Xem đầy đủ chức năng : Đông - ảm đạm !
Trang Sassy
15-11-2008, 01:31 AM
Dạo này thấy mọi thứ thật ảm đạm.
Có lúc nhạt.
Có khi chẳng có gì.
Trống trơn.
Thế là đông đã về.
Một cảm giác tê tê nào đấy dẫn mình về với lối mòn suy nghĩ.
Mùa đông. .
Những con phố trải dài.
Những mây những gió.
Thổi ngang qua tai lời thì thầm.
Cuộc sống thì có mấy khi bình yên lặng lẽ.
Tìm gì trong ta một chút hương mùa về nhẹ nhàng.
Thấm đẫm trong bản tình ca cuối mùa.
Giọt lệ không tràn khỏi mi mắt.
Cuối môi nở nụ cười.
Tất cả đã dập dìu như gió.
Lúc luồn lỏi. lúc lục tung tìm tòi.
Đã thế.yêu thương...
Mùa đông..
Ngày mùa gió mùa.
Khăn quàng che. Tay áo dài.
Không ngại gió đông. Không ngại phố đông.
Không ngại những vấn vương mà cây cỏ còn đó.
Không ngại những nhớ thương.!~
Đã là quá cả thế kỉ. Con đường hết héo mòn.
Đông về có lạnh mà tô cả màu xanh bàng bạc khắp phố.
Rời đi.hay.Ở lại.?
Muốn ôm thật chặt những yêu thương vào lòng.
Để đốt trong ta một ngọn lửa ấm...
Để đưa gió thành vuốt ve. đưa mây làm âu yếm..
Có lẽ chiếc lá sẽ rơi và bay đi..
Có lẽ đông sẽ về...
Có lẽ em sẽ cười...
và...
ít nhất một lần hạnh phúc...
Vô thường ước như cánh hoa mềm ...
Vô thức ước gần anh...
vì là đã qua những ngày mưa gió...
vì là đã qua những ngày mưa gió...
khô môi em.như.khô mắt em.
hạnh phúc không đếm được trên đầu ngón tay...
nhưng em đếm nó như mỗi lần ngón tay em...chạm anh...
Bấy nhiêu vẫn chưa đủ sâu sắc.
Đông vẫn về chưa đủ lạnh.
Ngước lên trời cao.
Mây gió cuốn tung mái tóc bồng..nhắm nghiền đôi mắt...
Nếu như em tan ra...với Đông?!
P.S: không có gì là đơn giản.thở dài!
nít ranh học đòi
15-11-2008, 03:03 AM
Thế là đông đã về.
Một cảm giác tê tê nào đấy dẫn mình về với lối mòn suy nghĩ.
Không ngại gió đông. Không ngại phố đông.
Không ngại những vấn vương mà cây cỏ còn đó.
Không ngại những nhớ thương.!~
Muốn ôm thật chặt những yêu thương vào lòng.
Để đốt trong ta một ngọn lửa ấm...
Để đưa gió thành vuốt ve. đưa mây làm âu yếm..
Nếu như em tan ra...với Đông?!
P.S: không có gì là đơn giản.thở
!
đông về lại nhớ ai:rain:.......
đông về trên con đường vắng
1 mình bước đi , giật mình chùn bước
đông về............ :rain:
p/s: đông về trang nghĩ gì đây?
shmily_sily
15-11-2008, 05:29 AM
Nhưng đến cuối cùng... em biết
Chẳng thể tan ra vào mùa đông.
Thu sẽ buồn lắm... khi thiếu em... và...
Đã qua rồi những ngày anh và em
Bước dưới sắc thu vàng rực một màu... buồn.
Vậy thì em sẽ chẳng cần anh nữa
Em sẽ bước tiếp... chỉ mình em
Trên con đường không có anh
Em sẽ không buồn... nhưng em khóc
Khóc cho qua đi mọi nỗi buồn
Em ngốc quá không?
Em... không tan vào đông
Thật đấy !!!
Không bao giờ...
uotmi86
25-11-2008, 02:40 AM
đông về....
em ước có anh .....
