PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện lạ đó đây !



Má Lúm
13-11-2008, 09:54 PM
Topic này dành để đăng những bài báo, những mẫu tin về những chuyện xưa nay hiếm có, những tin chưa chưa bao giờ nghe & thấy !

Không 8 trong này nhá :lol:!

♥_Vampire_♥
13-11-2008, 10:20 PM
Một nhóm các kĩ sư đã chế tạo ra căn nhà di động đầu tiên trên thế giới. Căn nhà gồm 6 chân và có thể di chuyển với tốc độ 60m/giờ. Đây là căn nhà rất phù hợp cho những người thích cuộc sống nay đây mai đó.

Không vội nói tới những tiện ích chính, căn nhà này dùng năng lượng mặt trời và sức gió để di chuyển nhằm tiết kiệm tiền và những phụ phí. Có thể đây lại là một giải pháp hay cho những người có thu nhập thấp?

Căn nhà biết đi này cao khoảng 3,5m, có ph*ng khách, bếp, giường ngủ và toilet, ngoài ra còn có một lò sưởi nhỏ, chỗ để máy vi tính và bàn điều khiển những cái chân. Ngôi nhà này có thể chứa tới 4 người và nặng khoảng 1200kg.

Do căn nhà biết đi này khá nhỏ nên đồ đạc trong nhà phải là một cấu trúc linh hoạt, phù hợp với tổng thể, riêng cầu thang còn mang nhiệm vụ của cửa ra vào.


http://upload2pic.com/out.php/i194_nhaDi2.jpg

Căn nhà có cả hệ thống thoát nước mưa, trong khi đó muốn dùng nước nóng bạn chỉ cần mở miếng kính để đun bằng năng lượng mặt trời, và tất nhiên đó cũng là nhiên liệu chính để bạn nấu nướng.

Căn nhà được sơn toàn bộ màu đen, với một hệ thống điều khiển di chuyển, nó có thể băng qua tất cả các loại địa hình. Căn nhà dịch chuyển mà không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng cũng như đường giao thông. Nó sẽ di chuyển chậm khi qua thành phố và giảm thiểu những tác động đến môi trường.

Mỗi chân của căn nhà này đều làm việc độc lập và các kĩ sư đã thiết kế để lúc nào căn nhà cũng đứng với 3 chân để tạo độ cân bằng tuyệt đối.

Muốn được sở hữu căn nhà này bạn phải trả với số tiền là 49.000 USD, nhưng các kĩ sư tin rằng trong tương lai, giá thành của căn nhà di động sẽ giảm đi nhiều.


http://upload2pic.com/out.php/i193_nhaDi1.jpg

Oivind Slaatto đã làm việc cho dự án này được 2 năm và cũng có ý định muốn sống thử trong căn nhà biết đi này khi trở về Copenhagen. Anh chàng kĩ sư này cho biết, anh nảy ra ý tưởng sáng tạo này kể từ khi gặp một khách du lịch người Romani tại Cambridgeshire.

Anh nói: “Căn nhà biết đi này không phải dành cho khách du lịch nhưng chắc chắn nó là lựa chọn tối ưu cho nhưng người thích nay đây mai đó”.

♥_Vampire_♥
13-11-2008, 10:59 PM
Việc nắm giữ kỷ lục người có nhiều ngón tay và ngón chân nhất có thể được xem là một sự may mắn đối với một số người.

Các nghệ sĩ piano, những người chuyên đánh máy hoặc các thợ may chắc hẳn phải ghen tị với Haramb Ashok Kumthekar, chàn trai tới từ bang Goa của Ấn Độ, người sở hữu đôi bàn tay và bàn chân rất đặc biệt: mỗi bàn tay có 6 ngón, mỗi bàn chân có 7 ngón.


http://netlife.com.vn/Library/Images/62/2008/08/nga26/tay.jpg

Heramb khoe bàn tay nhiều ngón hơn người

Nhưng với Heramb, 22 tuổi, điều đó có nghĩa anh không thể đi dép tông hoặc tìm một đôi găng tay phù hợp.

Buồn hơn là Heramb không được ghi tên chính thức vào sách kỷ lục Guinness thế giới là người có nhiều ngón tay và ngón chân nhất bởi một số ngón tay của anh vẫn dính liền với nhau, mặc dù xương của chúng phát triển riêng biệt.

Người nắm giữ kỷ lục Guinness nhiều ngón tay, chân nhất hiện nay thuộc về một đồng hương của anh, cậu bé 13 tuổi Devendra Harne từ Kolkota với 12 ngón tay và 13 ngón chân.

Tuy nhiên, Heramb cũng được an ủi phần nào khi được ghi danh vào sách Limca, một kiểu kỷ lục Guinness của Ấn Độ.

Heramb, hiện đang học ngành quản lý kinh doanh tại thành phố Pune thuộc phía bắc Ấn Độ, luôn coi những ngón tay, chân thừa của anh là điều đáng tự hào.



http://netlife.com.vn/Library/Images/62/2008/08/nga26/tay1.jpg
Đôi bàn tay, chân kỳ lạ của Heramb


“Tôi rất hạnh phúc vì điều đó vì tôi có thứ mà người khác không có”, Heramb nói. “Hãy hài lòng với những gì mình có. Tôi không gặp khó khăn nào với chúng cả. Tôi sẽ trở nên nổi tiếng với những ngón tay, chân đó”.

Theo các chuyên gia y học, những ngón chân, tay thừa là do Heramb mắc một chứng bệnh đặc biệt nói nôm na là bệnh nhiều ngón.

Bệnh nhiều ngón xảy ra với tỷ lệ 1/500 trẻ sơ sinh. Những người nổi tiếng có nhiều ngón gồm vợ cũ vua Henry VIII của nước Anh, bà Anne Boleyn, người được cho là có thêm một ngón ở bên tay trái.

Trên thực tế, Heramb cũng có điểm chung với một trong những thần tượng của anh - ngôi sao Bollywood Hrithik Roshan, 34 tuổi. Roshan, một trong những ngôi sao đang nổi của làng điện ảnh Ấn Độ, cũng nổi tiếng là người có 2 bàn tay với 6 ngón mỗi bên.

"Một số người bạn của tôi thỉnh thoảng trêu đùa rằng những ngón tay và ngón chân thừa khiến tôi giống người ngoài hành tinh”, Heramb vừa nói vừa cười.

Nhưng bất chấp những lời trêu ghẹo đó, Heramb, hiện đang sống với người mẹ Seeta 49 tuổi, coi sự kỳ dị của anh là một món quà của tạo hóa hơn là một tai ương.

BoA_Jung
13-11-2008, 11:05 PM
Người dân ở huyện đảo Phú Quốc vừa bắt được một con cá lóc nặng hơn 10 kg. Tuy nhiên, hình hài của con cá này lại rất lạ so với cá lóc bình thường.
Con cá trên được bắt ở khu du lịch Suối Tranh thuộc xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Trên đầu cá có ba vết chấm rất rõ, lưng con cá bị cong lại.
http://i232.photobucket.com/albums/ee169/BoA_Jung/calocla.jpg
Con cá lóc lớn và kỳ lạ vừa bắt được ở Phú Quốc
Những người bắt được con cá trên đã bán cho Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ xây dựng và Kinh doanh nhà Tín Nghĩa (TP. HCM). Là đơn vị đầu tư khai thác khu du lịch Suối Tranh, công ty Tín Nghĩa đã mua cá để trưng bày nhằm thu hút du khách.

Được biết đây là con cá lóc nước ngọt lớn và kỳ lạ mà người dân huyện đảo Phú Quốc từng bắt được nên đã thu hút nhiều người đến xem.
(Theo VietBoom)

bexinh0o0o
14-11-2008, 02:47 AM
Liu Hua đến từ Giang Tô (Trung Quốc) chẳng sung sướng gì với bàn tay lớn nhất thế giới mình đang sở hữu.
http://chuyenla.com.vn/images/ban%20tay%20lon%20nhat%20tg.jpg
Các bác sĩ đo được ngón cái của Liu dài tới 26 cm, ngón trỏ 30 cm, và ngón giữa 15 cm. Cả bàn tay của Liu có trọng lượng lên đến... 10kg.

Bác sĩ Chen Zuliang khẳng định: "Theo tài liệu chúng tôi có, đây chắc chắn là bàn tay lớn nhất thế giới". Anh Liu kể lại rằng: Ngay từ bé bàn tay anh đã dị thường. Càng ngày nó càng lớn lên chứ không chịu ngừng lại như bàn tay phải. Đến bây giờ thì ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa như những gốc cây trên bàn tay Liu.

Các bác sĩ nhận định đây là một chứng bệnh đặc biệt và rất hiếm gặp. Cơ và xương phát triển liên tục và vẫn chưa chịu dừng lại. Liu dường như không làm được gì với bàn tay khổng lồ vướng víu.

Sau gần 1 tháng điều trị, ngón cái của Liu đã tạm dừng to ra, nhưng vẫn sẽ để lại dị tật xấu xí.

bexinh0o0o
14-11-2008, 03:06 AM
Hôm 1/10, có tin người dân đảo Java, Indonessia đã thu phục được con trăn khổng lồ dài 15 mét, nặng gần 450 kg. Nếu những con số này được chứng thực thì đây sẽ là “ông trăn” vĩ đại nhất từng sa bẫy.
http://buonchuyen.info/wp-content/uploads/2008/11/080902191807-71-703.jpg
Chuồng thú hoang sơ ở làng Curugsewu, đảo Java hiện tiếp nhận hàng trăm lượt khách tham quan mỗi ngày, lý do duy nhất bởi đây là nơi ông trăn khổng lồ đang cư trú.

Một quan chức địa phương khẳng định, con trăn mắt lưới có chiều dài chính xác là 14,8 mét và cân nặng 447 kg - việc đo đạc được tiến hành trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân và lãnh đạo tỉnh.

Tờ báo Republika tiết lộ thêm, tuy sa lưới từ năm ngoái nhưng đến mãi gần đây trăn khổng lồ mới được đem ra cho công chúng “thưởng lãm”. Khẩu phần ăn của nó là… 3 con chó mỗi ngày.

Được biết, trăn mắt lưới là loài bò sát dài và nặng nhất. Chúng có thể ăn tươi nuốt sống các loài gia súc lớn như cừu, lợn, thậm chí cả người.

Theo ghi nhận của Kỷ lục Guiness, trăn lớn nhất từng sa bẫy là con trăn Malaysia dài 9,75 mét và nặng 182,5 kg, hiện đang cư trú tại một sở thú ở bang Illinois, Mỹ.

bexinh0o0o
14-11-2008, 04:25 AM
Một bào thai nằm trong bụng em bé 6 tháng tuổi??? Chuyện cực hiếm vừa xảy ra ở Việt Nam.


Các bác sỹ tại Viện nhi Trung ương vừa phẫu thuật lấy ra một bào thai song sinh không toàn vẹn trong cơ thể một bệnh nhi 6 tháng tuổi.

Bé được đưa đến viện trong tình trạng thể lực rất yếu, cơ thể chỉ cân nặng khoảng 1,5kg và rất yếu mệt.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0810/081008/081008CL4baothai.jpg
Ảnh minh họa.

Ngay từ khi sinh ra, bé đã có những biểu hiện bất thường như: bụng ngày một to lên, cơ thể ngày càng gầy yếu. Khi bé đầy 6 tháng, gia đình mới quyết định đưa bé tới gặp bác sĩ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tại bệnh viện nhi cho biết, bào thai phụ có cấu trúc gần như một bào thai hoàn chỉnh với đầy đủ cột sống, tứ chi, ruột già, ruột non, nhưng không có tim và hệ thần kinh.

Bào thai phụ này đã bám vào các mạch máu chính trong cơ thể em bé khiến nhiều bộ phận cũng bị đeo dính như bàng quang, tử cung, buồng trứng…

Chiều hôm qua, sau khi tách được bào thai khỏi cơ thể em bé, các bác sĩ tiên lượng, khả năng phục hồi của bé có thể tiến triển theo chiều hướng tốt. Duy chỉ có một điều là đường dẫn tiểu phải được theo dõi chặt chẽ hơn.

Theo các bác sĩ Viện nhi Trung ương, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp trên thế giới.

Theo gia đình bé ăn uống vẫn tốt, nhưng có lẽ do phải nuôi bào thai song sinh trong cơ thể nên lúc nào bé cũng xanh xao, mệt mỏi và luôn quấy khóc

vương tử vy
14-11-2008, 11:50 PM
Dennis Bueller (13 tuổi) đã cố gắng... châm lửa khi đang xịt phòng. Hậu quả của việc này là 1 vụ nổ khủng khiếp và thương tích đầy mình.


Loanteen (theo Mirror)


Đầu tiên, Dennis xịt phòng với bình có áp suất cao (aerosol), sau đó... bật lửa. Thật không may (nhưng lại rất đương nhiên) là nó bắt lửa. Từ chỗ được ngồi yên ổn trên bệ toilet, anh chàng bị... bắn tung ra khỏi cửa sổ phòng tắm.

Dennis kể: "Đột nhiên một ngọn lửa màu vàng cực lớn cháy bùng lên." "Khi tỉnh dậy thì cháu đã thấy quần áo của mình cháy sạch và có mùi như mùi... thịt nướng."

Hiện cậu bạn người vùng Recklinghausen nước Đức này đã bị cháy sém mặt mũi và phần trên cơ thể. Sẽ phải mất vài tháng để Dennis điều trị cho lành thương tích.


Đừng bao giờ thử châm lửa khi xịt phòng
Điều đáng nói ở đây là trước đó, Dennis Bueller đã được nhắc nhở về việc chất trong bình có thể dẫn đến cháy nổ. Tuy nhiên, thay vì nghe theo lời cảnh báo, bạn í vẫn cố nghịch cho bằng được.

theo kenh14.vn












Chiếc motor toàn len hồng



Chiếc motor toàn len hồng này là tác phẩm của nghệ sỹ Theresa Honeywell. Cô sống tại tiểu bang Pennsylvania - nơi mà việc thêu thùa may vá đã trở thành nghệ thuật. Và quả thật, Theresa rất xứng đáng là người con của mảnh đất này.

http://upanh.com/images/119_len.jpg (http://upanh.com/view-119_len.jpg)


http://upanh.com/images/667_len1.jpg (http://upanh.com/view-667_len1.jpg)


http://upanh.com/images/812_len3.jpg (http://upanh.com/view-812_len3.jpg) Được biết, Theresa đã bỏ công sức trang trí cho chiếc xe rất cầu kỳ và kết quả thật đáng "đồng tiền bát gạo": quá cool và quá teen.

:5:

Tháng Tư
17-11-2008, 03:50 AM
Được thả tự do vì quá Béo
Với cân nặng quá "khủng" - 450 pao (khoảng 205 kg), Michel Lapointe đã "buộc" nhà tù Quebec phải thả tự do cho ông chỉ vì hình thể "siêu" bự của Michel không vừa nổi bất cứ một phòng giam nào.

Đài tin tức CTV của Canada đưa tin: phạm nhân Michel Lapointe (biệt danh "Mike bự"), người bị tuyên phạt 2 năm tù vì tội danh liên quan đến ma túy, đã được thả tự do vào hôm thứ Ba tuần trước (11/11/2008).

