,em sẽ nói một điêu..
EM YÊU ANH _YÊU NHIỀU LẮM....:welcome:

Ljnhnghy_It's me
15-11-2008, 08:17 PM
~~~>Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.

~~>Nếu yêu là hiến dâng tất cả
Thì em chẳng dám yêu anh đâu
Vì em vốn ích kỉ
Cứ muốn giữ khoảng trời riêng của mình

Nếu yêu là yêu mãi mãi
Em không thể thề ước với anh đâu
Vì em hay thay đổi
Ai biết được sau này

Nếu yêu là nồng nàn đắm đuối
Thì anh ơi em chắc là gỗ đá
Chẳng thể trọn vẹn dồn hết cho anh
Không biết say đắm miệt mài

Nếu yêu là tâm hồn treo ngược cành cây
Thì anh ơi trái tim em không át nổi
Phần lý trí ngoan cố trong đầu em đây
Vẫn thầm lo cho tình yêu từng ngày...

hiepsivodanh
18-11-2008, 09:49 AM
Chào !!! emvanconbe thật ra mình đọc bài thơ của bạn < THẬT RA EM CŨNG YÊU ANH >vừa đọc xong bỗng dưng nước mắt mình tuôn rơi. Mình đang rất buồn và khi đọc thơ bạn làm mình liên tưởng đến người bạn gái của mình. Ước gì cô ấy được 1 nữa của bạn cũng được thì giờ đây mình đâu đến nổi..............buồn nhiều lắm bạn ơi


Buồn từng đêm ôm nổi đau tình yêu
Bên ly rượu cay giã nát cõi lòng
Lệ tuôn rơi,Tôi khóc cho riêng mình..............................