ước được gần anh....
noel tới, đúng 1năm chúng ta ko gặp nhau...
nhớ anh lắm lắm.....
bít thế là dại khờ.....nhưng sao e vẫn nhớ...
chợt thấy mình cô đơn kinh khủng.....
có khi nào anh nghỉ đến em ko
tiesto
27-11-2008, 03:46 AM
Dạo này có rất nhiều cô gái than là "nhạt"...lạ thật, dường như tôi cảm giác ở họ có 1 điểm chung, mà không thể nói thành lời...
Tháng Tư
27-11-2008, 08:57 PM
Sáng này bổng dưng thấy lạnh nơi bàn tay
Mùa đông kéo đến rồi
noel lại sắp về rồi
Đêm qua ta tiễn bạn về nơi xa xăm bằng cành hoa cúc trắng
Đêm nay mình ta về hiu quạnh giữa thinh không
Vậy là bạn đã đi ! Mai này trên đường đời ai cùng ta sẻ chia ?? tết này ai cùng ta đón giao thừa ?!
Bất chợt thèm được nắm tay bạn dù chỉ 1 lần ,để ta biết rằng bạn vẫn còn hơi ấm
Chiều nay bạn về miền đất lạnh ... ai sẽ sưởi ấm cho bạn đây ??
Ta đang ở Sg giữa nơi phồn hoa, ta muốn như ngày xưa, có bạn có ta!!
Sg đã vào đông! ! Hơi lạnh len lút từng dãy phố, từng con đường, hơi lạnh cũng chui vào túi áo ta,làm tê cóng bàn tay dù ta đã cố giấu nó đi!
Ta đi giữa phố Sg , cơn gió đông làm tóc ta bay , ngỡ như bạn về bên ta!!!
Chào nhé, cô bạn thân yêu!Bạn cũng ra đi vì 2 chữ Ung Thư!!
Ta buồn !
Lại 1 lần vỡ oà ...
Lần này do chính bạn ta
Trang Sassy
29-11-2008, 12:58 AM
@ Anh : có khi nào mọi thứ Nhạt thật, nên ngta mới kêu ko anh :D
Trang Sassy
29-11-2008, 01:26 AM
Chuyển mùa. Mấy ngày rồi nằm rên rỉ trong chăn. Lạnh sớm.Em đang cố quen với cái lạnh này, hay là đang cố quen với 1 điêu gì đó mà em sẽ phải đối diện.kái điều mà em lảng tránh cũng lâu lâu rồi . Đông về.mùa đông mà em đợi từ lâu.Mùa đông của em đã luôn có nắng. nhưng từ h ắt hẳn nắng của em k trở lại nữa. Em chằng chờ, chẳng đợi, cũng chẳng hy vọng gì. Emtự mình mặc định là nên như thế ^^
Yêu nhau, 2 từ có vẻ xa xỉ với em. người em yêu thì k yêu em. người yêu em thì em chẳng thể yêu.thói đời là thế mà, họ giữ lấy nhau, và bất chợt buông tay. họ nhận ra rẳng tàn nhẫn nhất là giữ người mà mình k yêu ở bên cạnh mình . nhưng yêu thì chẳng thể ngừng lại :)
Nhất định ko !
Thì đành rằng em ngờ nghệch. ừ thì đành rằng em chọn sai chỗ cho mình.Chọn cho mình 1 chỗ ngồi thật đẹp. thật ấm áp. Rồi 1 ai đó đến bảo với em rằng chỗ này k phải dành cho em nữa .Nói j nữa đây nhỉ. Đứng dậy thôi và len lén nhìn xem chỗ nào là chỗ của em.Ánh mắt dò xét..
Đau
Em tự hỏi. 1 chút gì đó mơ hồ rằng chẳng chỗ nào là dành riêng cho em cả............chẳng tìm nữa.Mệt mỏi và ái ngại rằng sẽ lại như thế .Lại ngồi nhầm chỗ mà thôi. Em thôi k tìm nữa...........
Như thế chẳng phải là hay, nhưng là giải pháp an toàn cho em sao??.Đông về. thỉnh thoảng le lói trong đầu em những ánh nhìn ấm áp. Nhg đã là 1 kái gì đó xa vời.tay em lạnh. Nhớ bàn tay ấm đã cho em nắm lấy :)
Nắm chặt tay, mai em sẽ tự mua cho mình 1 đôi găng. Cũng như tự dặn mình mặc ấm mỗi khi ra đườg,em cũng quen.và k đòi hỏi nhiều quá nữa.Với em đã hạnh phúc k phải là k hạnh phúc. Đã vui vẻ k phải là k vui vẻ.như thế là đủ với em. Khi nào cần phải buông tay thì phải buông tay. Thế thôi .chẳng phải cô công chúa muốn gì được nấy. hãy nhớ rang mình là ai. Mình đang đứng ở đâu và mình xứng đáng nhận những gì..
