Xem đầy đủ chức năng : thầm mong em quay về
có đôi khi tình yêu anh lừa dối
em lặng buồn trong 1 thoáng suy tư
nước mắt nhòa trong hạnh phúc thực hư
anh ân hận khi nhìn em lệ đổ
có đôi khi anh vô tình quên lãng
tháng ngày dài em cô dộc bơ vơ
rồi u sầu em viết những vần thơ
anh nhận thấy thì muộn rồi.....có phải
có đôi khi....... em ơi đừng trách nữa
anh hiểu rồi tình cảm trái tim em
suy tư nhiều trong vắng lặng màn đêm
em đã bước xa anh ,......đời ôi khổ
hãy thứ tha những lỗi lầm em hỡi
hãy về đây anh thấy bóng hình em
hãy cho anh yêu thương nhiều hơn nữa
để lấp đi những mong nhớ bao ngày.......
DQD
phonglantim
13-08-2005, 03:03 AM
Có đôi khi anh lạnh lùng biết mấy
Em thoáng buồn đôi dòng lệ trào tuôn
Em chẳng biét tại sao buồn đến vậy?
Vì anh ư?Em chẳng biết nữa rồi
Anh còn buồn anh còn trách hay thôi?
Chỉ tại em hay giả vờ giận dỗi
Trong phút giây em thấy anh thật tội
anh yêu hỡi có còn giận hay thôi?
hoang hon mau tim
13-08-2005, 03:35 AM
có đôi khi trong cõi lòng đó
muốn quên anh quên hết dại khờ
anh vô tình trong cõi đời đơn độc
trách chi anh .........chỉ tự trách mình
vòng tay bé sao giữ trọn ân tình
nên xa mãi trôi theo đợt sóng bão
nay xa anh anh hối hận ?
thật không anh hay lại dối lừa?
hay anh đã quen có 1 hình bóng
mãi theo anh lo lắng cho anh
anh yêu thật hay lại lòng thương hại
của một người ....lòng nhân á bao la
phonglantim
14-08-2005, 06:10 AM
Có đôi khi em thấy buồn anh ạ?
Có phải vì lòng dạ đã theo ai
Có đôi khi tình ta cứ nhạt phai
ANh lại nói:chuyện thường tình nhóc ạ"
Có đôi khi em thấy mình nhẹ dạ
Yêu một người dù người chẳng yêu ta
Có đôi khi em cứ muốn đi xa
đến một nơi chỉ mình em đứng đợi
seshi
15-08-2005, 07:43 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Nhỏ cho ai giọt sầu rơi mi đọng
Thấm vào lòng để mộng ước bay xa
Để cho ta quên dĩ vãng phôi pha
Cho sầu bi trong ta đừng chua xót
Rót cho ta chén rượu tình mật ngọt
Thấm vào lòng sao chợt thấy đắng cay
Anh đi rồi còn ta với ai đây
Chỉ có ta ở nơi này mong đợi
Xa là hết một mối tình vời vợi
Tháng năm dài ta mơ ước niềm vui
Đến hôm nay..tình ..vơi đi bùi ngùi
Mất anh rồi ..ta lặng lẻ : " Anh - EM CHỜ "
phonglantim
17-08-2005, 06:39 AM
Có đôi khie m cố chờ cố đợi
Nhưng đợi hoài mà người chẳng thấy đâu
Có đôi khi em thức suốt canh thâu
Để nghĩ ngợi về những ngày đã sống
shinichi1487
17-08-2005, 07:35 AM
Có những đêm anh ngủ hoài chẳng được
Không phải nhớ em mà là tiếc mấy con lô
Nếu phải chọn em và tờ vé số
Anh chọn gì em có hỉu ko em
comotvisao
17-08-2005, 09:26 AM
người đi rồi ta mới nhớ thương
sao không nhớ khi em bên cạnh
giờ đây buồn trái tim cô lạnh
có ai cùng ta đón ánh dương
shinichi1487
17-08-2005, 06:14 PM
Người đi đi mãi ko về nữa
Còn lại mình ta kiếp ngẩn ngơ
Nhớ em nhớ mãi sầu thêm đắng
Hận số ta nghèo phải xa em
Mr.Ngọc
18-08-2005, 01:41 AM
Đã lâu không về lại chốn này
Ôi trời sửng sốt lắm đổi thay
Người đi kẻ ở không lời hẹn
Hẹn phút tương phùng ta cùng say
sành điệu mái ngố
18-08-2005, 02:04 AM
đã lâu rồi em đợi ngày anh về
trong cơn mơ trong nh~ cơn mê
nhưng đợi hoài mà sao em chẳng thấy
tự gót hồng đưa tiễn năng' hoàng hôn
phonglantim
18-08-2005, 11:07 PM
Có những đêm anh ngủ hoài chẳng được
Không phải nhớ em mà là tiếc mấy con lô
Nếu phải chọn em và tờ vé số
Anh chọn gì em có hỉu ko em
Có đôi khie m cầm tờ vé số
Lại giật mình:chọn anh hay số đây
Có đôi khi em thấy mình hay hay
Muốn chọn anh nhưng thôi đành chọn Số:D
phonglantim
20-08-2005, 02:54 AM
Có đôi khi em thấy buồn biết mấy
Em lặng im rồi khóc trong đêm
Có đôi khi em muốn được bình yên
NHưng quả thật,càng mong càng vô vọng
Có đôi khi em thấy lòng chán nản
Muốn quăng đi tất cả trên đời
NHưng ác thay số phận mãi trêu ngươi
Cố quên hết nhưng làm sao quên được
Có đôi khi em một mình cất bước
Đi lang thang khắp phố,khắp hồ
Chân cứ bước nhưng mà lòng chẳng nghĩ
Đi về đâu?Ta phải bước về đâu?
