PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề cho em



celine_boy1080
12-08-2005, 07:36 PM
Em có con giữ cái vỏ ốc ngày xưa ...?
"Mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát"
Kỷ niệm là những lâu đài cát
Sóng dập dìu trôi...

Em có còn nhớ biển và tôi
Đêm Hạ Long chúng mình ngồi với biển
Nghe con sóng rì rầm kể chuyện
Lần đầu hơi ấm một bàn tay..

Tôi lại trở về với phố biển chiều nay
Biển lặp lại những khúc tình ca cũ
Tôi lặng lẽ chìa tay mình cho gió
Gió dắt em về chốn nao..?

Nắng khoanh tròn một dấu lặng xôn xao
Tên em mờ..gió cuốn đi..rồi sóng..
Giữa chúng mình bây giờ là biển rộng
Tôi - giã tràng se những vần thơ...

*** celine_boy1080 ***

vu ha
14-08-2005, 06:00 AM
thật thờ ơ ai nỡ phụ tình
một con người chung tình vậy ư
gió có nhắn giùm một bức thư
ai ơi? xa cách về mau cùng chàng

celine_boy1080
15-08-2005, 01:04 AM
Gửi đến bạn Vuha lời cảm ơn vì đã đọc và có những dòng thơ hay phản hồi.
Rất cảm ơn bạn và hi vọng sẽ con nhận được nhiều hơn nưa ý kiến tư bạn.
Chúc bạn luôn vui!

vu ha
22-08-2005, 05:22 AM
không có gì mà bạn ơi
tình yêu như một cuộc chơi chốn tìm

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 05:54 AM
trò chơi trốn tìm em còn nhớ
1 thời chúng mình thưở ấu thơ
giờ đây ngày ấy đã là mơ
anh đi xa mãi xây mộng bờ thơ

vu ha
09-09-2005, 03:54 AM
tuổi thơ xa rồi nhớ
chút bỡ ngỡ tình đầu
để rồi xuống vực sâu
khi em bước qua cầu
kỉ niệm em ở đâu?