PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lưu bút tuổi già !



GRTL
13-11-2008, 07:51 PM
..... rột rột .... rột rột ! cái điện thoại bàn réo bằng một thứ âm thanh kì cục ,chắc nó cũng bị nghẹt mũi như mình ... !
- alô ... hi lớp trưởng ! cái giọng ẻo lả của nhỏ phương 15 ngày nửa đám cưới của em, tuần sau nữa là của Hải ....
Lại tốn tiền ... chắc tại trời bắt đầu lạnh nên tụi nó rủ nhau lấy chồng lấy vợ ... cho ấm ! chậc phải alo cho ông bà già mới được !!!
- Hic vậy là đúng như dự kiến qua Tết mới cưới vợ được ! hic !
.... rột rột ... rột rột ... ! âm thanh ấm áp và ngọt ngào ở bên kia đầu dây ! em yêu gọi ! một tin động trời ! em yêu của tớ ... bị bịnh ! hic ! ăn phải cái giống gì mà bị dị ứng ... vừa đàn vừa hát bài ca anh yêu ới về đây với em !
- Hic ! ước gì mình trúng số ... ít cũng được ... vài tỷ thì càng tốt ! ôi cuộc đời vì sao cần phải có tiền !? à không sao gần hết tháng rồi ... sẽ lại có tiền !
... Bao nhiêu nghỉ ngởi vớ vẫn bỗng chốc đội nón ra đi ... một nụ cười đẹp chết người ! cô gái giản dị của tui đang nhắm tịt mắt nhìn tôi ! :D. Tôi lại muốn có nhiều tiền.

Pha Lê Tím
13-11-2008, 07:57 PM
Trùi
Sau tết cơ ạ
Thế anh cưới ở đâu thế? Em nghe nói anh hem ở VN mà.
Em cưới từ tết năm rồi rồi
Anh nhanh lên còn làm sui gia :D

GRTL
13-11-2008, 08:00 PM
- Ai bảo thế !? đang ở Việt Nam mà !? dân Đà Nẵng chính gốc đấy ! :D .