Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ĐẮc lẮc quÊ em



ngươimangtamsu
13-11-2008, 08:31 AM
Đắc lắc ơi xa rồi có lẻ
Núi non ko chứa kẻ xa quê
Thôi về sống lại miền sông nước
Sống lại những ngày đã cách xa






MỘT THUỞ NHỚ NGƯỜI


:hiepsi:

Lột Xác
14-11-2008, 07:38 AM
Đắc Lắc còn đây một bóng người
Hình hài rạng rỡ tuổi đôi mươi
Môi thơm má ngọt mùi măng sữa
Náo nức lòng mong một nụ cười

ngươimangtamsu
14-11-2008, 09:15 AM
Anh đây sứ sở miền sông nước
Lên kiếm tìm em giữa núi rừng
Ai ngờ rừng ấy giơ cay qua
Từ tạ lòng nghe bỗng ngậm ngùi

ngươimangtamsu
15-11-2008, 08:28 AM
Anh vẫn nhớ xứ người muôn thuở
đắc lắc đây,người ở người về
người ra đi còn người ở lại
ai khóc sầu ai tiễn đưa ai






cám ơn lột xác đã chia sẻ cùng mình





:hiepsi:

caohuynhlongcr
16-11-2008, 07:21 AM
ồ mình cũng sinh ra ở Daklac. sau này đổi tên thành daknong. đọc thấy nhớ quê ghê ^^