JohnnyThang
13-11-2008, 02:26 AM
:timup: Mẹ !!
Giờ con đã lớn đã đi làm thời gian con dành cho gia đình ngày càng ít lại công việc,bạn bè…thì dù sao con cũng lớn rồi mà !!! Chủ nhật gia dình quay quần bên nhau(vì ngày đó là ngày nghỉ) con thấy me rất vui vì hàng tuần mẹ ở nhà một mình !! Hôm nay mẹ khác quá mẹ đã già đi rất nhiều rồi !! Con còn nhớ lúc nhỏ xíu con là thằng bé hiếu động nhất nhà (phá ghê gớm luôn) chính vì tính hiếu động đó không ít lần con đã làm mẹ buồn vì con …..!! Hồi nhỏ con cứng đầu quá mẹ nhỉ phải công nhận lúc đó con làm biếng thấy ớn luôn á con không học chỉ ham vui vậy mà mẹ chỉ la và khuyên răng con lúc đó con hư thật ai nói cũng nghe mà chỉ gia đình là không nghe ! Con nhớ chứ nhớ hết tất cả con không thể nào quên được những gì mẹ nói:”ông trời đã áp dặt cho người mẹ phải lo cho con cái tao chỉ cần tụi bây nên người là tao vui rồi” Niềm vui của mẹ là đàn con được vui vẻ có cái ăn cái mặt để không thua kém bạn bè …………!!! Con đã bao lần lo cho ng khác bệnh lo lắng thuốc men thậm chí phải ở lại cùng ng đó trong bệnh viện vậy mà chưa bao giờ con hỏi han khi thấy mẹ ho mẹ mệt,chưa bao giờ về tới nhà mà không có cơm ăn vậy mà có bao giờ con hỏi mẹ trưa mẹ ăn cơm với gì !!? Con có lỗi đã nhiều lần con vui vẽ ngoài đường còn mẹ phải trông ngống lo sợ vì con !!! Đã có ai ôm mẹ vào lòng và nói “con yêu mẹ” con xin lỗi con đã nói câu đó rất nhiều lần nhưng chưa lần nào con nói với mẹ cả !! Giờ đây giây phút này con bỗng muốn ôm mẹ vào lòng và nói “con yêu mẹ con yêu mẹ hơn tất cả nhưng gì con đang có” …….Cả đời mẹ vì con cái còn con !!? Con hư quá đã nhiều lần con chán trường cuộc sống con gục ngã và không biết bao nhiêu lần con gặp khó khăn trong công việc mẹ luôn kề bên an ủi động viên con !! Giờ đây con đã lớn đã đi làm nhưng con vẫn chưa lo được gì cho gia đình cho mẹ……….!!!! Nếu có ai hỏi con người mà con tôn trọng nhất là ai ? Và vì sao ? Con sẽ trả lời lại rằng “đó là mẹ tôi tuy chỉ là người bình thường mẹ tôi học vấn rất ít nhưng lại là một người mẹ tuyệt vời mẹ có thể đói nhưng chưa bao giờ nhưng đứa con của mẹ phải đói,mẹ có thể đội nắng …đội mưa chỉ để các con được ăn học” !! Đã bao lần con nghe bài hát “mừng tuổi mẹ”là bấy nhiêu lần con ướt mắt !!! Không dám nghỉ tới ngày mai con chỉ cầu mong cứ mỏi buổi sáng con mong được nhìn thấy mẹ và nghe mẹ la mắng “mẹ ơi con ngủ nướng không phải vì con làm biếng mà con muốn nghe mẹ nói mà thôi” Cảm ơn mẹ đã cho con sự bình yên mỗi khi con thức giấc và thâm tâm con cầu mong mẹ mãi bên con mẹ nhé !!! Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ của con !!!!:timup::timup::timup::timup::timup::timup::tim up::timup::timup:
Giờ con đã lớn đã đi làm thời gian con dành cho gia đình ngày càng ít lại công việc,bạn bè…thì dù sao con cũng lớn rồi mà !!! Chủ nhật gia dình quay quần bên nhau(vì ngày đó là ngày nghỉ) con thấy me rất vui vì hàng tuần mẹ ở nhà một mình !! Hôm nay mẹ khác quá mẹ đã già đi rất nhiều rồi !! Con còn nhớ lúc nhỏ xíu con là thằng bé hiếu động nhất nhà (phá ghê gớm luôn) chính vì tính hiếu động đó không ít lần con đã làm mẹ buồn vì con …..!! Hồi nhỏ con cứng đầu quá mẹ nhỉ phải công nhận lúc đó con làm biếng thấy ớn luôn á con không học chỉ ham vui vậy mà mẹ chỉ la và khuyên răng con lúc đó con hư thật ai nói cũng nghe mà chỉ gia đình là không nghe ! Con nhớ chứ nhớ hết tất cả con không thể nào quên được những gì mẹ nói:”ông trời đã áp dặt cho người mẹ phải lo cho con cái tao chỉ cần tụi bây nên người là tao vui rồi” Niềm vui của mẹ là đàn con được vui vẻ có cái ăn cái mặt để không thua kém bạn bè …………!!! Con đã bao lần lo cho ng khác bệnh lo lắng thuốc men thậm chí phải ở lại cùng ng đó trong bệnh viện vậy mà chưa bao giờ con hỏi han khi thấy mẹ ho mẹ mệt,chưa bao giờ về tới nhà mà không có cơm ăn vậy mà có bao giờ con hỏi mẹ trưa mẹ ăn cơm với gì !!? Con có lỗi đã nhiều lần con vui vẽ ngoài đường còn mẹ phải trông ngống lo sợ vì con !!! Đã có ai ôm mẹ vào lòng và nói “con yêu mẹ” con xin lỗi con đã nói câu đó rất nhiều lần nhưng chưa lần nào con nói với mẹ cả !! Giờ đây giây phút này con bỗng muốn ôm mẹ vào lòng và nói “con yêu mẹ con yêu mẹ hơn tất cả nhưng gì con đang có” …….Cả đời mẹ vì con cái còn con !!? Con hư quá đã nhiều lần con chán trường cuộc sống con gục ngã và không biết bao nhiêu lần con gặp khó khăn trong công việc mẹ luôn kề bên an ủi động viên con !! Giờ đây con đã lớn đã đi làm nhưng con vẫn chưa lo được gì cho gia đình cho mẹ……….!!!! Nếu có ai hỏi con người mà con tôn trọng nhất là ai ? Và vì sao ? Con sẽ trả lời lại rằng “đó là mẹ tôi tuy chỉ là người bình thường mẹ tôi học vấn rất ít nhưng lại là một người mẹ tuyệt vời mẹ có thể đói nhưng chưa bao giờ nhưng đứa con của mẹ phải đói,mẹ có thể đội nắng …đội mưa chỉ để các con được ăn học” !! Đã bao lần con nghe bài hát “mừng tuổi mẹ”là bấy nhiêu lần con ướt mắt !!! Không dám nghỉ tới ngày mai con chỉ cầu mong cứ mỏi buổi sáng con mong được nhìn thấy mẹ và nghe mẹ la mắng “mẹ ơi con ngủ nướng không phải vì con làm biếng mà con muốn nghe mẹ nói mà thôi” Cảm ơn mẹ đã cho con sự bình yên mỗi khi con thức giấc và thâm tâm con cầu mong mẹ mãi bên con mẹ nhé !!! Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ của con !!!!:timup::timup::timup::timup::timup::timup::tim up::timup::timup: