PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một tình bạn trong sáng.....



chuaracroi
15-11-2008, 12:55 AM
^^ Ngày trước mình cứ nghĩ khi xa cậu mình sẽ ko thể làm quen với 1 người bạn trai nào khác đươc. Nhưng thật bất ngờ...Duy...người mình vừa quen mấy tháng thôi..Nhưng chỉ mấy tháng đó thôi mà đã làm mình thấy xuyên xạo.Mình đã bớt nhớ Danh,bớt nghĩ về Danh...và ko còn khóc vì danh nữa mà thay vào đó la những niềm vui ,nụ cười mà Duy dành cho mình.Mình thật bất ngờ ko biết có thật vậy hay ko ,mà mình chỉ biết là những hình ảnh về Danh đã được thay thế bằng hình anh của Duy. Mình ko biết nên vui hay nên buồn nữa.Nhung minh chỉ biết chúc Danh sẽ vui vẻ beb6 tình iu mới !