Trang Sassy
15-11-2008, 12:28 AM
http://i304.photobucket.com/albums/nn199/finalangelboy/Untitled.jpg
TôI đọc được ở đâu đó nói rằng :"Bạn thân là một người có thể sẽ thay đổi được cả thế giới của tôi dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho tôi nụ cười, chia sẻ với tôi từng giọt nước mắt... một người khiến tôi tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì tôi "
Tôi đã gặp được nhiều người bạn thân như thế,dù là ảo - nhưng lại là một cảm xúc rất khác.Vẫn rất gần gũi,vẫn rất thân quen nhưng để lại trong tôi nhưng yêu thương chẳng tài nào nói ra
Yêu thương là ko lời - chẳng bao giờ tôi nói ra hết được, cảm ơn tất cả - những yêu thương, đã ở bên tôi và đã đi qua , và hiện hữu trong cuộc đời tôi:huglove:
-5 chị em Siêu Nhân :x
Cám ơn HHT đang mang Má Lúm tới cho tôi..Một con nhỏ ngang bướng, lì lợm, cứng đầu, khó bảo nhưng sống rất tình cảm và quan tâm tới người khác..Tuy đôi lúc nó hay giấu cảm xúc của mình, ko nói cho tôi biết, những lúc ấy tôi rất giận nhưng chỉ 1 lúc thủ thỉ tâm sự là hết ngay
Bà đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi khá nhiều đấy ^^ Cám ơn con già :hug:
Cảm ơn một Anny N , một Mầu tròn tròn , xinh xinh, cười như nghé..Nói chuyện chẳng nhiều, nhưng lại hiểu về nó cực nhiều..Cái Mầu sẽ luôn tồn tại trong trái tim tôi, với số đo vòng 1 vô cùng hoàn hảo =))
Cảm ơn cái Sờ sống tình cảm,quan tâm tới tất cả mọi người, ko trừ 1 ai, cái đứa nói giọng nửa Bắc nửa Nam, cái đứa hát honey tặng tôi vào ngày SN tôi hay ơi là hay,và cũng như bao đứa con gái khác, rất yếu đuối
Tôi cần bà - và tôi hi vọng bà cũng cần tôi..Yêu thương nhiều quá, chẳng nói được gì hơn, yêu bà cực í :hun:
Và cảm ơn con Mẹt thêm lần nữa,vì tất cả những gì nó đã làm ^^ Một con bé luôn " =)) " luôn làm tôi cười những khi tôi buồn, tôi cô đơn..Luôn ở bên tôi, rất gần, rất gần
Cảm ơn 4 con hấp ở 4 vòng Trái Đất :tim:
Chúng mình sẽ gặp được nhau, sẽ tha hồ mà hun hít, mà khóc - cười với nhau..hứa nhé :*
-Nhí Nhố Army
Đội quân trong sáng mà lại ko trong sáng của HHT , với sếp SP già rồi vẫn ham hố, là Vệ Tư Lí chuyên chọc ngoáy linh tinh , là Dép con gái ngoan, là chị Gà thích mặc quần tam giác hình Pikachu
Là bạn Cáp - tình yêu bé Bự của tớ,an ủi khi tớ khóc lóc ngoài YM, luôn luôn cảm nhận được tự lạc quan ở bé Bự, và cái sự lạc quan ấy đã lan truyền sang tớ rất nhiều , cảm ơn bé Bự :*
Hay bạn Hí , TV LG màn hình phẳng của Nhí Nhố - một đứa bạn hơi bị tuyệt vời , một bà mẹ tiêu biểu cho thế hệ 8x và ko thua kém gì 9x :so_funny: Đã gặp, đã cười với nhau rất nhiều,và bạn Hí có 1 vị trí ko hề Nhỏ trong lòng tớ ^^
Gh0st tên ox heo lắm chuyện, đệ nhất dzâm dzê,cứ nghĩ là anh mạnh mẽ lắm cơ,cứ nghĩ là suy nghĩ đơn giản và chỉ bik game và game.Nhưng càng nói chuyện càng hiểu nhiều hơn,đừng gắng gượng làm gì ^^ Cứ để bản thân mình trôi theo cảm xúc sẽ ok hơn anh ạ
Thank a vì đã làm cho e cười rách miệng khi e muốn gào toáng lên khóc :D
