Xem đầy đủ chức năng : Quán thơ
Gió_ấm
14-11-2008, 06:20 AM
Ai say thơ lắm mến thơ nhiều
Xin mời ghé lại quán thơ yêu
Cùng nhau chia sẻ điều tâm sự
Đối ẩm thi ca sẽ vơi nhiều
Ai say thơ lắm mến thơ nhiều
Xin mơi ghé lại quán thơ yêu
Dẫu bầu tâm sự nhiều nhiều mấy
Cùng đến nơi đây ta dãi bầy
Ai say thơ lắm mến thơ nhiều
Xin mời ghé lạ quán thơ yêu
Vun trồng nhân nghĩa theo ngày tháng
Trải mộng yêu thương khắp tâm hồn
Ai say thơ lắm mến thơ nhiều
Xin mời ghé lại quán thơ yêu..!
Dừng chân ghé lại nơi này
Biển đề tên rằng quán Yêu thơ ?
Quán thơ Yêu chủ đề muôn thủơ
Lữ khách đây chủ quán mời Trà không?
Ozhi
Gió_ấm
14-11-2008, 08:25 AM
Quán thơ đón khách yêu thơ
Chén trà chén diệu chén thơ chén tình
Cụng chén có bạn có mình
Cùng say thanh sắc đắm mình hương thơ
fallen_angel8x
14-11-2008, 09:51 AM
Lữ khách tha phương dừng chân nơi quán nhỏ
Uống chén trà tìm chút hứng thơ ca
Rồi lại bước tiếp đường dài lầm lũi
Đến rồi đi, như một bóng, thoáng qua......
...............:rain:............................. .......
Gió_ấm
14-11-2008, 07:56 PM
Tôi thấu hiểu nỗi lòng người cô độc
Trống vắng ngày dài,đêm trường lạnh giá
Tháng ngày qua thời gian như dối trá
Bỏ mặc ta lạc lõng giữa cuộc đời
lucbinhtimvn
14-11-2008, 08:26 PM
Ta khách yêu Thơ...khách say thơ !
Cho hỏi Vườn Thơ có kẻ chờ
Nhắp chén giao bôi, cùng đối ẩm
Hàn huyên tâm sự...những đêm mơ...
Là khách muôn phương,gặp gỡ nhau
Cùng chung chia sẽ những niềm đau
Vần thơ phơi giãi nguồn xúc cãm
Dào dạt tâm tư mãi dâng trào...
Ta vốn yêu thơ...Lại say thơ
Đêm đêm thao thức để mộng mơ
Vẫn biết tình Thơ không là thật
Nhưng yêu thơ...để thôi hết mong chờ...
fallen_angel8x
15-11-2008, 01:30 AM
Vẫn lang thang nơi chân trời đơn độc
Vẫn ngậm ngùi trong bóng tối không ai
Dù biết rằng rồi có lúc nắng mai
Mang hơi ấm sưởi con tim băng giá
Nhưng âm thầm như sâu trong sỏi đá
Vẫn một mình lặng lẽ chỉ riêng ta.......
Gió_ấm
16-11-2008, 07:50 AM
Chúng ta cùng kẻ say thơ
Yêu thơ đến nỗi ngẩn ngơ tháng ngày
Tình thơ một thủa mê say
Yêu người trong mộng mộng mơ ngày về
Đã biết đời chỉ toàn cay với đắng
Ta vẫn cười nức nở để mà vui
Nhân thế ơi chén tình say rồi tỉnh
Chén đời buốn sao tỉnh mãi chẳn say
Đôi khi ao ước chỉ một ngày
Giang hồ êm sóng để say giấc nồng
canhthuyenxaxua
16-11-2008, 10:30 PM
Hỏi người trong mộng là ai?
Khiến kẻ say thơ mãi mong đợi chờ
Hỏi kẻ say thơ có say khổng
Khi lòng chứa đầy hình bóng mộng mơ
Hỏi vần thơ có khóc không?