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081117CL4toipham1.jpg
Quyết định lạ lùng trên được chính tòa án Quebec tuyên bố sau khi các quan chức ở nhà tù nói rằng, họ không thể tìm được 1 cái ghế hay cái bàn nào phù hợp với Michel Lapointe

bexinh0o0o
26-11-2008, 10:16 PM
Các bác sĩ tại bệnh viện Shengjing, thuộc đại học Y khoa Trung Quốc đang cố gắng điều trị cho một cậu bé 4 tuổi có một trái tim nằm ngoài dạ dày. Trái tim của cậu bé Zhang Weiyuan chỉ được bảo vệ bởi một lớp da rất mỏng nằm ngay trên bụng nên rất dễ dàng nhìn nó đập thoi thóp. “Chúng tôi không chắc là có thể thực hiện ca phẫu thuật thành công vì trường hợp này quá kỳ lạ. Tuy nhiên, các bác sĩ sẽ cố gắng hết mình để cứu cậu bé”, người phát ngôn của bệnh viện cho biết.
http://www.congan.com.vn/img_2008/11/20081126/new_of_Quatim261108.jpg
QUẢ TIM KỲ LẠ CỦA CẬU BÉ WHANG WEIYUAN
Zhang Xianzhen, cha của cậu bé tâm sự: Ông đã cảm thấy có lỗi khi không mang cậu tới bệnh viện sớm hơn. “Cả hai vợ chồng tôi đều làm nghề lượm rác nên không có nhiều tiền. Tuy con trai chúng tôi không bao giờ cất tiếng khóc cho dù rất khó khăn để chịu đựng tình trạng này nhưng chúng tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng nếu phải tới bệnh viện thì chúng tôi không đủ tiền để trả viện phí” Ông Zhang Xianzhen nghẹn ngào nói.

THEO DÂNTRÍ

♥_Vampire_♥
27-11-2008, 09:39 AM
Thoát chết kì diệu với thanh sắt dài 1,5 m đâm qua lồng ngực!

Một người đàn ông Ấn Độ vừa mới trải qua sự kì diệu của y học với một ca phẫu thuật cắt bỏ một thanh sắt dài 1,5 m!

Thanh sắt này đang được đặt tại một công trường xây dựng khi chiếc taxi mà anh Supratim Dutta đang ngồi đâm sầm vào nó! Kết quả là thanh sắt dài 1,5m và rộng khoảng 60cm đã đâm thủng ca-pô và bảng đồng hồ trước khi đâm vào cậu thanh niên đang ngồi ở ghế lái!

Mặc dù bị đâm một nhát chí tử nhưng Supratim Dutta vẫn tỉnh táo, gọi điện về cho gia đình và bạn bè bằng điện thoại di động. Anh tiếp tục chờ đợi 1 tiếng sau đó trước khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện!


http://www.tin247.com/24h/080722134311-653-332.jpg
Báo chí Ấn Độ đã miêu tả ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng này như một điều kì diệu của y học sau khi thanh thép nặng 6kg, đâm thủng qua ruột, dạ dày, lá lách và phổi trái, đã được tách ra khỏi cơ thể và cứu sống nạn nhân.

Các bác sĩ ở bệnh viện All India Institute of Medical Sciences (Ấn Độ) cho biết ca mổ này rất khó bởi vì các góc cạnh của thanh kim loại khiến họ khó kiểm soát được tầm lan rộng của các vết nội thương.

Hiện tại Supratim Dutta đã ở trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, chỉ một vết nhiễm trùng nhỏ thôi cũng đủ đe dọa đến mạng sống của anh trong lúc này!

♥_Vampire_♥
27-11-2008, 09:45 AM
Cú nhảy liều lĩnh

Một người đàn ông bí ẩn đã liều mình nhảy qua khe núi sâu ở Grand Canyon, trên tay anh cầm theo chiếc camera và kính thiên văn.


Thợ nhiếp ảnh nghiệp dư Hans van de Vorst đã ghi lại được khoảng khắc: người đàn ông trên nhảy qua khe núi rộng gần 2m rưỡi, mà không đeo thiết bị bảo hiểm nào ngoài chiếc dép mềm đi bộ ở nhà.

Anh thừa biết, chỉ cần một sơ xuất nhỏ, anh sẽ bị rơi xuống núi và mất mạng. Theo đám đông quan sát, anh chàng bạo gan này chỉ định chụp được một bức ảnh thật ấn tượng vào lúc hoàng hôn.


Hãy cùng chiêm ngưỡng pha nhảy có một không hai qua những bức ảnh dưới đây:


http://www.tin247.com/24h/080527192922-33-476.jpg
Anh muốn đứng ở đây để có góc ảnh thật đẹp


http://www.tin247.com/24h/080527192922-781-615.jpg
... chuẩn bị cú song phi trở lại


http://www.tin247.com/24h/080527192922-572-490.jpg
Chỉ một sơ ý nhỏ, anh chàng cũng sẽ mất mạng "ngon ơ"


http://www.tin247.com/24h/080527192922-244-86.jpg
... cuối cùng đã thành công

♥_Vampire_♥
27-11-2008, 09:56 AM
"Vá" ngực bằng vỏ bao thuốc lá


http://www.tin247.com/dantri/080428061257-212-833.jpg

Anh Rao Jiacang dùng vỏ bao thuốc lá để che ngực suốt 10 năm.
(Dân trí) - Sau khi vét đến đồng xu cuối cùng để trang trải cho ca phẫu thuật tim, anh Rao Jiacang, người Trung Quốc, đã phải dùng vỏ bao thuốc lá để băng lại vết thương hở ở ngực.

Anh Rao phải chung sống với miếng vá đó tính đến nay đã được 10 năm cho dù luôn bị hành hạ bởi những tiếng đập có thể nghe rõ mồn một qua lớp giấy.

Anh đang cầu cứu sự giúp đỡ của những người hảo tâm để có tiền điều trị vết thương kích thước 17x7cm ở ngực đúng cách.

Năm 1998, sau những ca phẫu thuật để cắt đi phần phổi bị nhiễm độc, một phần xương sườn và da của anh đã bị lấy đi. Người đàn ông 51 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông này cho biết khi đó anh không thể kham nổi chi phí để khâu lại vết mổ.



http://www.tin247.com/dantri/080428061257-498-744.jpg

Anh kể lại: “Tôi tiến hành phẫu thuật năm 1998, sau đó nằm liệt giường gần 5 năm. Dần dần tôi cũng quen với vết thương và đến năm 2003 tôi đã có thể đi lại được. Nhưng không ai chịu thuê tôi làm việc. Tôi bị mọi người xa lánh vì lỗ hổng gớm ghiếc trên ngực. Thế nên tôi không dám ra ngoài”.

Anh cũng cho biết vỏ bao thuốc lá trên ngực anh đã được khử trùng và anh “thay áo” cho vết thương mỗi ngày vài lần.

Ông Wan Fi, bác sĩ tại địa phương nói: “Thật kì diệu Rao có thể sống với vết thương kinh khủng đó trong nhiều năm”.

Anh Xi Lin, 35 tuổi, một người bạn và từng chứng kiến cảnh anh Jiacang thay băng chia sẻ: “Tôi đã nhìn thấy một trái tim đang đập rất sống động qua lỗ hổng ở ngực Rao”.

Ước tính cứ 8.000 người thì có một người mắc các bệnh về tim. Tuy nhiên tim của những người này không nằm ở bên trái mà nằm gần về bên phải.


Nga Đỗ
Theo Metro

bexinh0o0o
29-11-2008, 01:58 AM
Anh Zhang Kui, sống tại Shenyang đã cố gắng thử đủ mọi cách để đánh thức người vợ thân yêu hôn mê trong suốt một thời gian dài. Vợ anh Kui phải chịu một vết thương rất nặng ở đầu sau một tai nạn.

“Tôi bật đài, hát rồi nói chuyện với cô ấy. Thậm chí tôi đã thử cù cô ấy. Nhưng tất cả đều không có tác dụng” - anh chia sẻ chuyện của mình trên tờ Liao Sheng Evening Post.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081129CL4bit-toe1.jpg
Liệu có thể đánh thức cô ấy dậy bằng cách đánh vào
các ngón chân? - Hình minh họa.“Một ngày tôi chợt nhớ đến lời nói của ai đó cho rằng đôi chân chính là khởi nguồn của tất cả các cảm giác. Tôi tự hỏi liệu mình có thể đánh thức cô ấy dậy bằng cách đánh vào các ngón chân cô ấy không?”

Anh Kui cứ làm như vậy, đánh vào các ngón chân vợ mình, đều đặn trong suốt 10 năm trời cho tới tận cái ngày vợ anh thức dậy vào nắm lấy cổ tay anh.

“Tôi sởn gai ốc. Cứ như thể một người chết rồi và đột nhiên bật dậy” - anh nói.

Chị Fengshuang, vợ anh, giờ có thể chuyển động ngón tay và mỉm cười. Tuy nhiên chị vẫn chưa thể nói được.

Đôi vợ chồng trên đã cưới nhau được 27 năm. Và giờ đây anh Kui đang trông đợi một phép màu nữa, một ngày kia anh sẽ lại được nghe tiếng vợ mình.

Thật là một câu chuyện cảm động.

bexinh0o0o
29-11-2008, 03:31 AM
Lần đầu tiên, lịch sử y học thế giới ghi nhận trường hợp 1 bé gái được sinh ra trong tình trạng đang "mang thai" chính em của mình trong... tử cung.
Vụ việc đã làm các bác sỹ ở Ả Rập Saudi choáng váng...
Một em gái được sinh ra khi đang trong tình trạng "mang thai" chính em của mình. Đến các bác sỹ cũng phải kinh ngạc khi chứng kiến hiện tượng kỳ lạ, bởi, đây là lần đầu tiên, bào thai thứ 2 lớn lên trong... tử cung của cô chị.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081129CL2fetus1.jpg
Em bé mang phôi thai của em mình
trong tử cung.
Ban đầu, trong quá trình mang thai, người mẹ mang 2 phôi thai. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi 1 trong 2 phôi lại phát triển trong tử cung của đứa bé còn lại.

Với các trường hợp trước đây, sự việc chỉ là phôi thai này "chui" vào cơ thể phôi thai kia (đa phần là "chui" vào bụng), chứ chưa có sự cố nào phôi thai lại ở vị trí trong dạ con giống như 1 "người mẹ" đang mang thai "em bé".

Mặc dù bác sỹ đã mô tả ca "mang thai" chưa từng có tiền lệ này là độc nhất vô nhị, thực tế, vẫn còn những trường hợp tương tự xảy ra trong lịch sử y học. Chúng đa phần là hiện tượng "thai-trong-thai", hiểu nôm na là phôi thai này phát triển trong 1 phôi thai khác.

Sự cố "thai-trong-thai" cực hiếm khi xảy ra (chỉ chiếm tỉ lệ 1/500,000 ca mang thai). Và thông thường, các phôi thai sẽ chết trong tử cung của người mẹ.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, phôi thai thứ 2 không chết. Trái lại, nó vẫn sống và phát triển trong tử cung của người chị giống như 1 vật ký sinh.

Giới truyền thông Ả Rập Saudi đang tranh cãi về chuyện, nếu các bác sỹ chuyển dời thai nhi thứ 2 khỏi cơ thể cô chị (điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm cho bào thai ký sinh) thì đây có phải một hành động giết người hay không?

bexinh0o0o
29-11-2008, 03:38 AM
Các bác sĩ đã moi được... một con giun quằn quại trong não cô Rosemary Alvarez, người Mỹ. (ặc ặc):fi:
Các bác sĩ tại Arizona đã quyết định mổ não cho Rosemary Alvarez sau khi cô có những triệu chứng như tay tê liệt và mắt mờ dần.

Alvarez đến phòng khám 2 lần để chẩn đoán bệnh. Chỉ đến khi nhìn vào MRI (Magnetic resonance imaging - Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, 1 kỹ thuật giúp bác sỹ xem xét não người bệnh), các bác sỹ mới nhận ra có thứ gì đó không bình thường.

“Ban đầu chúng tôi nghĩ đơn thuần chắc não cô ấy có vấn đề gì đó” - 1 bác sỹ cho biết. “Có một thứ gì đó nằm sâu trong não và cản trở nó hoạt động bình thường.”

Bác sĩ Nakaji cùng các đồng nghiệp quyết định mổ với chẩn đoán rằng họ sẽ tìm được một khối u não nào đó. Tuy nhiên, khi mở não cô Alvarez, họ phát hiện chẳng hề có một khối u não hay cái gì tương tự, mà là... một con giun. :dien::dien:
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/11/081128CL1giun1.jpg
Gắp giun thật không phải là công việc thích hợp với
một bác sĩ phẫu thuật. (Hình ảnh não cô Rosemary).
Các bác sĩ đã gắp con giun trong não của Alvarez và tin rằng cô sẽ không phải chịu thêm một vấn đề về sức khỏe nào nữa.

Không ai biết chắc con giun từ đâu chui vào não Alvarez. Các bác sĩ cho rằng cô đã ăn thức ăn chưa được đun chín hoặc quên rửa tay sau khi đi vệ sinh.

Sau pha hú vía vừa rồi, hiện cô Alvarez đang muốn lấy bản thân mình làm bài học cho mọi người. “ Hãy rửa tay, hãy nhớ rửa tay” - cô nói.

Má Lúm
06-12-2008, 04:02 AM
Em bé có tim, gan nằm ngoài bụng

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/heatout3-12-3.jpg
Em bé có tim và gan nằm ngoài bụng (Ảnh: Xinhua).

Các bác sĩ phẫu thuật tại Ấn Độ đang nỗ lực hết mình để cứu sống một bé gái mới sinh có tim và một phần buồng gan nằm ngoài cơ thể.

Bé gái 4 ngày tuổi hiện đang được chăm sóc tại trường đại học y Bengal, phía đông bắc ngoại ô thành phố Siliguri.

Miridula Chatterjee, một chuyên gia khoa nhi cho hay: “Đây là một ca vô cùng hiếm, chúng tôi không chắc chắn liệu có thể phẫu thuật đặt lại tim và gan của bé trở về vị trí cũ hay không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/heatout3-12-1.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/heatout3-12-2.jpg

Mới đây các bác sĩ Bangalore đã phẫu thuật thành công cho bé gái Lakshmi Tatma được mệnh danh “nữ thần 8 chi”. Em bé này chào đời với 8 tay chân và chung thận với người em song sinh dính liền sống ký sinh trong cơ thể mình.



- Dân Trí -

Tháng Tư
12-12-2008, 07:21 AM
Hai chân phụ teo nhỏ, mỗi bàn chân chỉ có hai ngón. Hiện tượng lạ xảy ra cách đây 1 tháng.

Theo các bác sĩ, trường hợp này rất hiếm gặp và nếu không phẫu thuật cắt bỏ, bé sẽ khó đi lại bình thường.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/12/081212CL5-4chan.jpg
Bệnh nhi trước khi được cắt bỏ hai chân phụ.
Ảnh: BS Bảo Tường.
Tại khoa Phỏng và Tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, các bác sĩ cho biết, đây không phải là trường hợp song sinh dính liền, bởi bé chỉ có 1 cột sống và 1 tuỷ sống duy nhất. Hai chân phụ mọc ra từ một khối u sau lưng và khối u này có thể do hiện tượng cột sống của cháu bé bị thoát vị tuỷ và màng tuỷ.

Bác sĩ Nguyễn Bảo Tường, Trưởng khoa Phỏng và Tạo hình, cho biết, do đây là ca bệnh hiếm nên êkip mổ còn có sự hỗ trợ của các giáo sư Pháp, các chuyên gia Ngoại Thần kinh (Bệnh viện 115).

