Xem đầy đủ chức năng : Ai cho tôi biết cuộc sống là gì? và sống là gì hả?
:hiepsi: Theo tôi cảm nhận thì cuộc sống là một mớ hỗn độn giữa các ganh dua , thù ghét tất cả những gì mà con người phải cam chịu và thêm 1 chut vui tươi và hanh phúc mà con người chúng ta phải ngụp lặng dúng không. và có một lần tôi nghe 1 người bạn bảo rằng : " SỐNG ĐỂ CHỜ CHẾT " , các bạn thấy có đúng không. nếu chung ta nghỉ về thực tế thì cũng đúng đó nhỉ. :dan: HÃY CHO TÔI MỘT HƯỚNG ĐI :help1:
little princess
14-11-2008, 08:57 PM
cuộc sống là một điều kì diệu. hẳn là sống không phải để chờ chết, mà là để đi tìm điều kì diệu. nếu sống để chờ chết tức là cuộc sống rất khổ. nếu vậy thì sao lại không chết ngay? vì bạn sợ, và vì bạn vẫn còn hi vọng. hi vọng gì? bạn hi vọng sẽ tìm được hạnh phúc. con người ta ai cũng muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc. đối với bạn, rắc rối mà bạn gặp là quá lớn. nhưng có lẽ một số người lại cho rằng nó rất nhỏ. điều đó cũng không sao. bởi mỗi người đều có một cách nhìn riêng. chừng nào bạn còn cười được, tức là cuộc sống của bạn vẫn còn hi vọng. mỗi người có một quan điểm khác nhau. cuộc sống của mình là do mình tạo nên. vậy sao lại không cố thử lần nữa? thử đứng lên sau khi ngã, thử làm lại sau khi thất bại, cố gắng hết sức,... sao lại phải từ bỏ mà không thử? thử lại thì có mất gì? có hại gì?
thật sự không biết tôi nói vậy có đúng hay không. nhưng đó là quan điểm của tôi. và quan trọng hơn, xin hãy nhớ : cuộc sống là 1 điều kì diệu, sống để chờ chết là sai. hãy đứng dậy sau khi ngã, hãy cố gắng 1 lần nữa, đừng nản, bởi cuộc đời là do bạn tạo nên. thử xem, đời đẹp lắm đấy! :angel1:
không! bạn à có những người đã chết khi đang sống đó. BẠN CÓ TIN KHông. họ sống mà không có mục đích, họ sống mà không có lý tưởng . nếu mà cứ cười mà sống thì sống đó là qua ngày đoạn tháng thôi nó cũng gần như đã chết ^^ hới cuộc đời ai cho tôi biết sống thế nào cho có ý nghĩa. tôi đang bế tắc.. cứu. cứu
Trang Sassy
15-11-2008, 12:45 AM
Sống đơn giản là cho đi mà ko cần nhận lại
aelita
15-11-2008, 09:09 PM
sống đơn giản vì bạn phải sống
sống là để chờ chết.............
vậy tại sao lại ko chết đi ???
bạn chết đi để lại trên thế gian này là nước mắt
nước mắt của bố mẹ, người thân, bạn bè.....
bạn ko sống vì bạn, mà sống vì những người yêu thương bạn
vì thế hãy sống và sốngthật hạnh phúc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.