tieu_bao_999
14-11-2008, 06:18 AM
Sao lại như vậy hả em?Tại sao em lại là người làm anh vui, làm anh hạnh phúc rồi cũng là người làm anh buồn, làm anh khóc…?
Em biết là anh ghét em lắm không? Ghét từ cái nhìn đầu tiên. Ghét cái nụ cười luôn nở trên môi em…Ghét cái cách em nhìn thẳng vào mắt anh. Ghét những tin nhắn dễ thương làm tim anh xao xuyến...
Ghét những bài hát em tặng anh, ghét những câu nói ngọt ngào của em…Anh ghét từ sữa dâu đến ly trà sữa em mang cho anh hôm nào…
Ghét cái cách em chạy vòng vong quanh góc phố rùi mi gió chào tạm biệt anh nữa…Ghét cái “ơi…” ngọt ngào mỗi khi em gọi “anh…”
Ghét cái cách em bắt chước tiếng Huế của anh…Ghét cái cách em chọc anh cười…rồi anh hận , hận em lắm….
Ghét cay đắng sự im lặng của em…ghét hơn nữa cách em lờ anh đi khi mà anh vẫn ngồi đối diện em…Ghét là tại sao em bảo anh đừng nghĩ về em mà em lại nhắn tin chúc anh ngủ ngon?
Ghét, ghét, anh ghét…Sao lại như vậy?Sao em biết rằng em phải đi rồi mà em vẫn làm quen anh…ghét sao mình lại gặp nhau…ghét sao anh lai yêu em như vậy…
Ghét là sao em không như những người khác, sao em không để anh đắm chìm trong tình cảm của chính mình…Sao lại gửi những tin nhắn làm tim anh như tan chảy…
Anh biết, vì anh quá hiểu rằng em không muốn anh giữ quá nhiều kí ức của hai đứa mình để rồi khi em ra đi , chỉ mình anh yếu đuối ở lại này là buồn hơn ai cả…
Nhưng em có biết không?Em có biết rằng chính anh cũng ghét bản thân mình…ghét những tấm thiệp , những món quà anh làm cho em sao lại dễ thương hơn tất cả những cái anh đã làm.
Ghét vì sao anh lại nhận lời làm bạn thân của em.Ghét rằng anh đã quá thẳng thắng với tình cảm của mình…
Ghét cái sự nhõng nhẽo của em…(nếu em hôk zậy thì anh đâu phải nhắn những tn dễ thương để dỗ dành em)... cám mơn em nhé.. thuơng em nhiều nà...moa moa....xoxoxoxox..( x= là kiss. o= là hug ) hii^^
Ghét, ghét, ghét, ghét, chính bản thân anh…vì hơn cả anh chẳng thể nào ghét nổi em…
Em biết là anh ghét em lắm không? Ghét từ cái nhìn đầu tiên. Ghét cái nụ cười luôn nở trên môi em…Ghét cái cách em nhìn thẳng vào mắt anh. Ghét những tin nhắn dễ thương làm tim anh xao xuyến...
Ghét những bài hát em tặng anh, ghét những câu nói ngọt ngào của em…Anh ghét từ sữa dâu đến ly trà sữa em mang cho anh hôm nào…
Ghét cái cách em chạy vòng vong quanh góc phố rùi mi gió chào tạm biệt anh nữa…Ghét cái “ơi…” ngọt ngào mỗi khi em gọi “anh…”
Ghét cái cách em bắt chước tiếng Huế của anh…Ghét cái cách em chọc anh cười…rồi anh hận , hận em lắm….
Ghét cay đắng sự im lặng của em…ghét hơn nữa cách em lờ anh đi khi mà anh vẫn ngồi đối diện em…Ghét là tại sao em bảo anh đừng nghĩ về em mà em lại nhắn tin chúc anh ngủ ngon?
Ghét, ghét, anh ghét…Sao lại như vậy?Sao em biết rằng em phải đi rồi mà em vẫn làm quen anh…ghét sao mình lại gặp nhau…ghét sao anh lai yêu em như vậy…
Ghét là sao em không như những người khác, sao em không để anh đắm chìm trong tình cảm của chính mình…Sao lại gửi những tin nhắn làm tim anh như tan chảy…
Anh biết, vì anh quá hiểu rằng em không muốn anh giữ quá nhiều kí ức của hai đứa mình để rồi khi em ra đi , chỉ mình anh yếu đuối ở lại này là buồn hơn ai cả…
Nhưng em có biết không?Em có biết rằng chính anh cũng ghét bản thân mình…ghét những tấm thiệp , những món quà anh làm cho em sao lại dễ thương hơn tất cả những cái anh đã làm.
Ghét vì sao anh lại nhận lời làm bạn thân của em.Ghét rằng anh đã quá thẳng thắng với tình cảm của mình…
Ghét cái sự nhõng nhẽo của em…(nếu em hôk zậy thì anh đâu phải nhắn những tn dễ thương để dỗ dành em)... cám mơn em nhé.. thuơng em nhiều nà...moa moa....xoxoxoxox..( x= là kiss. o= là hug ) hii^^
Ghét, ghét, ghét, ghét, chính bản thân anh…vì hơn cả anh chẳng thể nào ghét nổi em…