Sau nhiều giờ phẫu thuật, cuối cùng, các bác sĩ cũng đã tách tuỷ sống ra, cắt bỏ xương chậu và 2 chân dư, đồng thời tách khối cơ lưng hai bên để may che khoảng trống mà hai chân phụ để lại. Hiện cháu bé đã hồi phục.

Gia đình bệnh nhi cho biết, trong nhà chưa ai bị bệnh tật gì và mẹ cháu hoàn toàn khỏe mạnh trong lúc mang thai. Bé sinh thường với cân nặng 3,4 kg. Sau sinh, ngoài việc có 4 chân, bé vẫn phát triển bình thường, bú tốt, tiêu - tiểu bình thường.

Theo các bác sĩ, trường hợp có 4 chân như cháu bé là rất hiếm thấy. Thuật ngữ chuyên môn gọi trường hợp này là dị tật đa chi (pygomelia).

♥_Vampire_♥
19-12-2008, 10:29 AM
Với chiếc đuôi dài đến 3,75m, Summer Breeze nổi tiếng với danh hiệu là con ngựa dài nhất thế giới.

Con ngựa cái sống ở vùng Kansas, Mỹ vừa được ghi vào sách kỷ lục Guinesss. Chủ nhân Summer Breeze là bà Crystal Socha đã phải kỳ công để chăm sóc cho bộ lông cũng như cái đuôi đặc biệt của nó. Cứ hai tháng 1 lần, cô Crystal, 26 tuổi, phải chải, gội dầu cho đuôi ngựa. Chỉ riêng việc chăm sóc “tóc tai” này đã mất gần 3 tiếng đồng hồ.

Theo chủ nhân của Summer, năm nay con ngựa cái này tròn 11 tuổi. Khi sinh ra đuôi của nó vẫn chỉ như những chú ngựa khác. Nhưng càng nhiều tuổi, đuôi của con ngựa này càng dài ra. Nếu Summer có dịp đi ra ngoài khu vực sống của mình, cô Crystal phải “búi” đuôi và buộc chặt đuôi cho con ngựa.

Summer được đưa đi tham dự hội thi EquiFest hàng năm tổ chưc sở Kansas Coliseum. Đây là cơ hội để “cô nàng” khoe chiếc đuôi độc đáo của mình.


http://www.tin247.com/dantri/081218071449-52-518.jpg
Nếu có tham gia đua ngựa thì chắc hẳn Summer sẽ thua cuộc vì bộ đuôi dài gần 4m của mình

http://www.tin247.com/dantri/081218071449-188-330.jpg
Cứ 2 tháng thì Summer được chải, gội đầu

http://www.tin247.com/dantri/081218071449-233-679.jpg
Summer chuẩn bị trình diễn


Em nghĩ là nó nên ở đây ^^

♥_Vampire_♥
27-12-2008, 09:01 PM
“Chú” Vauxhall vừa được “vinh dự” nhận giải xe hơi luộm thuộm nhất thế giới. Cảnh sát đã tóm cô chủ của chiếc xe này và không cho đi tiếp vì đồ đạc trong xe quá “bừa bãi”.


Vauxhall được mệnh danh là "Xe hơi luộm thuộm nhất thế giới".
http://www.tin247.com/dantri/081224071822-961-257.jpg

Chiếc xe hơi hiệu Vauxhall Astra không gặp may mắn như những con xe khác, chỉ chở chủ nhân và những người thân thuộc. Astra phải “gắng sức” để tải một đống đồ phế thải, tạp chí, quần áo cũ và thậm chí là một ít đồ nội thất. Đồ đạc chất chứa khiến người đi đường Dusseldorf, Đức không thể nhìn thấy tài xế.

Cô chủ xin được giấu tên bị cấm lái chiếc xe luộm thuộm này cho đến khi cô dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng.

Cảnh sát cho biết, chiếc xe ô tô này chở quá nhiều đồ đến nỗi mà cô gái không có chỗ ngồi, mặt cô phải dí sát vào kính chắn gió.

bòcon_nosua
05-01-2009, 03:51 AM
Một bà mẹ ở thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) đã hạ sinh một cặp sinh đôi. Nhưng điều đặc biệt là 2 đứa trẻ lại chào đời khác ngày, khác tháng và… khác cả năm!


Bà mẹ Tangernika Woods bắt đầu trở dạ hôm thứ 4 và hạ sinh 2 bé trai tại bệnh viện Crittention ở Rochester, bang Michigan. Bé Tarrance sinh lúc 11 giờ 51 đêm ngày 31/12/2008 trong khi bé Tariq ra đời 26 phút sau đó, vào lúc 0 giờ 17 phút ngày 1/1/2009.




Bà mẹ Woods và 2 đứa con trai chào đời không cùng thời điểm




Điều đó có nghĩa, Tarrance là một trong những bé chào đời cuối cùng của năm 2008 trong khi em trai là một trong những em nhỏ đầu tiên chào đời năm 2009.



Cha của 2 bé, Tarrance Sr., cũng là con sinh đôi. Bố mẹ của cặp song sinh cho biết 2 đứa trẻ hiện đang có sức khỏe tốt và đó là điều quan trọng nhất.



Bà mẹ Woods nói với các phóng viên: “Điều đó thật bất ngờ”, và cho biết thêm rằng cô muốn sinh con vào ngày đầu tiên của năm mới nhưng Tarrance và Tariq lại có các kế hoạch khác.



Cặp vợ chồng Tangernika Woods cũng có 1 bé gái 7 tuổi và 1 con trai 11 tuổi.







Theo Lưu Ly

bòcon_nosua
28-01-2009, 08:07 PM
Bí đao khổng lồ nặng 41 kg

Một gốc bí cho duy nhất quả khổng lồ, chiều dài 1 m, đường kính khoảng 1,2 m. Nó sắp được trưng bày trong Hội hoa xuân ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thông (xã Thới Thạnh, Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) đã trồng trên 500 gốc bí đao và bí rợ trên giàn để bán trong dịp Tết.

Do ảnh hưởng của thời tiết xấu (mưa và lạnh), giàn bí của ông sót lại duy nhất gốc bí đao. Điều khác thường là cây bí này cho rất nhiều hoa, nhưng chỉ có một quả phát triển.

http://tintuconline.com.vn/vn/la/244219/
Ông Thông rất vất vả mới ôm nổi trái bí khổng lồ
Khoảng một tuần sau khi đậu, quả bí đao này đã nặng gần 20 kg. Vì trọng lượng quá nặng, ông Thông phải dùng đến 4 cây tre chéo lại để nâng không cho bí chạm đất.

Đến ngày thu hoạch, quả bí cân nặng đến 41 kg, dài khoảng 1 m, đường kính khoảng 1,2 m.

Quả bí khổng lồ đang được chủ nhân bảo quản tại nhà và chuẩn bị đem đi trưng bày trong dịp Hội hoa xuân tới đây ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

bòcon_nosua
31-01-2009, 07:10 PM
Hai củ khoai mỡ nặng 52 kg mỗi củ của lão nông Võ Thành Nhơn (56 tuổi, thành phố Cao Lãnh) đã được Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Tháp trưng bày dịp Tết để người dân thưởng ngoạn.

Ông Nhơn đã có thâm niên vài chục năm trồng khoai mỡ. Năm nào cũng vậy, mỗi vụ ông thu hoạch hơn một tấn khoai, đủ trang trải cuộc sống gia đình. Khoai mỡ ông Nhơn trồng được tiếng là thơm, ngon, lại to.

Những củ khoai mỡ to, nặng bình quân 10-20 kg mỗi củ, được ông trồng theo các gốc cây sao trong vườn nhà. Năm 2005, ông Nhơn từng trồng được củ khoai mỡ nặng 45 kg và mang trưng bày tại Hội chợ Thương mại ở Cao Lãnh.

bòcon_nosua
01-02-2009, 12:33 PM
Theo tính toán, phải mất tổng cộng 600 năm nữa, ngọn lửa leo lét mới đốt hết được những cây nến khổng lồ trong chùa Đất Sét, tỉnh Sóc Trăng.

Những cây nến to bằng ... cột đình

Sóc Trăng là tỉnh có nhiều đồng bào Khmer nhất và cũng là vùng đất có nhiều chùa chiền nhất Việt Nam. Trong số hàng trăm ngôi chùa ở Sóc Trăng, có ngôi chùa ít nổi tiếng, nhưng kỳ lạ nhất, đó là chùa Đất Sét.

Chùa Đất Sét có tên thực là Bửu Sơn, nằm khiêm tốn cuối đường Lương Định Của, TP. Sóc Trăng, đoạn giáp cánh đồng vắng vẻ.

Không mất tiền mua vé thăm chùa, không mất tiền gửi xe, du khách có thể thoải mái vào chùa thưởng ngoạn những tuyệt tác do bàn tay một con người kỳ lạ tạo ra từ mấy chục năm trước.

http://i573.photobucket.com/albums/ss174/bo_sua_con/68.jpg
Cây nến này đã cháy 39 năm.

Chỗ bàn thờ chính, cạnh khối hình tròn màu đỏ có ngọn lửa cháy ở giữa, ông Ngô Kim Giảng, hiện đã 90 tuổi được giao ngồi canh giữ ngôi chùa. Ông là người được dòng họ giao trọng trách trông nom ngôi chùa, mặc dù ông đã mù cả hai mắt.

Hai mắt mù, nhưng đôi tai rất thính nhạy. Nghe thấy bước chân du khách, ông liền đọc bài giới thiệu lịch sử ngôi chùa, với giọng đều đều như một cái đài. Ngắt lời ông, tôi hỏi về hai ngọn lửa cháy ở bên cạnh, được ông cho biết, đó là hai ngọn nến khổng lồ, đã cháy 39 năm nay.

Tôi thực sự giật mình kinh ngạc, vì chưa từng tận mắt, thậm chí chưa được nghe kể ở đâu trên thế giới này có hai ngọn nến lớn như thế, lại đã cháy những 39 năm chưa tắt.

Đời nến đi qua nhiều đời người

http://i573.photobucket.com/albums/ss174/bo_sua_con/69.jpg
Ông Ngô Kim Giảng trước cây nến khổng lồ.

Ông Ngô Kim Giảng ngừng lời giới thiệu về ngôi chùa, đứng dậy dắt tôi đi lại phía bàn thờ chính, nơi có hình ông Ngô Kim Tòng, người dựng nên ngôi chùa này, chỉ vào một cái cột và nói: “Cậu có biết cái gì đây không?”.

Tôi sờ nắn vào cái cột, thấy mát lạnh như sờ vào cột đá, nhưng cảm giác cái cột này không cứng như đá. Hình thù cột cũng không giống bất cứ chiếc cột trong ngôi chùa nào, vì nó lượn sóng rất đều quanh cột.

Hai chiếc “cột” được một con rồng làm bằng đất sét, thân sơn màu vàng, vây xanh, quấn quanh mình từ đế lên tận ngọn. Ngoài ra, còn có nhiều bông sen trắng rất đẹp tô điểm trên thân cột.

Chân đế “cột” bên phải có một con hổ thân trắng, sọc đen đứng gác và đế “cột” bên trái là sư tử thân xanh, mắt đỏ đứng chầu, trông rất dũng mãnh. Ước chừng phải hai người ôm mới hết được vòng thân của những chiếc “cột” này.

Tôi sửng sốt khi ông Ngô Kim Giảng cho biết, đó là hai cây nến khổng lồ, to gấp đôi hai cây nến đang cháy gần đến gốc.

Phía sau hai cây nến khổng lồ này, lại có 2 cặp nến nữa, cũng lớn tương tự, trông to sù sụ như hai cái cột đình. Du khách tham quan chùa không thể nhận ra đây là những cây nến khổng lồ, nếu không được người trông coi chùa giới thiệu.

Tổng số, chùa Đất Sét có 8 cây nến, gồm 6 cây nến lớn và 2 cây nến nhỏ. Mỗi cây nến lớn cao 2,6m không kể chân đế, nặng chừng vài tạ mỗi cây, và hai cây nến nhỏ, có chiều cao tương tự, nhưng đường kính chỉ bằng nửa những cây nến lớn.

Theo lời kể của ông Ngô Kim Giảng, hai cây nến nhỏ này được thắp từ ngày ông Tòng mất, cháy ròng rã đến nay đã 39 năm. Theo dự đoán, mặc dù chỉ còn 30cm, nhưng phải chừng 4 - 5 năm nữa, ngọn lửa leo lét kia mới đốt hết hai cây nến này.

Sau khi hai cây nến nhỏ cháy hết, cặp nến lớn tiếp theo sẽ lần lượt được thắp lên. Theo tính toán, để cặp nến lớn cháy hết, phải mất trên dưới 100 năm. Như vậy, nếu đốt từng ngọn nến một, thì cần 600 năm nữa, ngọn lửa mới “thiêu” hết được những ngọn nến này.

Còn nếu đốt theo cặp, những ngọn nến khổng lồ đã và sẽ thắp sáng cho ngôi chùa kỳ lạ này tổng số khoảng 350 năm.

Ngoài ra, trong chùa còn có 3 cây hương (nhang) khổng lồ, mỗi cây cao 1,5m, nặng 50kg và hiện chưa đốt. Theo lời di chúc của người sáng lập ngôi chùa, sau khi đốt hết những cây nến khổng lồ, mới tiếp tục đốt 3 cây nhang.

Phạm Ngọc Dương

Tháng Tư
02-04-2009, 04:17 AM
Cậu bé 8 tuổi người Trung Quốc Hou Guozhu không còn quả đầu tròn lành lặn như người bình thường sau các ca phẫu thuật cắt bỏ bán cầu não phải và phần đầu bên phải do mắc bệnh viêm não.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/29/090329CL4nuadau2.jpg
Bé Guozhu chụp ảnh với người đàn ông rậm lông nhất
Trung Quốc, Yu Zhenhuan, người tự đặt cho mình biệt danh
King Kong.


Hou Guozhu, nổi tiếng với biệt danh “cậu bé nửa đầu”, tới từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Guozhu chào đời muộn 3 phút sau người anh song sinh và hoàn toàn khoẻ mạnh.
Guozhu bị viêm não nhưng căn bệnh bẩm sinh của bé không biểu hiện gì cho tới năm cậu lên 3 tuổi, khi chân trái của cậu bé thường xuyên bị co giật.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/29/090329CL4nuadau1.jpg
Cha mẹ của cậu bé đã chạy ngược chạy xuôi tìm cách chữa trị cho đứa con trai bé bỏng tại các bệnh viện nhưng vô ích. Năm 2006, cha của Guozhu, ông Hou Xiaofeng, đã đưa bé tới Viện não Sanbo Bắc Kinh, nơi các bác sĩ chẩn đoán Guozhu bị viêm não.
Kể từ đó, Guozhu đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật mổ hộp sọ và bán cầu não phải đã bị cắt bỏ. Theo các bác sĩ tại Viện não Sanbo Bắc Kinh, các ca phẫu thuật của Guozhu rất thành công và các triệu chứng co giật gần như đã biến mất hoàn toàn.

Nhưng do bị nhiễm trùng sau khi được xuất viện, xương sọ bên phải của Guozhu cũng bị buộc phải cắt bỏ. Chứng kiến việc con trai của mình chỉ còn một nửa bên não, người cha hiểu rằng căn bệnh của Guozhu không thể chữa khỏi.

Ông Hou đã bán cả nhà và sử dụng tất cả tài sản của gia đình để trả tiền viện phí. Nhưng gia đình vẫn nợ bệnh viện hơn 15.000USD, một số tiền quá lớn đối với hầu hết những ông bố bà mẹ tại Trung Quốc.