Khi người yêu thơ không còn chỗ chứa
Không biết đời có cay đắng
Mà sao thơ toàn chất chứa nỗi đau
canhthuyenxaxua
16-11-2008, 11:27 PM
Hỏi giữa biển người con gái
Bạn muốn tìm ai mình kiếm cho
Đừng nói người ta chui bạn nhé
Kẻo người khác tưỡng bạn hay bò
Có bò nhớ bò chỗ nông
Bò chỗ ruộng sâu con trâu nó đạp.:so_funny:
fallen_angel8x
17-11-2008, 08:11 AM
Cười đấy chứ, vẫn cười vui đấy chứ
Nước mắt kia chỉ chảy ngược vào trong
Sâu trong lòng, xa những nhớ và mong
Một thế giới dành riêng cho cô độc
.................................................
Ngoài là một, chỉ một tôi là một
Trong là hai, tôi đó và tôi đây
Tôi ở đó, tôi cười, tôi đùa cợt
Tôi ở đây, tôi lặng lẽ, tôi buồn
.................................................. ....
:rain::rain::rain:
cucthuvang
17-11-2008, 08:35 PM
Thi nhân quán thơ sao buồn quá
Khiến kẻ qua đường cũng ngẩn ngơ
Dừng chân ghé lại , dừng chân bước
Lắm nỗi vui buồn , lắm nỗi thơ
Dẫu biết bể đời ít vinh lắm nhục
Tình chung cùng uống , sầu cùng cạn
Cho hết đêm trăng,lại lên đường
1...2...3...dzo 100%
canhthuyenxaxua
18-11-2008, 04:02 AM
Chủ quán đi đâu để khách chờ
Quán im lặng quá , lòng tĩnh lại
Hỏi khách đường xa , có ai cùng
Chờ một bóng hình , hỏi dăm câu
Mà sao chẳng thấy chủ quán đâu
Hỏi trời ,chủ quán khi xưa ấy
Tìm thấy hồng nhan đã đi rồi?
Để quán trống không ,chẳng quay về?
Gió_ấm
18-11-2008, 06:53 AM
Ai khách yêu thơ khách mến thơ
Xin mời ghé tới quán thơ yêu
Nhỏ to tâm sự điều thầm kín
Giải tỏa tâm hồn sẽ tự tin
fallen_angel8x
18-11-2008, 11:28 AM
Tôi là một giữa nhân gian là một
Chỉ mong vui, nhưng lắm luk vẫn buồn
Mỗi luk cô đơn lại tìm về quán nhỏ
Nâng chén thơ để uống cạn giọt vui
lucbinhtimvn
29-11-2008, 05:19 PM
Hỡi người lãng tữ yêu thơ
Nhớ người tri kỷ vườn thơ hôm nào ?
Tình thơ ngày ấy đem trao
Bây giờ người gởi phương nào ...còn không ?
Vườn thơ lắm mận nhiều hồng
Ta hoa tím nhỏ trên sông ...bọt bèo
Phận buồn theo sóng gieo neo
Bồng bềnh xứ lạ,nhớ dòng sông quê ...
Ngẫn ngơ hoa tím bên trời
mong chờ con nước trôi xuôi một dòng
Nào hay nước lớn,nước ròng
Lững lờ trôi mãi ...ngày về xa xăm ...
Chim bay về núi ...Biệt tăm
Tình thơ ngày ấy ...còn không hỡi người ...
Gió_ấm
07-12-2008, 08:24 AM
Quán vắng quán buồn trà diệu nhạt
Một vần thơ nguội đến rồi tàn
Tìm đâu chi kỷ tràn tâm huyết
Cùng ta tung bút viết tình thơ
Nâng nhẹ giấc nồng dệt ước mơ
Vần thơ có bạn khỏi thẫn thờ
Ra vào hưu quạnh trờ mòn mỏi
Khý ước thủa nào hỏi nhớ trăng
Gió_ấm
11-12-2008, 08:17 PM
Quán thơ bán rượu chẳng bán thơ
Vần thơ để tặng khách thơ chân tình
Tặng cho hoa tím lục bình
Ngày xưa thủa ấy chân tình vẹn nguyên
Gió_ấm
08-10-2009, 11:06 PM
Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu
Hễ thấy ai vào cắn gâu gâu
Ăn hết của thơm đến của thúi
Trăm năm chẳng được chén trà tầu.
(Mr Bean)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.