boyhoangda
12-08-2005, 05:20 PM
Đêm ... tối ...
lạc trên lối đi ... nó bước đi ...
những bước đi chậm chạp ... siêu vẹo ... của một thằng bé .. đã chẳng còn gì ... nó say ... nó uống nhiều nên nó say ... nó say rượu ... say bia ... thể xác nó say ...
Và nó say cả trong lòng ... tâm hồn nó cũng say ... nó mơ hồ nhìn về phía trước ... phía con đường mà nó phải đi ... bóng tối trải ra trước mắt nó ... một mầu đen kịt cũng giống như cái cuộc đời nó vậy ...
Nó nhớ lại những chuyện quá khứ của nó ... Ừ ... đã từng thế này ... đã từng thế kia ... nó có nhiều điều mà nếu như những người khác nhìn vào đó phải ngưỡng mộ và thèm khát ... một gia đình với cha mẹ yêu thương con hết mực ... nó cũng đã từng hạnh phúc lắm chứ ... học hành ... công việc ... mọi cái mở ra trước mắt nó đều rực rỡ ...
Nhưng rồi cũng là tự bản thân nó chuốc lấy mà thôi ... giờ thì ... nó còn gì ??? một tấm thân tàn tạ ... một trái tim thương tổn ... và cả một cái thể xác ... gan` nhu...không hồn ...
nó nhìn xuống ... máu ... nó đã bao giờ sợ máu đâu ... sao hôm nay nó lại sợ hãi đến thế ? nó sợ nỗi đau hay nó sợ nỗi cô đơn ...
nó chẳng biết nữa ... nó cũng chẳng biết hỏi ai ... làm gì có ai nói cho nó hiểu được bay giờ ???
nó nhớ một người ... nghĩ về một người .. .. nó đau và vẫn cứ lầm lũi bước đi ... tìm đường về với ... nỗi cô đơn... của nó !
lạc trên lối đi ... nó bước đi ...
những bước đi chậm chạp ... siêu vẹo ... của một thằng bé .. đã chẳng còn gì ... nó say ... nó uống nhiều nên nó say ... nó say rượu ... say bia ... thể xác nó say ...
Và nó say cả trong lòng ... tâm hồn nó cũng say ... nó mơ hồ nhìn về phía trước ... phía con đường mà nó phải đi ... bóng tối trải ra trước mắt nó ... một mầu đen kịt cũng giống như cái cuộc đời nó vậy ...
Nó nhớ lại những chuyện quá khứ của nó ... Ừ ... đã từng thế này ... đã từng thế kia ... nó có nhiều điều mà nếu như những người khác nhìn vào đó phải ngưỡng mộ và thèm khát ... một gia đình với cha mẹ yêu thương con hết mực ... nó cũng đã từng hạnh phúc lắm chứ ... học hành ... công việc ... mọi cái mở ra trước mắt nó đều rực rỡ ...
Nhưng rồi cũng là tự bản thân nó chuốc lấy mà thôi ... giờ thì ... nó còn gì ??? một tấm thân tàn tạ ... một trái tim thương tổn ... và cả một cái thể xác ... gan` nhu...không hồn ...
nó nhìn xuống ... máu ... nó đã bao giờ sợ máu đâu ... sao hôm nay nó lại sợ hãi đến thế ? nó sợ nỗi đau hay nó sợ nỗi cô đơn ...
nó chẳng biết nữa ... nó cũng chẳng biết hỏi ai ... làm gì có ai nói cho nó hiểu được bay giờ ???
nó nhớ một người ... nghĩ về một người .. .. nó đau và vẫn cứ lầm lũi bước đi ... tìm đường về với ... nỗi cô đơn... của nó !