Nói trên Video Blog Sohu, ông Hoe cho hay ông không còn tiền để tiếp tục điều trị cho con. Giờ đây, ông bố nghèo và đứa con trai bé bỏng thậm chí không có tiền để mua vé tàu từ Bắc Kinh về Sơn Đông.

Cú mèo
03-04-2009, 03:18 AM
Một người đàn ông Trung quốc đã vô tình nuốt phải chiếc kéo nhỏ khi anh ta phá lên cười trong khi đang dùng nó để “xỉa răng”.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/33/nuotkeo249.jpg
Chiếc kéo nằm trong cổ họng của anh Lin.
Anh Lin, 27 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện để lấy chiếc kéo ra. Theo lời kể người vợ, anh Lin đang tán gẫu với bạn sau bữa ăn sáng và dùng chiếc kéo nhỏ thay tăm để xỉa răng thì tai nạn xảy ra.

"Anh ấy đã cười rất to khi nghe một câu đùa của người bạn và thật không may chiếc kéo trôi tuột vào cổ họng. Anh ấy đã cố ho để đẩy chiếc kéo ra nhưng điều đó càng làm cho tình hình xấu đi".

Bác sỹ Chen Wei cho biết: “ Khi Lin bước vào, khuôn mặt anh ấy vô cùng nhăn nhó, tái nhợt và túa mồ hôi. Bệnh nhân không thể nuốt nổi, máu từ vết xước chảy ra trộn lẫn với nước bọt.”

Phim chụp X-quang cho thấy chiếc kéo dài 9cm và rộng 4cm đã nằm gọn trong cổ họng của người đàn ông này.

Bác sỹ đã e ngại rằng thuốc gây tê thông thường có thể làm giãn các cơ cổ họng và chiếc kéo có thể trôi xuống sâu hơn, vì vậy họ đã phải sử dụng một loại thuốc gây tê đặc biệt và lấy chiếc kéo ra một cách cẩn thận.

Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 30 phút và may mắn là bệnh nhân không có những tổn thương nghiêm trọng đến cổ họng, bác sỹ Chen cho biết thêm.


(Nguồn: Dân trí)

Cú mèo
05-04-2009, 01:21 AM
Một người phụ nữ Trung Quốc có mái tóc dài gần 2,5 mét và không cắt nó trong suốt 16 năm qua.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tocdai3491.jpg
Chenq Shiquin khoe mái tóc dài trong buổi chụp hình tại Trùng Khánh, Trung Quốc.
Cô Chenq Shiquin luôn tìm cách giữ gìn mái tóc của mình. Mặc dù sở hữu một cửa hiệu làm đẹp dành cho phụ nữ nhưng cô đã quyết không cắt mái tóc trong suốt 16 năm qua.

Mái tóc dài tha thướt khiến Chenq mất 2 giờ đồng hồ cho mỗi lần gội và 1 giờ đồng hồ để chải nó.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tocdai349.jpg
Tuy nhiên, Chenq vẫn chưa phải là người có mái tóc dài nhất thế giới. Danh hiệu này thuộc về một phụ nữ Trung Quốc khác, bà Xie Qiuping, đến từ tỉnh Quảng Tây.


Xie Qiuping, sở hữu mái tóc dài hơn 5,6 mét, bắt đầu nuôi tóc từ năm 1973 lúc Xie 13 tuổi.

Cú mèo
05-04-2009, 01:35 AM
VANGA- tiên tri chưa bao giờ sai !

Nhân loại liệu có đứng trước một thảm họa nữa không khi Vanga dự đoán chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra vào năm 2010?
Nhà tiên tri Vanga

http://debersek.com/splet/images/stories/Novice/info/baba_vanga_.jpg
Click this bar to view the full image.
Hồi sinh ra từ cát bụi

Vanga sinh ngày 31/1/1911, mất ngày 11/8/1996. Bà sống ẩn dật cả đời ở vùng hẻo lánh Kozhuth thuộc Petrich, Bungary. Vanga mất thị lực năm 12 tuổi sau khi bị cuốn đi bởi một cơn lốc lớn. Người ta tìm thấy cô gái nhỏ vẫn còn thoi thóp hơi thở nằm vùi lấp giữa bụi và đá, hai hốc mắt chứa đầy cát. Vanga làm bạn với bóng tối từ đó. Lời tiên tri đầu tiên của Vanga được ghi nhận là vào năm bà 16 tuổi. Bà giúp cha mình tìm lại bầy cừu bị mất trộm bằng cách mô tả chính xác về cái sân nơi bọn trộm cất giấu đàn gia súc. Tuy nhiên, khả năng tiên tri của Vanga chỉ thực sự đạt đến độ chín năm 30 tuổi. Nhiều người tìm đến bà để xin những lời tiên tri. Trong đó có cả “kẻ hủy diệt” Adolf Hitler. Hitler từng ghé thăm nhà Vanga và rời đi với gương mặt nặng trĩu.

Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực. Vanga trở nên nổi tiếng vì những tiên đoán “thần thánh” của bà về những thảm họa toàn cầu. Độ chính xác của những lời tiên tri này khiến loài người giật mình hoài nghi: Liệu có thực sự tồn tại một thế lực siêu nhiên? Biết bao giấy mực đã cất công nghiên cứu để giải đáp về “bí ẩn Vanga”.

Ví dụ, Vanga từng tiên đoán về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ, khi bà nói rằng “người Mỹ sẽ ngã xuống dưới sự tấn công của những con chim sắt”. Nhà tiên tri cũng dự đoán chính xác sự bùng nổ Đại chiến thế giới thứ 2, cải tổ kinh tế chính trị ở Liên bang Xô Viết cũ, cái chết của công nương Diana và thậm chí vụ chìm tàu ngầm nguyên tử Kursk.

Năm 1980, nhà tiên tri mù nói rằng: “Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, tháng 8 năm 1999 hoặc năm 2000, Krusk sẽ ngập chìm trong nước, cả thế giới sẽ đau buồn về điều này”. Ở thời điểm đó, người ta không mấy bận tâm đến lời tiên liệu trên. Tuy nhiên, 20 năm sau, loài người đã phải sững sờ kinh ngạc. Một tàu ngầm nguyên tử của Nga gặp nạn tháng 8/2000. Toàn bộ thủy thủ đoàn bỏ mạng dưới đáy đại dương. Và kỳ lạ thay, con tàu xấu số được đặt theo chính tên thành phố Krusk.

Các chuyên gia thấy rằng nhà tiên tri huyền thoại này đã đưa ra những cảnh báo chính xác về các sự kiện liên quan đến căng thẳng vũ trang ở Nam Ossetia. Vanga nói chiến tranh thế giới thứ ba là hệ quả tất yếu của sự đấu tranh sinh tồn giữa bốn người đứng đầu các chính phủ và sự xung đột của những người theo đạo Hinđu. Nhân loại liệu có đứng trước một thảm họa nữa không khi Vanga dự đoán chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra vào năm 2010.

Cuộc đời là những thước phim

Vanga không biết chữ, bà cũng chưa từng viết một cuốn sách nào. Giọng nói của bà rất khó nghe và nặng thổ ngữ. Những gì Vanga nói hoặc được cho là do bà tiên đoán chủ yếu được ghi chép lại bởi những người xung quanh bà. Sau này, vô số những quyển sách bí truyền về cuộc đời và những tiên đoán của Vanga đã được viết ra.

Theo Vanga thì khả năng phi thường của bà liên quan đến sự hiện diện của những sinh vật vô hình, dù bà không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của chúng. Những sinh vật đó cho bà thông tin về con người. Cuộc sống của tất cả mọi người đứng trước bà hiển hiện giống như những thước phim từ lúc sinh ra đến khi nằm xuống. Tuy nhiên bà không có quyền năng thay đổi số phận.

Vanga từng dự đoán về những đứa trẻ mới chào đời và cả những sinh linh chưa ra đời. Bà cũng tuyên bố rằng bà đang “nhìn thấy” và “nói chuyện” với những người đã chết cách đây hàng trăm năm. Vanga thậm chí bảo rằng những người ngoài hành tinh đã đang sống trên trái đất từ rất lâu rồi. Họ đến từ những hành tinh mà ở đó dùng thứ ngôn ngữ Vamfirm.

Những người theo Vanga tin rằng bà biết chính xác ngày chết của mình. Và chỉ không lâu trước ngày đó, bà nói có một cô bé tóc vàng 10 tuổi sống ở Pháp sẽ thừa hưởng những khả năng trời phú của bà, và rằng loài người sẽ sớm tìm ra cô bé đó.

Những lời tiên đoán kinh hoàng về tương lai!

Theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần đất ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.
Năm 2010 - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.

Năm 2011 - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.

Năm 2014 - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.

Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống.

Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi.

Năm 2025 - Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.

Năm 2028 - Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim.

Năm 2033 - Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao.

Năm 2043 - Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu.

Năm 2046 - Bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người điều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất.

Năm 2066 - Trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại hình vũ khí mới - vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời trở lạnh đột ngột.

Năm 2076 - Xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hình thành.

Năm 2084 - Loài người Sẽ khôi phục lại thiên nhiên.

Năm 2088 - Xuất hiện một căn bệnh lạ “lão hóa chỉ trong vài giây!!!”.

Năm 2097 - Căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu.

Năm 2100 - Loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất.

Năm 2111 - Con người sẽ trở nên kiệt sức.

Năm 2123 - sẽ xảy ra các cuộc chiến tranh giữa những nước nhỏ.

Năm 2125 - Tại Hung-ga-ri, người ta sẽ nhận được những tín hiệu lạ từ vũ trụ. Cùng thời gian này, loài người lại một lần nữa tưởng nhớ về nữ tiên tri Vanga.

Năm 2130 - Nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước.

Năm 2164 - Con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị (nửa người, nửa thú).

Năm 2167 - Xuất hiện tôn giáo mới.

Năm 2170 - Xảy ra một đợt hạn hán kéo dài trên Trái đất.

Năm 2187 - Hai miệng núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phun trào nham thạch.

Năm 2195 - Những quốc gia dọc bờ biển sẽ trở nên khá giả cả về năng lượng lẫn lương thực.

Năm 2196 - Người Châu Á và Châu Âu sẽ sinh sống trà trộn nhau.

Năm 2201 - Quá trình phản ứng nhiệt hạch trên Mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh.

Năm 2221 - Trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, loài người sẽ có cuộc chạm trán rùng rợn.

Năm 2256 - Tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về Trái đất.

Năm 2262 - Quỹ đạo của các hành tinh dần bị thay đổi. Cũng thời gian này, sao Chổi sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao Hỏa.

Năm 2271 - Các hằng số vật lý lại một lần nữa bị thay đổi.

Năm 2273 - Xảy ra sự xáo trộn giữa các chủng tộc da màu: da vàng, da trắng và da đen. Tiếp đó sẽ xuất hiện các chủng tộc mới.

Năm 2279 - Loài người sẽ lấy năng lượng từ khoảng chân không hoặc từ những lỗ đen.

Năm 2288 - Xuất hiện những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh.

Năm 2291 - Mặt trời trở nên nguội lạnh và sau đó lại bùng cháy trở lại.

Năm 2296 - Mặt trời hoạt động mạnh hơn, lực hút vũ trụ bị thay đổi làm cho các trạm vũ trụ và vệ tinh rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất phương hướng.

Năm 2299 - Tại Pháp xuất hiện một Đảng mới chống lại người theo Đạo hồi.

Năm 2302 - Phát hiện quy luật và bí mật mới của vũ trụ.

Năm 2304 - Khám phá bí mật Mặt trăng

Năm 2341 - Xuất hiện một thiên thể vô cùng nguy hiểm tiến gần Trái đất.

Năm 2354 - Một trong những mặt trời nhân tạo bị hỏng, kết quả dẫn tới đợt hạn hán kéo dài.

Năm 2371 - Xẩy ra nạn đói lớn.

Năm 2378 - Các bộ tộc mới nhanh chóng được hình thành.

Năm 2480 - Hai mặt trời nhân tạo va vào nhau, Trái đất bị rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Năm 3005 - Xuất hiện các “cuộc chiến” mới trên sao Hỏa, quỹ đạo của các hành tinh bị rối loạn.

Năm 3010 - Sao chổi sẽ va vào Mặt trăng, quanh Trái đất lúc này xuất hiện một vành đai toàn đá và bụi.

Năm 3797 - Đây là thời kỳ kết thúc sự sống trên Trái đất. Thời gian này cũng là cơ sở để loài người bắt đầu cuộc sống mới trên một “hệ Mặt trời” khác.


Có người nói cứ mỗi lần khủng hoảng kinh tế là lại có 1 đại chiến thế giới? Liệu điều này có đúng chăng? WW III vào năm 2010? Hiện giờ Bắc Triều Tiên đang lục đục phóng tên lửa, mâu thuẫn gay gắt giữa Nhật va Mỹ, liệu là điềm báo cho một tương lai đen tối...
nếu bạn tin thì hãy sống cho hết mình từ bây giờ!!

Cú mèo
05-04-2009, 05:24 AM
Một nông dân Trung Quốc đã bị sốc khi phát hiện một trong số những con lợn mới đẻ nhà ông có vẻ bề ngoài dị thường: đầu có 2 mõm và 3 mắt

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/lonquai549.jpg
Con lợn có 2 cái mõm hoàn chỉnh.

Con lợn con nói trên nằm trong đàn lợn gồm 8 con mới chào đời tại trang trại của ông Liu Dingsheng ở huyện Chongren, tỉnh Chiết Giang.

“Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy con vật có hình thù kỳ quái”, Liu nói. “Tôi thực sự không biết phải làm gì với nó”.

Trả lời phỏng vấn tờ People's Daily, ông Liu cho hay mẹ của nó là con lợn nái 4 tuổi hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.

Một bác sĩ thú y địa phương cho rằng cái đầu dị dạng của nó có thể là do biến đổi gen hoặc do ô nhiễm môi trường.

Cyclone*
05-04-2009, 10:11 PM
Đối mặt với hai quả bom nguyên tử vẫn sống

Một cụ ông 93 tuổi tại Nhật Bản vừa được công nhận là người duy nhất thoát chết sau hai vụ thả bom hạt nhân của Mỹ vào những ngày cuối cùng của Thế chiến II.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/D4/52/nagasaki.jpg

Cột khói bụi khổng lồ bốc lên sau khi một quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố Nagasaki vào ngày 9/8/1945. Ảnh: atomicarchives.com.




Cụ ông Tsutomu Yamaguchi từng được công nhận là người sống sót trong vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki vào ngày 9/8/1945. Nhưng chẳng ai biết rằng trước đó 3 ngày, cụ cũng thoát chết khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.

Ngày 6/8/1945, Yamaguchi tới Hiroshima để giải quyết công việc làm ăn. Đúng hôm đó một chiếc B-29 của Mỹ thả quả bom nguyên tử xuống thành phố. Cụ bị bỏng nặng ở phần trên của cơ thể và phải ở lại thành phố trong đêm. Sau đó cụ trở về thành phố quê hương Nagasaki ngay trước khi quả bom nguyên tử thứ hai được ném xuống đây.

Toshiro Miyamoto, một quan chức của thành phố Nagasaki, nói: “Với những tài liệu mà chúng tôi có thì Yamaguchi là người duy nhất sống sót sau hai vụ ném bom hạt nhân ở cả Hiroshima và Nagasaki tính tới thời điểm hiện nay. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm thêm được nhiều người may mắn như ông ấy”.