Và mai là 1 ngày mới .
what will be will be, baby :om:
player
29-11-2008, 03:16 AM
Ùh một mùa đông lại đến ,và lại một năm sắp sửa đến ,thời tiết sẽ lạnh và nó làm cho tôi nghĩ về em,lo lắng cho em.Không biết em giờ này đang ở đâu ,tôi vẫn hi vọng rằng em vẫn ở Paris cùng với gia đình hơn là em ở một nơi nào đó đơn độc vì tính phiêu bạt của của Mặt trời ạ.Nhớ giữ gìn sức khoẻ Mặt trời nhé ,trái tim của tôi luôn hướng về em.
Gửi lời đến gió ,gió gửi đến mặt trời ,thật mạnh khoẻ và ấm áp trong mùa đông lạnh giá
06.30.09
29-11-2008, 09:40 AM
Cậu nói đúng...
What will be will be :)
Ghét muà đông...đông mang lại cho ta cảm giác lạnh lẽo như chưa bao giờ có
Vì giờ bên ta người ta không còn nữa...
Người ra đi...để lại 1 con tim không còn nguyên vẹn trong ta...
Con tim mà h nay có nhiều vết nức...vết gạch...
Rồi sẽ qua mau ư ???
Vâng...
Chắc thế...
Sẽ qua đấy...
Nhưng liệu....
mưa_buồn
29-11-2008, 06:38 PM
Mùa đông , lạnh lẽo lắm , cái lạnh từ không khí có thể len vào làm tê cứng trái tim con người ....
Tuyết , giống mưa phải không ...chỉ có điều là nó trắng hơn , lạnh hơn , và mờ nhạt hơn ..mưa có thể làm cho vạn vật sinh trưởng tốt , còn tuyết là vùi lấp tất cả ...
Mùa đông, lạnh quá, cô đơn quá và buồn quá ...
Trang Sassy
30-11-2008, 10:58 AM
@ Sún : cố lên nào ^^
@ Player : lâu lắm mới thấy a xuất hiện ở 1 nơi nào đó khác trong HHT ngoài box Diary..Lâu lắm ko nc với anh..Hình như quãng thời jan vừa qua ko đủ cho anh sao anh???
@ Mưa : free hug cho cậu :hug: ấm lòng nhé ^^
tiesto
30-11-2008, 09:48 PM
Hà, đi hết một lượt diễn đàn về lại đây mới thấy là hiếm khi em Trang bộc lộ cảm xúc. Lại muốn hỏi thăm em đã hết nhạt đã hết thở dài chưa^^
Trang Sassy
30-11-2008, 11:25 PM
Cuộc đời vốn là những trang sách dài vô tận, phải cố ép mình tận hưởng cái nhạt í để gặp những cái ko nhạt anh ạ :hihi:
Có lẽ e đã hết thở dài rồi, nhưng ko có nghĩa là ko còn suy nghĩ :D
Cong tu
01-12-2008, 01:29 AM
Mùa đông ảm đạm nhiều người cảm thấy không thích nhưng riêng tôi lại yêu thật là yêu .
Yêu , nhớ những nắm hạt dẻ nóng ấm trao tay , một chiếc khăn đan tay đủ xua đi cái lạnh run người những sáng đông . Nhớ lắm , giáng sinh gần đến rồi bên kia nửa vòng trái đất người còn nhớ đông nơi HN nữa không ?
tiesto
01-12-2008, 01:59 AM
Cuộc đời là một trang sách dài vô tận...
Em nói rất hay.
phải cố ép mình tận hưởng cái nhạt í để gặp những cái ko nhạt...
Cũng rất hay.
Phài tìm niềm vui trong cuộc sống để hưởng thụ cuộc sống. Em nhỉ?
Trang Sassy
01-12-2008, 08:18 AM
Anh tìm giùm em đi :D e đã thử đi tìm, nhưng chỉ trong chốc lát là đâu lại về đấy :D
batuocsocola
01-12-2008, 08:21 PM
Lạnh.
Ẩm ướt.
