PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết Blog cho anh...



ZzTuanAnhzZ
14-11-2008, 07:24 AM
Entry này em dành gửi anh...người con trai dịu dàng , hiền lành nhất trên đời. Em đâu có biết anh là ai , những tình cảm em dành cho anh chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ ,không xác định rõ. Em không biết rằng em có thích anh hay không , phải chăng chỉ là một cảm xúc thoáng qua...?

Anh vẫn hay đi qua nhà em...Hay nhìn em cũng với một đôi mắt đen mơ hồ thoáng qua. Đôi mắt anh đen láy , nửa vui nửa buồn , y hệt mắt em. Em không bao giờ đoán được anh đang nghĩ gì trong sâu thẳm đôi mắt ấy...

Chúng ta rõ ràng không quen biết gì nhau. Chỉ là 2 người qua đường ngày nào cũng nhìn thấy nhau. Đơn giản có vậy thôi...

Không biết mức độ hâm dở ra sao ,mà cớ gì cứ thấy nhau là không ngại cho nhau một nụ cười? Chúng ta không quen biết nhau , đúng không anh?

Anh chậm rãi đi qua nhà em , từng bước chân qua nhà em , cố gắng đi thật chậm , thật chậm... Còn em thì ngồi yên lặng và nhìn anh , cười thật khẽ. Anh cũng trả lại bên em một nụ cười hiền dịu... Anh đang vội vì sắp trễ chuyến xe bus , vậy tại sao khi qua nhà em , anh cứ níu từng bước chân lại để nở với em một nụ cười?

Rời khỏi nhà em , anh lại chạy thật nhanh , vụt đi trẻo trễ xe...

Rồi cứ thế , 2 đứa ngốc cứ nhìn nhau , cười với nhau mà chẳng biết ai là ai cả. Anh có biết em hay không thì em không biết. Còn em , em lại biết nhiều về anh. Anh tên gì , ở đâu , học trường nào , tính tình ra sao em đều biết cả.

Em biết anh đã từ lâu , chẳng nhớ bao nhiêu nhưng em chỉ biết là lâu. Lâu trong 1 khoảng thời gian đủ để em quen mắt tìm bóng hình anh. Dáng người nhỏ , đôi mắt đen láy , từng bước chân chậm rãi đi qua. Ngày nào cũng như ngày nào , không thấy bóng dáng ấy , em bồn chồn không yên...

Đôi lúc em thấy nhớ nụ cười ấm áp , đôi mắt nhìn tiếc nuối của anh dành cho em mỗi khi vội chuyến xe. Và lúc này đây , nghĩ về anh... một cảm giác lạ lùng đã gõ cửa cho trái tim em đập rộn ràng. Anh đoán xem , em có thích anh hay không?

14/11/2008

Gửi chàng trai đẹp trai nhất mà em đã từng thấy... Pro THPT Nguyễn Tất Thành...

NhoxTy
14-11-2008, 07:29 AM
Ui bạn của bạn đẹp đến thế sao....Học cách iu thương 1 người đi bạn.Đừng để khi đánh mất đi gòi thì mới thấy hối tiếc.

beiudanh
14-11-2008, 08:21 AM
sao ko chạy ra,
sau nụ cười có thể thêm câu "have a nice day" mà
...

lukhachmuathu
14-11-2008, 10:28 AM
Trùi, đã đến thế này mà còn không chịu tỏ tình. Anh chàng thì nhát, mà cô nàng thì...
Đúng là thương nhau đứt ruột giả đò ngó lơ mà.