cucthuvang
15-11-2008, 07:35 AM
Có phải vì em ko hiểu gì về tình yêu
Nên anh thường cười em vụng dại
Càng chân thận người ta càng xa mãi
Nhưng chính ta đi tìm bóng của mình
Có phải vì em ngộ nhận một mối tình
Như hoa cát ngộ nhận mình trong nắng
Dưới ánh mặt trời ngỡ riêng mình lấp lánh
Đâu hay rằng nắng là của nhân gian.
Cũng như anh là của những ai
Em đâu dám nghĩ mình có được
Ai là cát nắng đời anh tỏ xuống
Ai hoá mình để có thể quên anh.
Có phải vì em k hiểu gì về tình yêu
Không biết hờn dỗi như loai hoa mắc cỡ
Nên đón nhận một tình yêu vụn vỡ
Từ tim anh hòa nhỏ xuống lòng mình.
Nên anh thường cười em vụng dại
Càng chân thận người ta càng xa mãi
Nhưng chính ta đi tìm bóng của mình
Có phải vì em ngộ nhận một mối tình
Như hoa cát ngộ nhận mình trong nắng
Dưới ánh mặt trời ngỡ riêng mình lấp lánh
Đâu hay rằng nắng là của nhân gian.
Cũng như anh là của những ai
Em đâu dám nghĩ mình có được
Ai là cát nắng đời anh tỏ xuống
Ai hoá mình để có thể quên anh.
Có phải vì em k hiểu gì về tình yêu
Không biết hờn dỗi như loai hoa mắc cỡ
Nên đón nhận một tình yêu vụn vỡ
Từ tim anh hòa nhỏ xuống lòng mình.