Ms Kiu đã từng là kẻ thù ko đội HHT chung, đã từng ghét cay, ghét đắng, thậm chí cứ ngày nào login vào HHT là nguyền rủa..nhưng đó chỉ là chuyện đã qua :D giờ thì cũng hay nói chuyện với nhau,tâm sự và hay hỏi về cuộc sống bạn ấy..Thật ra thì thấy bạn í chẳng cứng rắn tí nào, thậm chí mong manh như pha lê, rất là dễ đổ vỡ :x
Nếu cần, tớ sẽ cho bạn Kiu mượn bờ vai bất kì lúc nào :hug: Tin tưởng tớ nhé , " kẻ thù " :">
- Muathutim hay khóc nhè,hay suy nghĩ và hay giấu nỗi buồn..Cảm thấy rất giống bản thân trước kia.Chẳng thấy chị có chút mạnh mẽ nào , nhưng em tin, sau những j đã gặp phải, sau những vấp ngã, chị sẽ đứng lên và bước về phía trước
Always beside u , mah ss :huglove:
Cũng có thể là Vân Anh - Liu Lie Mày là đứa bạn đầu tiên trong HHT mà tao gặp.Hai đứa đã gặp nhau 3 năm rồi thì phải , đã ăn ở , tắm chung với mày , mày ko hề bé nhỏ trong tim tao..Những gì mày đã làm, hay những gì tao đã làm - đều chỉ vì tao muốn mày sống tốt hơn
Giờ tao cũng quên chuyện cũ rồi , restart thôi, hi vọng mày sẽ sống tốt , và cảm ơn mày về những lần đã cho tao mượn bờ vai để khóc :) Cảm ơn nhiều lắm , rất nhiều
NGA VOI nhờ bà mà tôi nhận ra sai lầm của mình,chắc chắn tôi sẽ ko dẫm lên vết xe đổ của mình trc kia nữa,cảm ơn bà vì đã tha thứ cho tôi..Năm nay chúng mình lại gặp nhau, nhé:5:
Nếu để nói hết ra , có lẽ sẽ tốn tới vài chục page mất , tôi có quá nhiều yêu thương - thế nên tôi sẽ giữ nhưng yêu thương đó trong tim mình - chỉ một mình tôi biết
Và chỉ có thể nói cảm ơn thôi - những yêu thương này, thật sự khó nói ra quá :hug:
TôI đọc được ở đâu đó nói rằng :"Bạn thân là một người có thể sẽ thay đổi được cả thế giới của tôi dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho tôi nụ cười, chia sẻ với tôi từng giọt nước mắt... một người khiến tôi tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì tôi "
Tôi đã gặp được nhiều người bạn thân như thế,dù là ảo - nhưng lại là một cảm xúc rất khác.Vẫn rất gần gũi,vẫn rất thân quen nhưng để lại trong tôi nhưng yêu thương chẳng tài nào nói ra
Yêu thương là ko lời - chẳng bao giờ tôi nói ra hết được, cảm ơn tất cả - những yêu thương, đã ở bên tôi và đã đi qua , và hiện hữu trong cuộc đời tôi:huglove:
-5 chị em Siêu Nhân :x
Cám ơn HHT đang mang Má Lúm tới cho tôi..Một con nhỏ ngang bướng, lì lợm, cứng đầu, khó bảo nhưng sống rất tình cảm và quan tâm tới người khác..Tuy đôi lúc nó hay giấu cảm xúc của mình, ko nói cho tôi biết, những lúc ấy tôi rất giận nhưng chỉ 1 lúc thủ thỉ tâm sự là hết ngay
Bà đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi khá nhiều đấy ^^ Cám ơn con già :hug:
Cảm ơn một Anny N , một Mầu tròn tròn , xinh xinh, cười như nghé..Nói chuyện chẳng nhiều, nhưng lại hiểu về nó cực nhiều..Cái Mầu sẽ luôn tồn tại trong trái tim tôi, với số đo vòng 1 vô cùng hoàn hảo =))
Cảm ơn cái Sờ sống tình cảm,quan tâm tới tất cả mọi người, ko trừ 1 ai, cái đứa nói giọng nửa Bắc nửa Nam, cái đứa hát honey tặng tôi vào ngày SN tôi hay ơi là hay,và cũng như bao đứa con gái khác, rất yếu đuối