Những người có giấy chứng nhận giống như Yamaguchi sẽ được nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ chính phủ, hưởng quyền khám chữa bệnh miễn phí. Khi họ qua đời, chính phủ sẽ thanh toán các chi phí mai táng.

Nhật Bản là nước duy nhất hứng chịu bom nguyên tử. Khoảng 140.000 người tại Hiroshima và 70.000 người tại Nagasaki đã thiệt mạng trong hai vụ nổ bom nguyên tử vào năm 1945.


Minh Long (theo AP)

Cú mèo
06-04-2009, 10:07 PM
Catalin và Valentin, người Rumani, là hai anh em sinh đôi nhưng được sinh ra trong hai năm khác nhau. Catalin sinh tháng 12/2004 còn Valentin sinh tháng 2/2005.

1. Cặp song sinh đen và trắng

http://yodownload.net/forum/showthread.php?t=21824
Năm 2005, Kylie Hodgson, một phụ nữ da màu ở Anh, sinh hạ cặp song sinh hai bé gái khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên: hai bé có màu da hoàn toàn khác biệt - một đen và một trắng. Các chuyên gia nghiên cứu cho biết những trường hợp đặc biệt như thế này chỉ có tỷ lệ 1 trong 1 triệu cặp sinh đôi. Lý do là vì bà mẹ Kylie Hodgson và người chồng Remi Horder đều là con lai giữa người da trắng và da đen, vì thế đến đời hai bé gái Kian và Remee đã xảy ra trường hợp một bé da trắng và một bé da đen.

2. Cặp đôi có sự trùng hợp kỳ lạ

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tn_sinhdoio6492.jpg
Câu chuyện về sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống riêng của mỗi cặp song sinh luôn là điều gây ngạc nhiên cho mọi người, nhưng có lẽ cặp anh em song sinh tại Ohio, Mỹ có sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng chú ý nhất. Hai cậu bé được hai gia đình xa lạ nhận làm con nuôi lúc vừa được sinh ra. Cả hai gia đình đều đặt tên con là Jim. Cả hai lớn lên mà không hề biết đến nhau, họ đều theo đuổi nghành luật, đều có khả năng thiết kế máy cơ khí và nghành mộc. Hơn nữa cả hai đều cưới vợ có tên là Linda. Mỗi người có hai con trai cùng tên là James Alan và James Allan. Hai anh em đều ly dị vợ và cưới người vợ thứ hai với cùng tên Betty. Họ còn sở hữu hai chú chó cùng tên Toy. Và cuối cùng, Jim Lewis và Jim Springer đã gặp nhau vào ngày 9/2/1979 sau 39 năm xa cách.

3. Đẻ sinh đôi cùng một ngày

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tn_sinhdoio6493.jpg
Vào năm 2004, hai chị em sinh đôi 21 tuổi Ashlee Spinks và Andrea Springer sinh hạ hai cặp song sinh vào cùng một ngày tại Khoa sinh mổ Bệnh viện Northside, Georgia, Mỹ. Hai người mẹ đều mang thai một cách tự nhiên và phát hiện ra họ cùng mang thai đôi hai bé trai vào tháng thứ 6 của thai kỳ và dự sinh cùng một ngày. Càng đặc biệt hơn khi sự trùng hợp ngẫu nhiên này không chỉ xảy ra với chị em Ashlee và Andrea, mà nó còn là sự trùng hợp về lịch sử sinh đôi trong gia đình chồng của cả hai chị em.

4. Hai anh em sinh đôi nặng nhất thế giới

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tn_sinhdoio6494.jpg
Hai anh em Billy Leon McCrary (1946-1979) và Benny Loyd McCrary (1946-2001) là “Cặp sinh đôi nặng nhất thế giới” với cân nặng 328 kg và 338 kg. Được sinh ra tại Hendersonville, Bắc Carolina, Mỹ, họ được nhiều người biết đến nhờ tham gia môn đấu vật đồng đội và trong các show biểu nhào lộn môtô. Billy qua đời vào ngày 14/07/1979 ở tuổi 32 sau một tai nạn mô tô, còn Benny qua đời vào ngày 26/03/2001 ở tuổi 54 vì căn bệnh tim.

5. Cặp song sinh già nhất thế giới

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tn_sinhdoio6495.jpg
Kinsan Ginsan là tên thân mật mà người dân địa phương đặt cho hai cụ bà sinh đôi ở Nhật Bản như một ghi nhận về sự trường thọ của họ (Gin và Kin có nghĩa là bạc và vàng trong tiếng Nhật). Họ sinh ngày 01/08/1892 tại Nagoya, phía Tây Tokyo. Năm 1991, họ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 100 và được thị trưởng thành phố Nagoya đến chúc mừng. Cụ bà Kin mất vào năm 2000 và cụ bà Gin mất năm sau đó ở tuổi 108.

6. Hai anh em sinh đôi có chiều cao khác biệt

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tn_sinhdoio6496.jpg
Hussain Bisad ở London, Anh cao 2,4 mét trong khi cô em gái sinh đôi Khardra đang sống tại quê hương Somali chỉ cao 1,67 mét. Đây được ghi nhận là một kỷ lục thế giới về sự khác biệt về chiều cao giữa anh chị em sinh đôi. Đồng thời, Hussain cũng được công nhận là người có gang tay dài nhất từ trước đến nay.

7. Hai chị em sinh đôi chia cách tại Mê-hi-cô, gặp nhau tình cờ tại Mỹ

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tn_sinhdoio6497.jpg
Hai chị em Tamara Rabi và Adriana Scott sinh ra tại Mê-hi-cô và được hai gia đình tại Mỹ nhận làm con nuôi. Tamara lớn lên trong một gia đình Do Thái ở Manhattan, trong khi Andriana sống trong một gia đình theo đạo Tin Lành ở Long Island. Sau 20 năm họ vô tình gặp lại nhau tại Mỹ khi một trong hai cô nhập học tại một trường đại học ở Long Island. Cả hai đều không hề biết sự tồn tại của người kia cho đến khi những sinh viên khác bắt đầu nhầm lẫn họ. Họ đã liên lạc, thông tin với nhau qua internet và cuối cùng họ đã xác nhận được chính là chị em sinh đôi.

8. Cặp song sinh nhưng sinh khác năm

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tn_sinhdoio6498.jpg
Catalin và Valentin là cặp song sinh được sinh ra trong hai năm khác nhau tại Rumani. Catalin sinh vào tháng 12/2004 và Valentin sinh vào tháng 2 năm sau đó. Các bác sỹ giải thích điều đặc biệt này là do mẹ của 2 đứa trẻ có hai tử cung riêng biệt. Những trường hợp như thế này chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 trong 50.000. Các bác sỹ cũng khẳng đinh rằng đây là trường hợp đầu tiên khi một người mang thai cùng lúc ở cả hai tử cung và sinh cách nhau 2 tháng. Hai cậu bé được sinh ra rất khỏe mạnh và được xuất viện cùng ngày.

9. Hai anh em sinh đôi cùng bị nghi ngờ trong một vụ trộm

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tn_sinhdoio6499.jpg
Một vụ đánh cắp nữ trang trị giá 6,8 triệu đôla Mỹ xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Kaufhaus des Westens, Đức. Cảnh sát đã tìm được ADN của một tên trộm trong những giọt mồ hôi từ chiếc găng tay mà kẻ trộm sử dụng. Nhưng khi cảnh sát kiểm tra dữ liệu, họ đã gặp phải một bất ngờ - hai anh em sinh đôi Hassan và Abbas người gốc Li-băng có cùng ADN như thế. Hai anh em đã bị bắt giữ và đối mặt với mức án 10 năm tù giam. Tuy nhiên, họ đã được tha bổng nhờ những kẽ hở trong luật pháp của Đức là không thể bắt giữ một người khi chưa xác định được ai là tên trộm trong hai anh em sinh đôi..

10. Hai anh em sinh đôi nhưng khác bố mẹ

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/tn_sinhdoio64910.jpg
Hai vợ chồng Wilma và Willem Stuart người Hà Lan đã quyết định thụ tinh nhân tạo sau những cố gắng thụ tinh tự nhiên nhưng không thành công. Và người vợ đã mang thai đôi. Nhưng khi hai cậu bé ra đời, Koen có mắt xanh, tóc màu đậm và da hồng hào trong khi Tuen có mắt đen, tóc đậm và làn da nâu. Họ đã tiến hành xét nghiệm ADN và phát hiện ra Tuen không phải là con của Willem. Bệnh viện nơi họ đã thực hiện thụ tinh ống nghiệm đã giải thích sở dĩ có sự nhầm lẫn này là do ống nghiệm lấy tinh trùng đã được sử dụng hai lần và tinh trùng của người bố khác đã lẫn vào. Bệnh viện đã kiểm và kết luận Tuen là con của một đôi vợ chồng da đen cũng đến thực hiện việc thụ tinh cùng ngày.

Cú mèo
06-04-2009, 10:19 PM
Trưng bày xác ướp trinh nữ 500 năm tuổi
Hàng trăm người đã kéo tới viện bảo tàng Salta, Argentina để chiêm ngưỡng xác ướp của cô gái 15 tuổi người Inca bị bỏ trên đỉnh núi lửa làm vật hiến tế từ 500 năm trước.
Năm 1999, các nhà khảo cổ đã tình cờ phát hiện ra 3 xác chết vì lạnh cóng vẫn còn nguyên vẹn trên đỉnh núi lửa Llullaillaco. Đó là 3 đứa trẻ, một cô bé 15 tuổi, một bé trai 6 tuổi và một bé gái 7 tuổi khác. Tuy vậy, sau một thời gian dài nghiên cứu, mãi tới ngày hôm qua 7/9, công trình khảo cổ đặc sắc này mới chính thức được trưng bày.
Khi tiến hành nghiên cứu và khám nghiệm, các nhà khoa học đã khẳng định những đứa trẻ này là người bản xứ sinh sống dưới triều đại Inca tại Argentina 500 năm về trước.
Cái chết của 3 đứa trẻ này được các nhà khoa học giải thích là do bắt nguồn từ hủ tục dâng các đồng nam, đồng nữ để hiến tế thần linh sau mỗi vụ thu hoạch của người dân Inca. Theo thông lệ, sau mỗi vụ mùa bội thu, người nông dân Inca phải tạ ơn thần linh bằng cách “tế sống” một vài đứa trẻ.
Bọn trẻ được ăn mặc đẹp, quàng lên người nhiều trang sức lộng lẫy rồi cho uống rượu say. Khi đã ngủ say, một nhóm người Inca cùng thầy tế sẽ khiêng các “lễ vật” lên đỉnh núi với độ cao khoảng 6 – 7 km, nơi bao trùm bởi băng giá và gió lạnh rồi bỏ lại đó cho đến chết.
Sau đây là những hình ảnh về xác ướp trinh nữ bị bỏ quên trên đỉnh núi:

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/09/09/mummy1.jpg
Gương mặt của cô bé 15 tuổi vẫn còn nguyên vẹn. (Ảnh: Foxnews)
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/09/09/mummy2.jpg
Xác ướp được bảo quản trong hộp kính lạnh với nhiệt độ băng giá. (Ảnh: Foxnews)
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/09/09/Argentina500.jpg
bé ngồi với tư thế hai chân gập cong, tay để trước bụng. (Ảnh: BBC)
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/09/09/mummy3.jpg
Tuy được phát hiện từ năm 1999 nhưng mãi đến nay, xác ướp này mới được đem ra trưng bày. (Ảnh: Foxnews)
Ông Gabriel Miremont, Giám đốc của Viện bảo tàng Salta tại Argentina cho biết: “Chỉ trong vòng một buổi sáng đã có hơn 700 người tới bảo tàng của chúng tôi để chiêm ngưỡng xác ướp trinh nữ này. Tôi tin rằng trong vòng vài ngày tới, bảo tàng sẽ thu hút được một lượng lớn du khách".
Tại viện bảo tàng ở Salta, xác ướp trinh nữ được đặt trong lồng kính lạnh, nhiệt đổ ở mức băng giá giống như khi các nhà khoa học tìm thấy trên đỉnh núi. Hai xác ướp còn lại hiện vẫn đang được nghiên cứu, chưa mang ra trưng bày.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/09/09/mummy5.jpg

Cyclone*
07-04-2009, 03:24 AM
Lấy kim tiêm ra khỏi “bàn toạ” sau 31 năm

Một người đàn ông Trung Quốc cuối cùng đã có thể ngồi một cách thoải mái sau khi các bác sĩ lấy chiếc kim tiêm vốn đã “mắc kẹt” ở mông của ông suốt 31 năm qua.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/04/kimm749.jpg

Chiếc mũi kim đã nằm ở mông của ông Lao Du suốt 31 năm.



Ông Lao Du, 55 tuổi, người tỉnh Quảng Châu, cho hay chiếc kim tiêm bị gẫy là hệ quả của một tai nạn xảy ra năm 1978.
“Tôi bị cảm lạnh và tới gặp bác sĩ của làng. Khi bác sĩ đang tiêm cho tôi thì mũi kim bỗng nhiên bị gãy”.

“Tôi được chuyển tới bệnh viện tỉnh ngay lập tức. Trong thời gian nằm viện 9 ngày, các bác sĩ đã kiểm tra nhưng không tìm thấy mũi kim bị gãy ở đâu”, ông Lao, một cán bộ về hưu, nhớ lại.

Ông Lao Du luôn tin rằng chiếc kim tiêm gãy vẫn năm ở mông. Các đây 4 hoặc 5 năm, ông bắt đầu thấy đau thường xuyên.

“Thậm chí đi bộ cũng thấy đau. Tôi đã tới nhiều bệnh viện để kiểm tra nhưng không nơi nào dám làm phẫu thuật vì họ không chắc có thể tìm thấy mũi kim nhỏ xíu bị gãy từ 31 năm trước”.

Nhưng ông Lao Du đã gặp may tại bệnh viện đa khoa Quảng Đông, nơi các bác sĩ đồng ý sẽ tìm chiếc kim gãy.

Bác sĩ phẫu thuật Fu Konglong, người đã tìm ra chiếc kim sau 3 giờ đồng hồ phẫu thuật, nói: “Đó là một công việc rất tỉ mỉ. Chúng tôi đã phải tìm chiếc kim trong từng thớ cơ”.


Theo: Dantri.com

Cyclone*
07-04-2009, 03:42 AM
Google Street View "chộp" được bức ảnh ma kì lạ


Một bóng ma phụ nữ mặc trang phục thời Victoria đã tình cờ được Google Street View - công cụ bản đồ của Google - chụp được. Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ đã biến mất.
Bức ảnh được chụp tại vịnh Tiger, thành phố Cardiff của xứ Wales - nơi cách đây khoảng 200 năm thường diễn ra nhiều vụ giết người và mất tích bí ẩn.Google đã nhờ tới các chuyên gia để kiểm tra bóng ma trong bức hình.
Trong ảnh, người phụ nữ xuất hiện trên vỉa hè mặc váy dài, áo choàng màu sáng, đeo nơ, choàng khăn và đội mũ rơm màu xanh.


Một cư dân địa phương có tên Jane Cohen, 39 tuổi, cho biết: “Trước đây người ta cũng đã phát hiện những bóng ma xuất hiện trong các đoạn phim mà một số người quay được tại khu vực này. Điều kì lạ về bóng ma là người phụ nữ xuất hiện với nửa thân trên. Bạn không thể nhìn thấy cả người cô ấy.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/2009/04/Ghost_1-4.jpg
Người phụ nữ bí ẩn trong bức hình.



Khu vực này trước kia là bến cảng và giờ được xây dựng lại có nhà hát, các nhà hàng cạnh biển và các căn hộ hạng sang.

Google Street View cho hay hình ảnh này được ghi lại vào tháng 6 năm ngoái khi máy quay của Google chụp đường phố và các danh thắng tại thủ phủ Cardiff của xứ Wales.

Tuy nhiên các nhà sử học lại khẳng định rằng người phụ nữ trong ảnh xuất hiện tại trung tâm vịnh Tiger - trước kia từng là cảng biển tấp nập nhất thế giới.

Trước đây các camera của Google cũng đã chụp được một sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn tại bang New Jersey, Mỹ.



Đàm Loan
Theo Telegraph

Cyclone*
07-04-2009, 04:39 AM
Quả trứng chim to gấp 300 lần trứng gà thông thường


Một quả trứng được cho là lớn nhất thế giới, to hơn quả bóng bầu dục, đang được chào bán tại Hội chợ đồ cổ Chelsea ở London với giá khởi điểm là 7.340 USD.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/quatrung27393.jpg

Quả trứng chim voi khổng lồ to gấp 3 lần trứng gà thông thường.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/quatrung27391.jpg

Quả trứng do một loài chim voi khổng lồ đẻ ở Madagascar cách đây gần 400 năm. Loài chim này đã tuyệt chủng và quả trứng giờ đây trở thành một món đồ cổ quý hiếm.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/quatrung2739.jpg

Quả trứng to hơn một quả bóng bầu dục và có chiều cao 33cm, với chu vi là 90cm. Nó thuộc sở hữu của nhà buôn đồ cổ John Shepherd, từ Ashford, Kent, người rất vui mừng khi quả trứng được đem bán.




http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/quatrung27392.jpg

Shepherd đã mua quả trứng hồi năm ngoái sau khi nhìn thấy nhà quay phim nổi tiếng người Anh David Attenborough phát hiện ra một quả trong khi đang ghi hình tại Madagascar.



Loài chim voi khổng lồ không biết bay, cao khoảng 3m và nặng nửa tấn, đã tuyệt chủng vào những năm 1600. Trứng của chúng có kích thước lớn gấp 300 lần so với trứng gà thông thường và được cho là lớn nhất trên hành tinh, to hơn cả bất kỳ loài động vật nào, bao gồm cả khủng long.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/quatrung27394.jpg
Duncan Phillips bê quả trứng siêu bự.




Duncan Phillips, nhà tổ chức Hội chợ đồ cổ Chelsea, nơi quả trứng đang được trưng bày, nói: “Đây là quả trứng lớn nhất thế giới được biết tới. Trứng của loài chim voi khổng lồ đặc biệt hiếm. Các nhà sưu tầm và thiết kế nội thất đánh giá rất cao quả trứng này”.



http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/2009/03/03a/quatrung27395.jpg

Loài chim voi khổng lồ được cho là đã tuyệt chủng cách đây 400 năm. Chúng cao khoảng 3m và nặng nửa tấn. Điều đó lý giải tại sao trứng của chúng tại to đến vậy.


Các nhà thám hiểm người Anh đã thu thập được một số ít những quả trứng của loài chim voi khổng lồ khi họ ghép những mảnh vụn của vỏ trứng được tìm thấy trong những tổ chim cũ trên các đảo ở Ấn Độ Dương. Sau đó, họ khôi phục lại toàn bộ quả trứng.

Minh Trí
Theo Dailymail

punk
08-04-2009, 11:28 PM
Romeo Dev vừa có cuộc hành trình đến Anh để gây quỹ cho các tài năng thể thao ở Anh. Vận động viên tí hon này chỉ nặng 9kg và cao 83cm.

http://img.news.zing.vn/img/183/t183629.jpg

http://img.news.zing.vn/img/183/t183630.jpg

http://img.news.zing.vn/img/183/t183631.jpg

http://img.news.zing.vn/img/183/t183634.jpg

http://img.news.zing.vn/img/183/t183636.jpg

Anh xuất hiện tại rạp xiếc Piccadilly với 2 phụ nữ là vận động viên cử tạ khỏe nhất nước Anh.

http://img.news.zing.vn/img/183/t183637.jpg

http://img.news.zing.vn/img/183/t183638.jpg

Anh sẽ trình diễn kỹ năng về môn cử tạ tại Riplley trong suốt 2 tuần.


Số tiền thu được sẽ dành để hỗ trợ các thế hệ thể thao tài năng của Anh.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chuyến ra mắt của anh chàng tí hon này tại www.ripleyslondon.com
http://img.news.zing.vn/img/183/t183641.jpg

Cú mèo
13-04-2009, 07:36 AM
Các nhà khoa học Nga cho biết họ đã liên lạc được với thế giới của người chết và đang dần đi đến một khẳng định rằng cõi âm là có thật…

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Nga vào tháng 8/2004, hai chiếc máy bay đã rơi cùng một lúc tại hai địa điểm cách nhau khoảng 720km, cướp đi mạng sống của 90 người gồm cả phi hành đoàn và hành khách

Trong khi Cơ quan Điều tra liên bang Nga đang có mặt tại hiện trường ở khu vực Rostov và Tula để điều tra, phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn thì các nhà khoa học tại thành phố Saint Peterburg đã biết được rằng đó là một vụ khủng bố

Họ đã thu được những âm thanh lạ phát đi ở dạng sóng sóng cực ngắn; sau khi giải mã, họ đã vô cùng bàng hoàng khi nghe được giọng nói: “Đó là một tên khủng bố.”

Đây thực sự là một tin gây chấn động đối với người dân, và những lời nói kể trên đã được chính thức phát lại trên đài phát thanh Saint Petersburg. Những người vốn trước đây không tin cuối cùng đã phải công nhận rằng thế giới âm thực sự tồn tại.

Từ thời xa xưa, người ta đã có ý thức và cố gắng liên lạc với thế giới âm bằng cách này hay cách khác

Các thầy tế và pháp sư đã dùng biện pháp thôi miên để có thể nghe được những giọng nói phát đi từ những hành tinh khác. Rồi đến những nhà thần linh học (spiritists) cũng đã nỗ lực không ngừng để đọc được những thông điệp từ âm ty bằng cách quay tròn một chiếc đĩa nhỏ.

Tất cả họ đều nhận thấy rằng thỉnh thoảng những linh hồn có thể tiết lộ những thông tin bí mật về một số người, nơi chốn nào đó hoặc thậm chí có thể dự đoán trước được những sự kiện sắp xảy ra.

Vyachelsav Mesherakov, một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử của thuyết duy linh, tuyên bố rằng một số thầy phù thủy còn có khả năng làm cho những người đã chết sống lại trong một thời gian ngắn.

Những thây ma được làm cho sống lại này có những hành động ma quái, mặc dù hình dạng vẫn giống như khi còn sống. Những người phản đối thuyết duy linh thì cho rằng những bức tranh về những thây ma bị phù phép là giả mạo.

Từ khi phát minh về sóng vô tuyến ra đời, người ta đã thấy những tiếng nói lạ xuất hiện trên nền sóng phát thanh.

Vào năm 1949, một người Ý có tên Marcelo Becky đã thu lại những tiếng nói đó, và phát hiện ra rằng người ta có thể hồi đáp lại chúng. Giáo sư Artem Mikheev thuộc Đại học kĩ thuật Vô tuyến đã quan tâm đến vấn đề này.

Ông đã thành lập ra tổ chức “Russian Instrumental Transcommunication.” (Tổ chức linh thông học phương tiện Nga - tạm dịch) với mục tiêu hợp tác với thế giới âm.

Những thí nghiệm của các đồng nghiệp nước ngoài đã thôi thúc Artem Mikheev tự tiến hành những thí nghiệm của riêng mình vào năm 2002.

Ông phát hiện ra rằng mình vẫn có thể nhận được những câu trả lời của các hồn ma ngay cả khi micro đã được tắt đi.

Mikheev kể lại rằng ngay trong cái ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay kể trên, ông đã tiến hành liên lạc với thế giới nguyên nhân của thảm kịch. bên kia, mong được cho biết về

Lời đáp ông nhận được ở trạng thái rất nhanh và lộn xộn. Sau khi giảm tốc độ của lời nói đó xuống 2,5 lần, Artem đã cuối cùng đã có thể nghe được câu trả lời là: “Đó là một tên khủng bố”. Một vài ngày sau đó, thông tin này đã chính thức được xác nhận là đúng.

Artem Mikheev thực sự tin rằng cuộc sống sau khi chết là có thật

Trong một cuộc nói chuyện với các linh hồn, Artem đã hỏi rằng liệu con người và các loài động vật sau khi chết đi có duy trì được nguyên kích thước của mình hay không, giọng nói trả lời: “Bạn tồn tại giống như sóng điện từ

Cú mèo
21-04-2009, 03:20 AM
Các nhà khảo cổ học Ai Cập tuyên bố đã đạt được thành tựu quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm nữ hoàng tài sắc thời cổ đại Cleopatra, khi tìm thấy một chiếc sọ được nghi là của bà.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/E2/FD/skull.jpg
Chiếc sọ được tìm thấy trong khu mộ gần ngôi đền Taposiris Magna. Ảnh: Daily Mail.

Họ phát hiện chiếc sọ trong quan tài bằng đá khi tìm kiếm gần ngôi đền Taposiris Magna gần thành phố Alexandria bằng sóng radar. Trong quan tài còn có một bộ xương hoàn chỉnh.

Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập cho biết, ngôi đền Taposiris Magna tọa lạc trên hồ Abusir và được xây dưới thời vua Ptolemy II (từ năm 282 tới 246 trước Công nguyên). Các chuyên gia khảo cổ đã đào bới ngôi đền trong suốt 3 năm qua. Họ tìm thấy nhiều hầm sâu, trong đó ba hầm được cho là nơi chôn cất tử thi, và 10 xác ướp. Ngoài ra trong đền còn có một đầu tượng Cleopatra bằng cẩm thạch tuyết hoa, một mặt nạ được cho là của tướng Mark Anthony, 22 đồng xu có hình Cleopatra.

"Đây có thể là phát hiện quan trọng nhất của chúng tôi trong thế kỷ 21. Ngôi đền là nơi lý tưởng để Cleopatra ẩn náu", tiến sĩ khảo cổ Zahi Hawass, tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập, phát biểu.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/E2/FD/Cleo.jpg
Nữ hoàng Cleopatra và tướng Mark Anthony trong bộ phim Cleopatra (1963)

Tiến sĩ Hawass cho biết, nếu hình ảnh trên 22 đồng xu đúng là của Cleopatra thì quả thực nữ hoàng Ai Cập khá xấu.

"Những đồng xu ủng hộ một giả thiết gần đây, theo đó Cleopatra không quyến rũ như người ta đồn đại", Hawass nói.

Các nhà khoa học sẽ tiến hành phân tích để xem chiếc sọ có thuộc về Cleopatra hay không. Việc này sẽ giúp người ta tìm ra đáp án cho nhiều câu hỏi liên quan tới nữ hoàng Ai Cập và tướng Mark Anthony (một người chồng của bà). Theo sử sách, hai người đã tự sát sau khi tướng Mark Antony bị đánh bại trong trận Actium vào năm 31 trước Công nguyên. Các tài liệu của người La Mã nói rằng cặp tình nhân được chôn cùng nhau.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/E2/FD/Egypt.jpg
Tiến sĩ Zahi Hawass bước trong ngôi đền Taposiris Magna. Ảnh: Daily Mail.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác tỏ ra hoài nghi về việc chiếc sọ thuộc về nữ hoàng Cleopatra. John Baines, giáo sư bộ môn Ai Cập học của Đại học Oxford (Anh), cho rằng với chức vụ đại tướng, Mark Anthony phải được chôn ở một nơi trang nghiêm có thể đứng vững cùng thời gian, chứ không phải trong một hố sâu trong đền thờ.

Cleopatra (sinh năm 69 TCN) là pharaoh cuối cùng của Ai Cập. Sau khi bà qua đời, Ai Cập trở thành một phần của đế quốc La Mã. Cleopatra có thể nói 9 thứ tiếng và rất thông minh. Bà được được trao quyền lãnh đạo đất nước từ rất sớm. Trí thông minh của bà được ca ngợi nhiều trong văn học Ảrập và Ai Cập. Bà xây dựng được một đội tàu chiến hùng mạnh để đối đầu với đế quốc La Mã.

sandorela
14-05-2009, 02:06 AM
Nhỏ hơn nhiều lần so với kích cỡ thông thường, những quả dưa hấu mini này đang thu hút sự chú ý của người dân Nam Mỹ.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/14/duahau-13509-1.jpg
Giống dưa hiếm Pepquino.

Giống dưa hiếm này có tên gọi Pepquino cho quả chỉ dài 3 cm, bằng kích cỡ của một đồng xu nhỏ, trong khi kích cỡ thông thường của nhiều loại dưa hấu là 43-48 cm. Đáng ngạc nhiên hơn, đây là giống dưa dại có trong tự nhiên, hoàn toàn không phải do công nghệ lai giống nhân tạo.

Lần đầu được phát hiện bởi những người sản xuất lương thực Hà Lan tại Nam Mỹ, giống dưa này đã được đem về trồng tại xứ sở hoa tuy líp và nhận được sự chú ý đầy hứng thú của công chúng.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/14/duahau-13509-2.jpg
Kích cỡ của quả dưa không lớn hơn đồng xu nhỏ bao nhiêu.

Mặc dù không có kích cỡ thông thường (đường kính của loại dưa này chưa đầy 1 cm) nhưng giống dưa này vẫn rất ngọt và hương vị không khác gì các giống dưa hấu thường gặp. Loại dưa Pepquino có thể làm salad, chế biến các món ăn giống quả ô liu, rán hoặc trộn với sữa chua.

Với bề ngoài đặc biệt và hương vị thơm ngon, chắc chắn loại dưa này sẽ trở thành món ăn ưa thích tại các nhà hàng.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/14/duahau-13509-3.jpg




Dân trí

gió đơn côi
28-05-2009, 07:52 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/240/0.533478001243521945.jpg




Trong hai ngày qua, nhiều người dân TPHCM xôn xao về đoạn phim quay về con trăn hàng trăm tuổi bỗng lột xác có cái đầu giống … “đầu người”, có mái tóc dài, 2 cái tai và đặc biệt là có 2 chân với 3 móng vuốt.




Rất nhiều người đã tò mò muốn tận mắt xem nên đã lặn lội đi tìm theo tin đồn là con trăn này được quay phim tại chùa Dơi ở tỉnh Sóc Trăng.

Tuy nhiên, ngày 19.5 phóng viên Báo Lao Động đến Chùa Dơi (Sóc Trăng) để tìm hiểu sự việc thì các sư trong chùa và cả người dân ở đây cho biết là không hề hay biết về tin đồn này.

Hiện đoạn phim này chưa tung lên mạng, nhưng truyền tay nhau bằng điện thoại di động lan rất nhanh ở TPHCM. Qua đoạn phim, cho thấy con trăn được quay không biết chính xác là thật, hay được cắt ghép hoặc tạo dựng lên ?


Do vậy, rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ về việc này, nhằm tránh sự đồn thổi gây mất an ninh trật tự.


trích :Theo Laodong.com.vn

:)
30-01-2010, 08:00 AM
Cần Thơ: Bé trai có 23 ngón tay, chân

Bé Lê Đoàn Thiên Lộc, hơn 3 tháng tuổi (ở P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có bàn tay phải và hai bàn chân đều 6 ngón.