Một bầu trời âm u.
Co ro trong cái áo ấm nhưng ta lại thích vô cùng!
Trang Sassy
01-12-2008, 11:41 PM
Yên bái 16 độ..Vốn là 1 đứa chịu rét kém , em ko tài nào chịu nổi :rain:
E cần một hơi ấm, thổi phù vào 2 bàn tay lạnh cóng và đang bị cước của em
E cần một vòng tay để ôm thật chặt, em muốn nghẹt thở trong vòng tai đó
Nhưng..
E ghét mùa đông..Ghét tháng 12..ghét phải nhìn thấy sự ảm đạm của 1 mùa đông vắng bóng người :)
Icrysoul
02-12-2008, 02:01 AM
Sang đông băng giá tuyết phủ đầy
Hồn Đông lạnh lẻo có ai hay
Trang Sassy
02-12-2008, 02:34 AM
E đọc được ở đâu đó :)
Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
•Người có buồn bởi thay đổi trong ta.
•Như mùa đông không bao giờ đến nữa.
•Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.
Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.
•Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi.
•Ta không khóc như mùa đông không khóc.
tiesto
02-12-2008, 02:55 AM
Haha, anh cũng đang định nói thế này mà em mau mồm mau miệng quá:D, em thực sự cần một chàng trai có nhiệm vụ - là người nghe em nói, bảo vệ em...
Trang Sassy
02-12-2008, 08:50 AM
Anh hãy là ng đàn ông đó đi :cr: :rang: :haha: Anh làm được chứ ;;)
06.30.09
02-12-2008, 11:32 AM
Lạnh thật...
Sáng mặc 2 quần mà chưa đủ ấm...
Lạnh từ trong ra ngoài...
Cố không nghĩ đến...
Không nhớ về...
Ghét mùa đông...
Chưa bao giờ ghét nó như năm nay...
tiesto
03-12-2008, 11:18 PM
Báo cáo tiểu thư là anh ở xa quá, có muốn cũng chẳng dám đâu ạ:D, những chàng trai vậy quanh em đâu rồi?
Trang Sassy
03-12-2008, 11:37 PM
HN có zì xa đâu :cr:
Có nhiều ng quanh em , nhưng e vẫn thích a cơ :cr: Kiếm 1 ng hiểu mình đâu phải đơn giản :cr:
*:Ngây_Thơ:*
04-12-2008, 03:07 PM
bài viết ss viết tc quá :rain:
hf kô thể đếm đc trên đầu ngón tay ! thích câu này quá... :tim: cảm ơn ss ::huglove:
Trang Sassy
09-12-2008, 12:43 AM
Hôm nay trời vẫn lạnh anh ạ..Yên bái 7 độ..cách nhà em 30km..là -1 độ..Đúng là đặc trưng mùa đông của miền núi nhỉ :hihi:
Tay thì chẳng muốn viết , nhưng đầu óc toàn quanh quẩn nghĩ về " ai - đó "
Lại một mùa đông em cô đơn, mà lại chẳng cô đơn tí nào :huglove:
soulasylum
11-12-2008, 06:53 AM
Lạnh
Mùa đông là vậy đấy
Nó làm cho bao người cảm thấy cô đơn
Làm người ta lạnh thêm khi nghĩ về nhau...về ngày tháng đã có
Cần một bàn tay ấm
Cần một giọng nói thân quen
Cần một cảm giác yên bình
Và cần có....một ai đó nắm tay qua mùa đông này.
Tháng Tư
12-12-2008, 10:25 PM
Những ngày Sài gòn trở lạnh đã qua! Dường Sài gòn hiểu nổi đau của ta
Ta nhớ em- nhớ em da diết
Em như làn gió thổi đến bên đời ta một chút tinh khôi rồi vụt biến mất như cái lạnh cuối mùa
Ngõ vắng điều hiu
http://www.oppisworld.de/natur/winter44.jpg
mình ta say với cơn gió Đông!
Ta như kẻ lạc mất phương hướng! Thinh lặng giữa mênh mông dòng đời
Con đường dường như quá xa lạ với ta , con đường chỉ riêng mình ta và ta
Mất em rồi ! Em đi mất rồi! Nơi em về xa lắm! Nơi đó ko có nỗi đau,nơi đó em ko phải kêu gào nước mắt!