Tôi cần bà - và tôi hi vọng bà cũng cần tôi..Yêu thương nhiều quá, chẳng nói được gì hơn, yêu bà cực í :hun:
Và cảm ơn con Mẹt thêm lần nữa,vì tất cả những gì nó đã làm ^^ Một con bé luôn " =)) " luôn làm tôi cười những khi tôi buồn, tôi cô đơn..Luôn ở bên tôi, rất gần, rất gần
Cảm ơn 4 con hấp ở 4 vòng Trái Đất :tim:
Chúng mình sẽ gặp được nhau, sẽ tha hồ mà hun hít, mà khóc - cười với nhau..hứa nhé :*
-Nhí Nhố Army
Đội quân trong sáng mà lại ko trong sáng của HHT , với sếp SP già rồi vẫn ham hố, là Vệ Tư Lí chuyên chọc ngoáy linh tinh , là Dép con gái ngoan, là chị Gà thích mặc quần tam giác hình Pikachu
Là bạn Cáp - tình yêu bé Bự của tớ,an ủi khi tớ khóc lóc ngoài YM, luôn luôn cảm nhận được tự lạc quan ở bé Bự, và cái sự lạc quan ấy đã lan truyền sang tớ rất nhiều , cảm ơn bé Bự :*
Hay bạn Hí , TV LG màn hình phẳng của Nhí Nhố - một đứa bạn hơi bị tuyệt vời , một bà mẹ tiêu biểu cho thế hệ 8x và ko thua kém gì 9x :so_funny: Đã gặp, đã cười với nhau rất nhiều,và bạn Hí có 1 vị trí ko hề Nhỏ trong lòng tớ ^^
Gh0st tên ox heo lắm chuyện, đệ nhất dzâm dzê,cứ nghĩ là anh mạnh mẽ lắm cơ,cứ nghĩ là suy nghĩ đơn giản và chỉ bik game và game.Nhưng càng nói chuyện càng hiểu nhiều hơn,đừng gắng gượng làm gì ^^ Cứ để bản thân mình trôi theo cảm xúc sẽ ok hơn anh ạ
Thank a vì đã làm cho e cười rách miệng khi e muốn gào toáng lên khóc :D
Ms Kiu đã từng là kẻ thù ko đội HHT chung, đã từng ghét cay, ghét đắng, thậm chí cứ ngày nào login vào HHT là nguyền rủa..nhưng đó chỉ là chuyện đã qua :D giờ thì cũng hay nói chuyện với nhau,tâm sự và hay hỏi về cuộc sống bạn ấy..Thật ra thì thấy bạn í chẳng cứng rắn tí nào, thậm chí mong manh như pha lê, rất là dễ đổ vỡ :x
Nếu cần, tớ sẽ cho bạn Kiu mượn bờ vai bất kì lúc nào :hug: Tin tưởng tớ nhé , " kẻ thù " :">
- Muathutim hay khóc nhè,hay suy nghĩ và hay giấu nỗi buồn..Cảm thấy rất giống bản thân trước kia.Chẳng thấy chị có chút mạnh mẽ nào , nhưng em tin, sau những j đã gặp phải, sau những vấp ngã, chị sẽ đứng lên và bước về phía trước
Always beside u , mah ss :huglove:
Cũng có thể là Vân Anh - Liu Lie Mày là đứa bạn đầu tiên trong HHT mà tao gặp.Hai đứa đã gặp nhau 3 năm rồi thì phải , đã ăn ở , tắm chung với mày , mày ko hề bé nhỏ trong tim tao..Những gì mày đã làm, hay những gì tao đã làm - đều chỉ vì tao muốn mày sống tốt hơn
Giờ tao cũng quên chuyện cũ rồi , restart thôi, hi vọng mày sẽ sống tốt , và cảm ơn mày về những lần đã cho tao mượn bờ vai để khóc :) Cảm ơn nhiều lắm , rất nhiều
NGA VOI nhờ bà mà tôi nhận ra sai lầm của mình,chắc chắn tôi sẽ ko dẫm lên vết xe đổ của mình trc kia nữa,cảm ơn bà vì đã tha thứ cho tôi..Năm nay chúng mình lại gặp nhau, nhé:5:
Nếu để nói hết ra , có lẽ sẽ tốn tới vài chục page mất , tôi có quá nhiều yêu thương - thế nên tôi sẽ giữ nhưng yêu thương đó trong tim mình - chỉ một mình tôi biết
Và chỉ có thể nói cảm ơn thôi - những yêu thương này, thật sự khó nói ra quá :hug: