PDA

Xem đầy đủ chức năng : trăng và tôi



con khi
13-11-2008, 01:11 AM
Trăng cứ sang cho tôi nỗi nhớ
Một chuyện tình của tuổi ấu thơ
đêm cứ mơ và ngày mãi nhớ
Dù chuyện đời đâu phải như mơ
em bước đi với những hững hờ
Tôi cứ đợi cứ chờ cứ nhớ
Biết bao giờ găp lại em thơ
:gian::blushing:

cucthuvang
17-11-2008, 08:42 PM
Trăng tròn rồi lại khuyết , người hợp rồi lại tan
Có gì đâu mà luyến tiếc nhớ mong một đời
Thời đã xa có bao giờ trở lại
Mối tình đầu như cơn gió thoảng
Chỉ làm trong mát những ngày xanh