PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi đến anh



Luckyduck307
14-11-2008, 11:59 PM
Gửi nỗi nhớ hoà chung vào làn gió
Để vơi đi dù đôi chút muộn phiền
Và mong ước gió kia mang nỗi nhớ
Đến bên anh và kể hết cho anh

haducngochuyen_nguyen
15-11-2008, 04:23 AM
!@#$%%%^^&
?????????? không hỉu chi mô răng rứa hết!!!!!!!!!!!
có lẽ là tại tui chưa iu bao giờ cũng có thế tui wá nông cạn chăng?

Hoanggiang_giangcodon
15-11-2008, 04:36 AM
Còn không em tình yêu nồng thắm
Hay phai dần theo ngày tháng trôi đi
Hãy giữ nhé dù là ảo mộng
Để muôn đời vẫn đẹp tựa vần thơ.

hiepsivodanh
18-11-2008, 09:11 AM
Còn không em bao kỷ niệm hôm nào
Mà sao anh thấy lòng mình quạnh đau
Còn không lời nói yêu anh hôm nào
Hay tình chỉ giả dối trên đầu môi
Để giờ đây mỗi người phải mỗi nơi......................