sành điệu mái ngố
20-08-2005, 07:25 PM
có đôi khi em ra quán ốp lô
nhằm 86 ai ngờ về 87
Ko post hình mà ko liên quan đến bài poem nhé bạn
shinichi1487
20-08-2005, 08:27 PM
Có đôi khie m cầm tờ vé số
Lại giật mình:chọn anh hay số đây
Có đôi khi em thấy mình hay hay
Muốn chọn anh nhưng thôi đành chọn Số:D
Lắm lúc anh cầm tờ vé số
Nhìn số mà cứ ngỡ là em
Bực mình anh xé toạc tờ vé số
Có em hơn trúng đặc biệt gấp trăm lần... :cool1:
phonglantim
21-08-2005, 04:14 AM
Có đôi khi em cầm tờ vé số
Cố quên đi mọi ánh mắt dèm pha
ANh ơi anh thử vận may thôi mà
Nếu có trúng chắc anh cũng mừng lắm:D
comotvisao
21-08-2005, 05:16 AM
cuộc tình này có là tờ vé số ?
trúng hay không cũng bởi số hên ?
vậy may mắn kia liệu có vững bền
hay cũng chỉ như là tờ vé số
phonglantim
21-08-2005, 05:22 AM
Chẳng biết nữa,đó là nói chơi vậy
CHứ thật ra cũng chăng nghĩ vậy đâu
May mắn đó chắc chắn chẳng bền lâu
Khi tình yêu chỉ là tờ vé số
comotvisao
21-08-2005, 05:25 AM
vậy tôi xin xé tờ vé số
trả lại người may mắn cỏn con
bởi vì may mắn ấy có còn
chẳng đủ để cả hai cùng hưởng
phonglantim
25-08-2005, 05:43 AM
Xé hay không vẫn vậy thôi anh ạ
Bởi con người vẫn muốn vận rủi may
Vẫn biết chuyện đó không hay
Sao nhiều người vẫn ra tay thử mình?
seshi
31-08-2005, 11:16 PM
Xa nhau rồi anh có biết hay chăng
Thế là hết cả 1 trời mơ uớc
Anh đừng buồn và cũng đừng tiếc nuối
Hãy để kỷ niệm chìm vào dĩ vãng xa xôi
phonglantim
02-09-2005, 06:30 AM
Xa xôi thì cũng vậy thôi
Cũng là li biệt đê rồi nhớ mong
Nhớ mong người đã sang sông
Nhớ mong người mãi trong lòng nao nao
phong_phong153
02-09-2005, 07:19 AM
ko mong kết tóc se duyên
CHĨ MONG CÓ MỘT NGƯỜI TÌNH TRÂM NÂM
DƯỜNG DÀI TA PHÓNG BĂNG BĂNG
TRỀN NĂM CÂY SỐ LÀM PHÀNG PHÁT DI :3nhay:
GIỮA DƯỜNG DANG PHÚT BĂNG BĂNG
DUNG NGAY MỘT BÓNG ÁO HỒNG NGAY WA
VẪY GA ANH MUÔN CUA QA
OI DAU''' VỚ PHÃI Ỗ ga ngang hông
thoi dành vô viện cho song
thương thay số phân tay chơi
chĩ vì cú liếc mà cơi ỗ gà
nay anh vô viện da khoa
tay ga qè chụ còn nhơ; chi ai :cooll:
shinichi1487
02-09-2005, 07:55 AM
oạch... thơ bác vi phạm luật giao thông nhìu qué đi..
phonglantim
02-09-2005, 11:01 PM
THơ ngừi vi phạm giao thông
Kỉu nài phải sửa kẻo không đừng dzìa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.