Em đi - ta ko biết đó là niềm vui hay nỗi buồn ! Em đi - sẽ giải thoát cho em ... nhưng nhiều người rơi nước mắt vì em
Em khuyên ta phải cố ... nhưng em ơi! Ta yếu lòng lắm, ta hay bị lung lây , ta thấy mình ko làm được !
Ta xấu hổ
ta mệt
Ta khóc ...
Ước gì có em
để tựa vào vai em ,để nghe em an ủi
Ước gì có em
Để ngắm em khi em ngủ để rồi ta thấy mừng khi em mở mất ...
ta sợ em ngủ lâu
ta sợ em ko tỉnh
...
Nhưng rồi em cũng bỏ ta mà đi ! .. Ta biết trước ngày đó, sao mà đến nhanh thế! Còn những 2 tháng nữa mà ..
Sao đi vội vậy em ?! Noel này còn ai để ta biến thành Ông Già Tuyết , còn ai để ta đi "Mái Ấm "
Em về lòng đất! Mẹ hiền ôm em mãi mãi ...
Em về nơi chính mình sinh ra ...
.... Đông này mình ta quạnh hiu ...
...Đông này ta biết mình đã mất em ...
lukhachmuathu
13-12-2008, 04:12 AM
Em về lòng đất! Mẹ hiền ôm em mãi mãi ...
Em về nơi chính mình sinh ra ...
.... Đông này mình ta quạnh hiu ...
...Đông này ta biết mình đã mất em ...
Ta hãy yêu ngay cả khi thân xác không còn nữa, hãy để tình yêu trở thành vĩnh cửu
Mùa đông
Lạnh
Nhưng trong lòng ai, mùa đông lạnh chẳng thấm vào đâu. Đơn giản chỉ vì hơi ấm đã lìa xa...
Tháng Tư
13-12-2008, 08:24 AM
Ta hãy yêu ngay cả khi thân xác không còn nữa, hãy để tình yêu trở thành vĩnh cửu
Mùa đông
Lạnh
Nhưng trong lòng ai, mùa đông lạnh chẳng thấm vào đâu. Đơn giản chỉ vì hơi ấm đã lìa xa...
Hơi ấm lìa xa khi em mất!
Hồn ta chỉ còn 1 nửa
Nhưng ko! ta phải mạnh mẽ
ta phải sống cho ta
...và cho những sinh mạng mới
Lang Tu Vo Tinh
14-12-2008, 07:25 AM
Hôm nay ngủ cả ngày, Sài gòn mùa đông chẳng có nỗi một cơn gió heo may. Thức dậy đã 4h chiều, vậy là sắp hết một ngày chủ nhật. Mấy hôm nay trong lòng cứ cảm thấy buồn buồn rồi nhớ nhớ, thì cũng chỉ cảm thấy vậy thôi chứ cũng biết mình buồn vì cái gì! nhớ về cái gì nữa!. Mình vào sài gòn cũng vào một ngày như thế này. Cái cảm giác của một chàng trai miền duyên hải trung bộ vào thành phố ôn thi đại học vừa xa lạ vừa bỡ ngỡ đến nỗi qua đưỡng cũng không dám qua vì xe cộ nhiều quá, đối với mình cái gì cũng mới lạ, nhất là giọng nói và thời tiết đều khác xa quê nhà, cái áo len đem từ quê vào cũng chẳng bao giờ phải dùng đến... Vậy mà nhanh quá, đã 4 năm trôi qua, mình đã dần thích ứng với nhịp sống nơi đây, đã 3 cái tết rồi mình không về quê, không phải là mình không nhớ quê... nhưng...!!! Vậy mà chiều nay, mình chợt thèm cái cảm giác lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông nơi quê nhà, thèm cái cảm giác cùng bạn đạp xe đi hóng gió đông theo cái kiểu "2 đứa mình ôm cả mùa đông vào lòng" - mặc cho bạn và ngày ấy giờ đã quá xa xăm, thèm được mặc cái áo len má đan, thèm được theo mấy đứa bạn ra đồng chăn trâu, thèm cái không khí ấm áp bên nồi cơm tỏa khói cả nhà quây quần bên nhau mà sao thấy xa vời. Thèm lắm, nhớ lắm không khí quê nhà....Ba má ơi! tết này con sẽ về, con sẽ về để gia đình mình cùng nhau đón tết thật vui vẻ, thật hạnh phúc...