Chị Hà mẹ bé Lộc cho biết, lúc mới sinh, bàn tay trái của bé cũng có 6 ngón, nhưng ngón thứ 6 phát triển yếu và co quắp lại nên các bác sĩ cắt bỏ. Tuy tay chân bé Lộc có nhiều ngón nhưng không ảnh hưởng gì đến cầm, nắm...


http://socola.vn/photos/Image/2010/News/Thang1/25/2508.jpg

Chị Hà cũng cho biết, trong lúc mang thai sức khoẻ vẫn bình thường. Bé Lộc từ khi sinh đến nay vẫn phát triển tốt, khi mới sinh bé được 2,6 kg và hiện nay được 6kg.

Hồi tháng 10/2009, BV Nhi Đồng 1, TP.HCM đã phẫu thuật thành công cho bé gái 4 chân. Được biết, đây là hậu quả của một song thai dính liền và phát triển không hoàn toàn.

Tháng 5/2009, tại TP. HCM cũng có một trường hợp cháu bé sinh ra đều có ngón thứ 6 ở bàn tay, chân. Các ngón của bé sính liền nhau, bé còn bị sứt môi toàn phần, hở hàm ếch ...Mẹ của bé trong mấy tháng đầu mang thai đã bị mắc cúm.


Theo Khoa học & Đời sống

Kienfa
30-01-2010, 11:15 AM
Chú hồi bên trại tị nạn cũng biết có một đứa bé có hai bàn tay có 8 ngón, mỗi bàn tay nhìn bình thường như mọi người nếu không để ý sẽ không biết có 4 ngón thôi :sr: một ngón cái và ba ngón còn lại nằm đều đặn không giống như bị hư hao biến dạng :sr:

:)
07-02-2010, 02:25 AM
Con mèo có khả năng kỳ lạ: tiên đoán cái chết

Một con mèo ở Mỹ có khả năng rất kỳ lạ: tiên đoán cái chết. Cho tới nay, con vật 5 tuổi này đã dự báo được sự ra đi của 50 bệnh nhân tại một nhà dưỡng lão ở Rhode Island, Mỹ.


http://socola.vn/photos/Image/2010/News/Thang2/02/0203.jpg
Con mèo Oscar bên ngoài một buồng bệnh.

David Dosa, bác sĩ lão khoa tại Đại học Brown, cho hay những ghi chép trong 5 năm qua cho thấy mèo Oscar hiếm khi tiên đoán sai. Đôi khi, Oscar còn chứng minh cho đội ngũ bác sĩ tại nhà dưỡng lão thấy rằng họ đã tiên đoán sai về việc bệnh nhân nào sắp cận kề cái chết.

Con mèo hiện 5 tuổi và nhìn chung không mấy thân thiện. Nó được nhận nuôi tại Trung tâm phục hồi và điều dưỡng Steere House tại Providence, Rhode Island, nơi chuyên chăm sóc các bệnh nhân bị mắc bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng.

Bác sĩ Dosa đã lần đầu tiên công bố về khả năng đặc biệt của mèo Oscar trên Tạp chí y khoa New England hồi năm 2007. Tính tới thời điểm đó, Oscar đã dự đoán được 25 trường hợp bệnh nhân sắp qua đời. Cho tới nay, nó đã tăng gấp đôi “thành tích” của mình lên 50 trường hợp. Oscar đã thuyết phục được bác sĩ Dosa rằng tiên đoán cái chết không phải là chuyện "ăn may".

Con mèo màu đen pha trắng thường lang thang hết phòng này tới phòng khác nhưng rất hiếm khi dừng lại bên cạnh bất kỳ một bệnh nhân nào, trừ khi Oscar tiên đoán ai đó chỉ còn sống được vài tiếng. Và nó cứ quanh quẩn bên cạnh người đó trong những phút cuối đời.

Nếu bị nhốt bên ngoài phòng của một bệnh nhân đang hấp hối, Oscar sẽ cào lên cửa để cố gắng vào được bên trong.

Có lần, các y tá đã đem con mèo tới bên giường của một bệnh nhân mà họ đoán sắp qua đời, Oscar đã bỏ đi và tới ngồi cạnh một bệnh nhân khác tại một phòng khác. Tiên đoán của Oscar thậm chí còn tốt hơn cả nhận định của các y tá: Bệnh nhân mà con mèo tới nằm cạnh đã qua đời ngay tối hôm đó, trong khi bệnh nhân mà các y tá dự đoán sắp qua đời 2 ngày sau mới chết.

Bác sĩ Dosa và các nhân viên khác của trung tâm tin tưởng vào dự đoán chính xác của Oscar tới nỗi họ sẽ cảnh báo các thành viên gia đình bệnh nhân mỗi khi con mèo nhảy lên giường của ai đó và ở lỳ trên đấy.

“Có vẻ như Oscar không lãng phí thời gian. Nó chỉ ra ngoài khoảng 2 phút, ăn chút thức ăn rồi lại quay lại bên giường của bệnh nhân. Cứ như thể nó phải thức để trông coi bệnh nhân vậy”.

Ông Dosa cho biết thêm, nhà dưỡng lão cũng nuôi 5 con mèo khác nhưng không con mèo nào có khả năng đặc biệt như Oscar.

Trong cuốn sách của ông mang tên “Gặp gỡ Oscar: món quà khác thường từ một con mèo bình thường”, bác sĩ Dosa không đưa ra giải thích khoa học cụ thể nào về khả năng của Oscar.

Nhưng ông cho rằng, Oscar - cũng giống như những con chó được cho là có khả năng phát hiện bệnh ung thư - có thể phát hiện Xeton, chất có mùi khác biệt do các tế bào chết gây ra.

Hiểu được tầm quan trọng của Oscar, mọi người giờ đây không còn khó chịu trước sự hiện diện của nó. Người thân và bạn bè của các bệnh nhân cảm thấy được an ủi và đôi khi còn ca ngợi con mèo trong các cáo phó đăng trên báo.

“Mọi người thực sự được an ủi khi nghĩ rằng con mèo đã ở đó khi người thân của họ qua đời trong khi họ không thể”, ông Dosa nói.


Theo Dân Trí / Telegraph

Uờ
04-03-2010, 10:00 PM
Người đàn ông chỉ ăn thực vật


Một người đàn ông Trung Quốc đã sống 2 năm chỉ năm mỗi cỏ và lá cây.


Ông Li Sanju, 50 tuổi, sống tại ngôi làng ở Niuwei, tỉnh Quảng Đông, có dáng giống như người bình thường nhưng chỉ có điều nếu lại gần ông mọi người có thể ngửi thấy mùi cỏ.

Từ tháng 10/2008, ông Li bắt đầu ngừng chế độ ăn kiêng bình thường và chuyển sang ăn cỏ, rễ và lá cây. “Tôi xem truyền hình, người ta nói rằng con người có thể sống hơn 10 ngày nếu không có thức ăn mà chỉ uống nước. Tôi đã thử sống với những thứ có trong tự nhiên ở ngôi làng trên núi”, ông cho biết.


http://socola.vn/photos/Image/2010/News/Thang3/04/0403-01.jpg

Lúc đầu, ông Li ăn ít cơm, bên cạnh cỏ và lá cây. Nhưng sau đó vài tuần, ông đã bỏ hẳn cơm. Ông ăn nhiều cỏ mặc dù cỏ rất đắng và ông đã bị tiêu chảy nhiều ngày liền. “Tôi nghĩ cỏ bị ô nhiễm môi trường do thuốc trừ sâu. Tôi quyết định sẽ ăn những cây thực vật trên núi sau nhà và chúng không hề độc hại”.

Cũng từ khi ăn cỏ và lá cây, ông Li ngừng ăn thịt động vật. Ông Li cho biết, nếu ăn thịt ông có thể bị nôn. Nếu ai đó cá cược ông 10.000 nhân dân tệ để ăn một miếng thịt thì ông cũng chịu thua vì ăn thịt có thể làm ông tử vong.
Ông Li khá hài lòng với cuộc sống của mình vì ông có thể tìm thức ăn ở khắp mọi nơi trên núi.

Ăn lá cây mang lại cho ông cuộc sống khỏe mạnh. “Tôi được biết đến là người hay đau yếu nhất trong làng, tôi đến bệnh viện thường xuyên. Kể từ khi ăn lá cây, tôi không phải đi gặp bác sĩ. Thậm chí những khối u ở chân phải cũng biến mất”, ông Li nói.


http://socola.vn/photos/Image/2010/News/Thang3/04/0403-02.jpg

Ban ngày ông Li ăn ở rừng và tìm những túi lá cây để dành cho bữa tối. Mình ông tự thưởng thức bữa ăn đặc biệt. Ông Li hiếm khi đi đến thành phố vì ở đó ít thức ăn cho ông.

Theo bệnh viện địa phương, hầu hết các loài cây đều không độc hại và có thể ăn được.



Theo Dân Trí / AN

Uờ
04-03-2010, 10:08 PM
Quả trứng gà to gấp 6 lần trứng thông thường

Một con gà mái tại Ipswich, Suffolk, Anh vừa đẻ ra quả trứng to gấp 6 lần so với bình thường.


Chủ nhân của con gà mái, anh Mark Cornish cho biết, quả trứng dài khoảng 9 cm và có chu vi 21 cm. Ba quả trứng đầu con gà đẻ ra đều bình thường nhưng đến quả thứ tư thì bất ngờ to gấp 6 lần. Đây là quả trứng đầu tiên của con gà sau 2 tuần ngừng đẻ.

Mark Cornish không tin vào mắt mình khi nhìn thấy quả trứng. Anh Cornish đang có ý định gửi hồ sơ lên sách kỷ lục thế giới Guinness để được công nhận là quả trứng gà to nhất. “Không biết con gà có nguy hiểm gì không khi đẻ quả trứng to như vậy”, Cornish nói.


http://socola.vn/photos/Image/2010/News/Thang2/26/2602-01.jpg
Quả trứng to gấp 6 lần bình thường.

Matilda là tên mà anh Cornish đặt cho con gà mái. Nó là gà giống thuần chủng Hà Lan được nuôi thả trong sân nhà và ăn lúa mỳ.

“Chúng tôi chắc chắn không cho con gà ăn bất cứ thực phẩm gì bất thường”, Cornish cho biết thêm.


http://socola.vn/photos/Image/2010/News/Thang2/26/2602-02.jpg

Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, quả trứng to nhất thế giới có 5 lòng đỏ, chu vi bề ngang là 22.8cm và nặng gần 340g.



Theo Dân Trí / Dailymail

Cú mèo
26-03-2010, 03:38 AM
dao đâm xuyên qua đầu vẫn không chết
TPO - Một học sinh Trung Quốc 16 tuổi vừa bị dao đâm xuyên qua đầu mà không chết, điều đáng ngạc nhiên là nạn nhân vẫn tự đi đến bệnh viện với hung khí cắm sâu trong hộp sọ.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=248056
Xiao Wei (16 tuổi) với mũi dao dài 14 cm cắm sâu trong hộp sọ. Ảnh : BildKhi Xiao Wei cùng với người bạn tên là Huang (18 tuổi) đang chơi trong một quán cà phê Internet thì nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.
Sau khi xảy ra xô xát, hai nhóm thanh niên đã dồn đuổi nhau trên đường phố. Huang kể lại: “Tôi bị đâm vào cánh tay, khi ngoái lại tôi đã thấy Xiao Wei đổ gục trên mặt đất, một lưỡi dao cắm sâu vào đầu cậu ấy”.
Lưỡi dao cắm vào đầu cậu học trò 16 tuổi dài tới 14cm, mũi của nó xuyên cả ra ngoài hộp sọ phía đối diện.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=248057
Phim chụp X quangMặc dù bị đâm trọng thương như vậy nhưng không hiểu sao nạn nhân vẫn tự mình đến được bệnh viện. Giám đốc bệnh viện cho hay: “Khi nạn nhân đến được chỗ chúng tôi, cậu ấy gần như đã bị mất cảm giác”.
Ngay lập tức nạn nhân được mổ cấp cứu và thật may mắn Xiao Wei đã vượt qua được cơn nguy kịch.

:)
25-04-2010, 07:32 PM
Dị nhân tai dài và dẻo như kẹo kéo

Tại thôn Tiêu Khê huyện Nghi Lan đảo Đài Loan có người đàn ông tên Giản Điền Kim, 71 tuổi với đôi tai dài kỉ lục, 9 cm. Đặc biệt ở chỗ, đôi tai ông Kim đàn hồi như … kẹo kéo, nếu kéo nhẹ dái tai có thể dài tới 16 cm quấn quanh cằm được.

Theo quan niệm dân gian của người Đài Loan, người ta thường xem tai để phán đoán khí vận, phúc phận chủ nhân của nó. Với người đàn ông có đôi tai dài gấp 3 lần người bình thường này, liệu phúc lộc của ông có tỉ lệ thuận với đôi tai mà ông sở hữu?


http://socola.vn/photos/Image/2010/News/Thang4/20/2010.jpg
Ông Giản Điền Kim 71 tuổi có đôi tai dài 9 cm, khi kéo dài tới 16 cm.

Theo lời kể của ông lão, thời trai trẻ đôi tai của ông đã khác với mọi người. Đến năm 60 tuổi, hai dái tai bắt đầu “rủ xuống”, nếu kéo nhẹ hai dái tai nó sẽ dài ra, thậm chí chúng có thể “gặp nhau” sau khi vòng qua cằm.

Thiên hạ cứ đồn, tai như tai Phật sẽ phúc lộc dồi dào, vì vậy mỗi khi ông ra ngoài nhiều người cứ nài ông xin được vuốt đôi tai Phật ấy để …lấy may.

Ấy vậy nhưng cuộc đời người đàn ông này cũng chuân truyên không ít, năm 33 tuổi vợ mất, một mình gà trống nuôi con.

4 đứa con đứa nhỏ nhất 5 tuổi, đứa lớn nhất 12 tuổi đều do một tay ông nuôi nấng chăm sóc, vừa làm cha vừa làm mẹ cho tới khi chúng khôn lớn, trưởng thành.

Ở thôn Tiêu Khê này, người ta không chỉ biết đến ông Kim với đôi tai kỉ lục mà còn khâm phục ông ở đức độ, hiếu nghĩa.

Sau khi vợ qua đời, ngoài việc chăm sóc nuôi dạy 4 đứa con, ông còn đón người mẹ vợ đã lẫn, lại ốm liệt giường về chăm sóc thuốc thang cho tới năm 2002 khi bà cụ qua đời.


Theo VTC / News

Noisy*
12-05-2010, 10:45 PM
(SGGPO).- Ông Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào sáng 10-5, ông Dương Văn Nhung, SN 1946, một nông dân xóm Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, đang cùng với một số người dân trong xóm tổ chức tát ao cá ở nhà đã bắt được một con trai lớn, cân nặng gần 1kg.


http://sggp.org.vn/dataimages/original/2010/05/images332007_3--anh-2.jpg
Vỏ con Trai nặng gần 1kg

Ông Nhung quyết định cạy vỏ con trai và phát hiện ở sâu bên trong bụng của con trai này có chứa 15 viên ngọc nhỏ (viên to nhất có đường kính 0,4mm) có màu hồng óng ánh rất đẹp.


http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=417801
và những viên ngọc Trai lấy ra từ bụng nó

Theo các bậc cao niên ở trong xóm Thạch Thành cho biết, việc con trai cân nặng gần 1kg là một “chuyện hiếm gặp”, bởi vì thông thường những con trai bình thường chỉ nặng vài trăm gram. Chắc chắn con Trai mà ông Nhung bắt được đã có tuổi thọ rất cao.

50830
14-05-2010, 12:33 AM
Bé sơ sinh nặng 7 kg

Bé trai dài 60 cm và nặng 7 kg chào đời hôm 8/5 tại một bệnh viện ở Trú Mã Điếm, Hà Nam, Trung Quốc, trở thành bé sơ sinh nặng nhất nước này.


http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2010/05/3B9CF61D/be1.jpg
Em bé nặng 7 kg, gấp đôi các bé sơ sinh bình thường. Ảnh: Dahe Daily.

Mẹ bé, chị Tang Xinxiang, 39 tuổi, đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 70 phút. Theo Dahe Daily, chị từng bị sẩy thai 6 lần và cơ thể đồ sộ 105 kg cùng căn bệnh đái đường khiến cuộc mổ đẻ của chị khó khăn hơn.

Khoảng 15h hôm đó, chị Tang được đưa tới phòng đẻ và được bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất phẫu thuật. Sau hơn một tiếng, cả mẹ và em đều an toàn. Vị bác sĩ này nói rằng, sản phụ và em bé sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe trong hai tuần.


Hoài Vũ

:)
19-05-2010, 10:07 PM
Lối sang đường độc đáo dành cho người đi bộ

Một lối sang đường độc đáo dành cho người đi bộ tại Trùng Khánh, Trung Quốc với điểm nhấn là hai hình trái tim và mang thông điệp “I Love You” bên trong đang thu hút sự chú ý đặc biệt của các đôi bạn trẻ.

Lối sang đường tình yêu được khai trương hôm 11/5 tại cổng công viên Binjiang ở quận Nan'an của thành phố Trùng Khánh. Lối đi được vẽ với phông nền màu đỏ và kẻ sọc trắng, hai hình trái tim dính vào nhau và ở giữa có dòng chữ “I Love You”.

Theo cảnh sát giao thông Wu Hong, đoạn đường dành cho người đi bộ dài 18m và rộng 9m. Nó được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế mới. Loại sơn đỏ làm nền được nhẩp khẩu từ nước ngoài và là loại sơn chống trơn trượt. Hai trái tim dài 5m và rộng 4,5m.

Lối sang đường tình yêu khiến các cặp đôi mới cưới rất thích thú và nhiều cặp tới đây để chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, cũng xuất hiện những lo ngại rằng nó sẽ gây ra một điểm tắc nghẽn giao thông mới.

Liên quan tới vấn đề này, cảnh sát Wu cho hay họ đã nắm chắc thông tin về lưu lượng giao thông tại đoạn đường nên chủ động được tình hình. Các cặp đôi mới cưới thường tập trung đông vào lúc khoảng 10 giờ sáng, khi giao thông trên đường thưa thớt.

Cũng theo ông Wu, các cặp đôi muốn chụp ảnh tại lối sang đường cần đăng ký với đồn cảnh sát gần công viên Binjiang. Cảnh sát sẽ điều chỉnh đèn tín hiệu hoặc trực tiếp điều khiển giao thông để cho phép các cặp đôi chụp ảnh.

Ảnh lối sang đường tình yêu nổi bật ở Trùng Khánh:


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/tn_sangduong1.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/tn_sangduong2.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/tn_sangduong3.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/tn_sangduong4.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/tn_sangduong5.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/tn_sangduong6.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/tn_sangduong9.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/tn_sangduong7.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/05/19/tn_sangduong8.jpg


Ninh Nhi
Theo IC

~*ẢO ẢNH*~
19-05-2010, 10:34 PM
Đúng là thế giới còn nhiều điều kỳ lạ. Khoái nhất quả trứng gà

soi_nha
24-02-2011, 11:58 PM
50 bác sĩ “hợp sức” cứu sống
cháu bé mắc bệnh hiếm gặp
(Dân trí) - Lần đầu tiên tại bệnh
viện Chợ Rẫy, một ca phẫu thuật
phức tạp chưa từng có với sự
“hợp sức” của 50 bác sĩ đã
cứu sống bé gái 10 tuổi mắc
phải chứng bệnh hiếm gặp loạn
sản sợi xương hàm trên và liệt
tiểu cầu kéo dài sinh ra kháng
thể.
Bệnh nhi được may mắn cứu sống là
cháu H.T.Q.T (SN 2001, ngụ tại quận
Thủ Đức). Từ khi mới được 3 tháng
tuổi, bé Q. đã bị xuất huyết tiêu hóa
hai lần. Bên cạnh đó, bé thường
xuyên bị chảy máu mũi và chân
răng. Trong một kết quả xét nghiệm
tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ
phát hiện cháu mắc phải chứng
bệnh liệt tiểu cầu. Từ đó cháu đã
phải liên tục truyền tiểu cầu để duy
trì sự sống.
Khi lên 5 tuổi, thấy bé Q. sốt cao
chân răng chảy máu liên tục gia
đình đưa cháu đến bệnh viện khám
thì phát hiện khối u chân răng hàm
trên bên phải. Kết quả kiểm tra tại
bệnh viện Răng Hàm Mặt TƯ cho
thấy khối u của cháu là u lành. Tuy
nhiên khối u ấy ngày một lớn che
hết phần mặt, vòm miệng, đường ăn
và đường thở của cháu gần như bị
bít lại.
BS Trần Minh Trường đến thăm
thăm sức khỏe cháu Q.T
Dù đã trải qua nhiều lần chẩn đoán
nhưng do chứng bệnh liệt tiểu cầu
sinh ra kháng thể tại Việt Nam chưa
có thuốc điều trị nên các bác sĩ của
bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện
Răng Hàm Mặt không thể tiến hành
phẫu thuật cho bé. Khối u phát triển
ngày một lớn khiến mắt phải của bé
bị lồi ra, nếu không được phẫu thuật
bệnh nhân sẽ tử vong, bệnh viện Nhi
Đồng 1 đã chuyển cháu đến bệnh
viện Chợ Rẫy.
Là bệnh viện điều trị cho người lớn
nhưng ngày 5/1/2011 Chợ Rẫy phải
“bất đắc dĩ” tiếp nhận trường hợp
của bệnh nhi Q.T. Xác định đây là
căn bệnh lạ chưa từng gặp nhưng
không chịu đầu hàng, Ban giám đốc
bệnh viện Chợ Rẫy đứng đầu là BS
Nguyễn Trường Sơn đã rốt ráo chỉ
đạo các bác sĩ của bệnh viện khẩn
trương tìm phương thuốc và biện
pháp điều trị.
Sau một thời gian tìm hiểu trong Y
văn thế giới, bác sĩ tại Chợ Rẫy ghi
nhận đã có một số nước sử dụng
thuốc Novoseven để điều trị kháng
thể của bệnh liệt tiểu cầu ở bệnh
nhân máu khó đông giúp cầm máu
khi phẫu thuật, trong đó có Thái Lan
từng điều trị thành công. Tuy nhiên,
tại Việt Nam loại thuốc này không
có hơn nữa giá thành quá đắt (26
triệu đồng/1 lọ thể tích 1,2mg) gia
đình bệnh nhân không đủ sức để
mua nổi một lọ.
Với phương châm “cứu người là
trên hết”, sau khi trao đổi tiếp thu
kinh nghiệm từ các bác sĩ của nước
bạn, bệnh viện Chợ Rẫy đã xin một
quota của Bộ Y tế khẩn trương
nhập về 100 lọ Novoseven với giá
2,6 tỷ đồng phục vụ cho ca phẫu
thuật của bệnh nhân Q.T.
Điều trị thành công cho Q.T đã mở
ra một hướng mới cho nền Y học
nước nhà
Ngày 20/2, ca phẫu thuật phức tạp
chưa từng có này phải cần đến 50
bác sĩ từ các bệnh viện Chợ Rẫy,
Răng Hàm Mặt, Nhi Đồng “hợp
sức”. BS Trần Minh Trường, Phó
giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy làm
phẫu thuật viên chính. Ê kíp phẫu
thuật có nhiệm vụ mở khí quản, cắt
bỏ xương hàm trên của 1/2 khuôn
mặt bên phải cùng với khối u.
“Sự căng thẳng đẩy lên đến đỉnh
điểm bởi chúng tôi chưa kịp xử lý thì
máu đã tuôn xối xả từ vết mổ. Nếu
máu tràn vào phổi, bệnh nhân có thể
tử vong bất kỳ lúc nào. Mồ hôi ướt
đẫm khuôn mặt BS Trường nhưng
sau hơn 2 giờ khẩn trương phẫu, 50
bác sĩ chúng tôi đã hoàn thành
nhiệm vụ.” BS Thanh Thanh, bệnh
viện Chợ Rẫy trực tiếp tham gia ca
mổ hứng khởi kể lại.
Tổng lượng máu truyền là 14 đơn vị
hồng cầu và khoảng 40 khối các
chế phẩm từ máu cùng với 98 lọ
thuốc đặc trị, tổng kinh phí cho ca
mổ lên tới 2,6 tỷ đồng. Hiện bệnh nhi
không còn chảy máu đã được rút
ống nuôi ăn, sức khỏe dần ổn định.
Sắp tới bệnh viện Răng Hàm Mặt sẽ
tiến hành phẫu thuật chỉnh hình và
làm răng giả cho bé Q.T.
Trong niềm vui lâng lâng BS Trần
Minh Trường chia sẻ: “Chúng tôi
cảm thấy hạnh phúc vì bệnh nhân
được cứu sống. Nhưng ca mổ đã
mang lại tin vui lớn lớn cho nền y
học nước nhà, bởi chúng ta đã tìm
ra một hướng mới để điều trị cho
những bệnh nhân bị máu khó đông,
những người gặp tai nạn có nguy cơ
tử vong cần cầm máu gấp”.

angel lovely
31-05-2015, 09:26 PM
Cưới vợ về chỉ để đi bê nước

Tại Ấn Độ có những vùng quê hạn hán tới mức, đàn ông ở đây lấy vợ hai, thậm chí vợ ba chỉ nhằm mục đích duy nhất là có người đi lấy nước cho cả gia đình.
http://baocalitoday.com/userfiles/image/News_Pictures/2015/05-29-2015/vo.jpg

Những người vợ sẽ đi bộ một đoạn đường rất dài để mang nước từ nguồn xa về làng, hầu hết đựng trong các chum vại nhôm được họ đội trên đầu.

Cuộc sống thật khắc nghiệt trên những vùng quê khô cằn như Denganmal, cách Mumbai 150 km. Những ông chồng ở đây luôn bận rộn với việc làm nông và chăn gia súc, trong khi các bà vợ làm việc nhà và nuôi dạy các con. Thế nhưng, vẫn cần có người đi mang nước từ các nguồn cách xa làng vài kilomet, để dành dùng cho khoảng 8 tháng trong năm, khi trời hạn hán không có nổi giọt mưa nào.

Đấy là lý do đàn ông ở đây thường có 2, thậm chí là 3 vợ. Họ sẽ chỉ có con với vợ cả, trong khi các bà vợ khác có một nhiệm vụ duy nhất là mang nước về cho cả gia đình, đổi lấy việc được có danh "là vợ" trong xã hội. Họ được gọi là các "paaniwaali bais" - những bà vợ nước.

Tìm được một người vợ chấp nhận gánh nặng mang nước về cho cả gia đình không phải chuyện dễ, bởi cũng chẳng cha mẹ nào muốn gả con gái cho người đàn ông sống ở vùng hạn hán. Cho nên một người đàn ông ở làng quê khô hạn này sẽ chỉ lấy được một cô vợ ở làng quê hạn hán khác hoặc lấy người cùng làng, bởi họ hiểu rõ sự khắc nghiệt của hạn hán và sẵn sàng làm bất cứ gì cần thiết để cấp nước cho gia đình.

"Các bà vợ nước" nhìn chung sẽ là những phụ nữ bị chồng bỏ hay góa bụa trong khi bà vợ cả chắc chắn phải là người chưa từng kết hôn và "môn đăng hộ đối" với nhà chồng.

Bên cạnh nhiệm vụ chính là cõng nước, các bà vợ lẽ cũng phải đồng ý với việc sẽ phục tùng mệnh lệnh của vợ cả - người có vai trò chăm sóc con cái, vắt sữa bò và nấu ăn. Họ cũng phải chấp nhận việc không được chia tài sản, đất đai của gia đình, không được ngủ trên chiếc giường của người chồng khi bà vợ cả còn sống.

Mỗi ngày, "bà vợ nước" ở Denganmal sẽ phải đội hơn 100 lít nước từ nguồn cách nhà 3 km về, đi vài lần trong ngày, thậm chí đi cả vào ban đêm nếu trời quá nóng.

Cảnh một nhóm phụ nữ đi bộ hàng dặm dưới cái nóng trên 40 độ C, với cái vại nhôm lớn trên đầu không còn là xa lạ. Đã có những bà vợ nước trở nên hói đầu, còi cọc, thậm chí không còn khả năng sinh nở.

Những bà vợ nước trẻ sẽ làm việc năng suất hơn, nên nhiều đàn ông ở đây tiếp tục lấy vợ thứ ba sau khi nhận ra người vợ nước thứ nhất không còn mang được nhiều nước về nhà nữa.

Ở Denganmal, cứ 5 ngày một lần sẽ có một bể nước 1000 lít được đưa đên, và cảnh mọi người xếp hàng quanh đó thường không được đẹp mắt chút nào. Các bà vợ nước biết rõ lấy thêm được vài lít nước đồng nghĩa với việc họ đỡ phải đi xa, cõng nặng hơn, do đó họ cố xếp hàng để lấy nước càng nhiều càng tốt, dù có phải tranh cướp, giật tóc, thậm chí đánh nhau mỗi lần bể nước được đưa đến.

Người dân Denganmal hy vọng ít ra con gái họ sau này sẽ được sống dễ dàng hơn, nếu chính quyền có thể đặt đường ống dẫn nước về con đập gần làng. "Chúng tôi không thể làm thế này hơn được nữa", một bà vợ nước đại diện cho phụ nữ đồng cảnh ngộ ở Denganmal cho biết, "chúng tôi đã quá mệt mỏi vì phải đội nước rồi".

Kienfa
01-08-2015, 06:53 AM
http://file2.answcdn.com/answ-cld/image/upload/f_jpg,w_672,c_fill,g_faces:center,q_70/v1421949286/wd4xxrosh8ohtr3jq6kr.jpg

Tổng Thống Andrew Jackson


"Năm 1835 một người thợ sơn nhà thất nghiệp tên Richard Lawrence muốn ám sát tổng thống nước Mỹ lúc đó là ông Andrew Jackson. Ông ta rút khẩu súng ngắn bắn ngay ông Jackson nhưng khầu súng không nổ. Cuộc ẩu đả đã xãy ra, tổng thống Andrew Jackson lúc đó 67 tuổi dùng cây gậy của mình để đánh tên sát thủ Richard Lawrence. Hắn ta rút khẩu súng thứ nhì ra bắn vào ông lần nữa nhưng lần này khẩu súng vẫn không nổ và những người đúng gần đó đã vật hắn ta xuống. Người ta đã thử bắn lại hai khẩu súng sau đó và hai khẩu súng đều nổ ngay phát đạn đầu tiên."

Qua sự việc trên chúng ta có thể thấy người chưa tới số làm sao cũng không chết được!


Trích Dịch