:wish:
Trang Sassy
16-12-2008, 12:26 AM
Trời thiếu nắng hụt hẫng ..
Gió thiếu mây hụt hẫng ..
Mùa đông hụt hẫng
Chủ nhật, thứ 2, thứ 3..tới thứ 7.. hụt hẫng ..
Nụ cười hụt hẫng ..
Em thiếu anh như thế .. cũg là hụt hẫng !
Trang Sassy
19-12-2008, 01:07 PM
Tôi yêu mùa đông bởi một nét trầm buồn,một chút gió lạnh khiến con người ta xích lại gần nhau hơn.Những hôm gió mùa về rét căm,người đi trên phố ai cũng hối hả,người thì nhanh chóng đi để mau tìm đc một nơi nào ấm áp,người thì chầm chậm đi để đỡ rét.
Tôi có thói quen đi xe bằng 1 tay.Một tay đút túi,một tay cầm lái.
Một chút ấm từ bụng bự của mình làm tôi cảm thấy vui, một phần như mình đang ôm một ai đó,một phần như có một ai đó đang ôm mình :)
Tôi đi vào giữa dòng người...Người trên phố đi bên nhau rất vui.
Đôi khi trên con đường dài,tôi chỉ muốn cứ thế mà đi,ko có điểm dừng,đầu óc lên mây lên gió,ko biết đâu là nơi mình đã đi qua,ko biết đâu là nơi mình sẽ đến.Trống rỗng đến thoải mái.
Lại một muà đông sắp qua :")
Tháng Tư
20-12-2008, 05:34 AM
Tôi cũng yêu mùa đông!
vì mùa đông cho tôi thấy thoải mái ko nóng bức như cuộc sống mùa hè
tôi yêu mùa đông! với bao ước mơ nhỏ nhoi
Tôi yêu mùa đông ! với điều mong ước cho năm mới...
nhưng.........
Mùa đông cướp mất bạn!!
Mất 1 người đồng hành!.....
tôi ko còn yêu mùa đông!
p/s : mượn bài T qua blog nhá
BoyVn
21-12-2008, 12:56 AM
Mùa dông nơi này không co tuyết, không lạnh như mùa đông trong tưởng tượng. Nhưng cái lạnh ở nơi này cũng không thua bật cứ nơi nào. Lạnh, cái lạnh từ trong ra ngoài, rôi từ ngoài vào trong. Cai lạnh trong tâm hồn cũng nhưng ngoài không gian. Mùa đông bao giờ cũng thế, mùa dông xa xứ. Nó cứ lặp đi lặp lại cái nổi nhớ của một người sống nơi xứa lạ. Ta nhớ cái mùa đông ấm áp ở Việt Nam, ta cũng nhớ cái lạnh nhè nhẹ của những đêm lập đông, và cái lạnh đến ngở ngàng những ngày đầu tiên trên đất lạ.
Lại thêm một lần ta bất chợt buồn.... đẫu biết rồi sẽ quên thôi !
be bj
21-12-2008, 03:34 AM
đôi lúc nghĩ giá mùa đông ở vn có tuyết ,nhưng có lẽ đó ko phải là một nơi xa lạ mà bên người thân ,bạn bè cơ ,nhưng đừng để cho tâm hồn bạn lạnh nha.hãy để cho nó được sưởi ấm nha.....................tuyết về ,năm mới lại sang
hateyou_078
21-12-2008, 08:42 PM
đã từng có cảm giác như bạn , nhưng lạnh bên ngoài, lẫn bên trong. Nhưng bây h không còn như thế nữa , không thể cái cảm giác đó lấn chiếm nhiều , đã tìm ra cách để giữ ấm trái tim ^^. Nhưng đâu bik' được đó là cảm giác tốt, nó làm bạn trân trọng những giây phút đã qua, và khi có lại bạn bik' cách gìn giữ nó. Merry Christmas nha bạn !!!!
tiesto
21-12-2008, 09:16 PM
Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm:D, qua hỏi thăm em Trang gần đây mùa đông còn ảm đạm hay không:D
Trang Sassy
21-12-2008, 09:18 PM
Mùa đông có nắng và có gió rồi anh ạ :hug: Ko còn ảm đạm nữa :hug:
Có sự xuất hiện của 1 người , mùa đông của em đã có ý nghĩa hơn nhiều lắm :cr:
Cảm ơn anh vì lúc nào cũng nhớ tới em :x
nhok_ly_3962
22-12-2008, 08:30 PM
Aj đó đã từng nói :" mùa đông tuy lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp bởi xung quanh nó luôn có nụ cười của em và niềm hạnh phúc nhỏ bé của anh và em đang cùng đắp xây........Chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau bước wa những mùa đông để 2 trái tim ko còn cảm giác lạnh lẽo nữa nhé!!!!!".............Vậy mà giờ đây thì sao chứ hả anh?????...........Phải chăng đây chính là cảm giác mùa đông???..........Em đả có 2 năm để yêu và chờ đợi anh nhưng liệu với 2 ngày ngắn ngủi có đủ để em đi tìm lại tình yêu của anh dành cho em ko anh?????............Em ko bjk em có đủ tự tin để tìm lại hạnh phúc của riêng mình ko nưa................Bất lực wá anh ak2 khi trong em niềm tin đang dần vơi đi....................LẠNH WÁ ANH ÀK.................NOEL này với em thật sự là wá lạnh................
Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
Nửa sự thật ko phải là sự thật
Tình yêu ko 1 nửa bao giờ:alone::alone:........
Trang Sassy
25-12-2008, 01:33 PM
Em gửi lại cho em lời bình yên đã cũ
Mùa gió đi hoang qua những đời người
Một mùa hoa xanh
Một mùa hoa trắng
Em gửi lại cho mình
... một số phận nhỏ nhoi
.
Có một con đường đi qua mùa ổi chín
Tóc em đen một thuở thiếu thời
À, mà anh này
Em đã mang đôi hài vạn dặm
... đi qua tuổi ô môi
.
Có một lụa là vắt qua những dòng trôi
Những sợi nắng muôn đời mười lăm tuổi
Mà, anh ơi
Em có mơ ước là cánh chim trời
... bay về những miền bão nổi
.
Có một ngày, trăng sáng ở trên sông
Có một ngày, trăng sáng ở trong sông...
.
À, này anh nè
Em yêu một mùa đông
Tháng Tư
25-12-2008, 09:40 PM
đông cũng qua và nàng xuân cho em chút sinh khí...
đông qua rồi....! anh còn nhớ mùa đông?!
vio_91
26-12-2008, 07:22 PM
đông
chuyển mùa
từng cơn gió len lỏi trog lòg phố phường Hn
văng..
1 bàn tay.
mơ 1 hp xa rơi..~~
Sg đông k lạnh thế
Hà Nội vắng những mùa mưa
2 nơi xa nhau quá
em vs anh gần nhau mà như ng` vô hình:(
vio_91
26-12-2008, 07:39 PM
http://i275.photobucket.com/albums/jj294/hiyamiki_mimi/bcbd.jpg
...Nó im lặng ....
...cảm giác như mình vừa đánh rơi một thứ gì đó ...
...một trái tim ư ?... không phải ...
...một tình yêu ? ....càng không ...
...hay ...đơn thuần và gần gũi hơn là một tình bạn ?...cũng không nốt ...
Vậy thì cuối cùng nó đang đánh mất thứ gì ?... cớ sao lòng nó cứ thấy trống rỗng ...và
mênh mang một nỗi buồn ?...
...Nó đã giữ trong lòng câu hỏi ấy nhiều ngày wa ..
và cố gắng đi tìm câu trả lời cho riêng mình, nhưng ...
Biết bao lần nó muốn ở mãi trong những giấc mơ, nhưng ...điều đó chỉ là ứơc mơ ...
http://i275.photobucket.com/albums/jj294/hiyamiki_mimi/graphic81kn5td5.jpg
Nó nằm ra giường, ôm chiếc gối, nó nghe hơi lạnh tràn về ...
...là cái lạnh của khoảnh khắc thu sắp sang đông ...
...hay ...
...hơi lạnh của một điều gì đó không rõ ràng ...
...Sớm ...nó biết bình mình sẽ chẳng bao giờ ló dạng ...ít nhất thì đối với nó ...
...Nó vẫn âm thầm và lặng lẽ như một cái bóng ...
...Tất cả , tất cả rồi sẽ phải dừng lại, và nó lại là nó ...
Nó cười chua xót ...
...chỉ thế mà thôi...!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.