juliet1008
12-11-2008, 10:21 PM
"...yêu nhau đi, để rồi mai chia ly..." em vẫn thường nghêu ngao hát bài này khi đi bên anh, đơn giản chỉ vì em thấy nó hay chứ không có ý gì khác,,,anh lại mắng yêu rằng " em hát bài gì đấy hả???" có lẽ chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến từ chia ly,,,
anh luôn dịu dàng bên em, và điều đặc biệt là chúng mình chưa bao giờ cãi nhau anh nhi? hơn 2 năm thời gian ko dài và cũng ko ngắn,,,tình yêu của chúng minh luôn hạnh phúc và bình yên,,,có rất nh người nói rằng "yêu nhau phải có những lúc cãi nhau thì mới hiểu nhau hơn.."nhưng em và anh lại nghĩ khác mỗi ng yêu theo 1 cách riêng của mình, đâu có phải như vậy mới hiểu đc nhau,,,anh hiểu em và em hiêu anh,chính vì vậy những điều anh làm em đều biết và anh biết những điều nếu anh làm thì em buồn nên anh ko làm nữa,,,đấy tình yêu cũng đẹp phải ko??? vậy mà giờ đây trong lòng em đã có suy nghĩ muốn chia xa, mặc dù lòng em còn yêu anh rất nhiều,,, ko biết suy nghĩ của anh hiện tại thế nào, nhưng có lý do lớn thật là lớn khiến em muốn rời xa anh,,, nhưng ko có cơ hội và lý do nào cho anh hiểu để mình xa nhau anh àh... cuộc sống là thế đấy anh, nếu ko phải là của nhau thì có làm gì cũng ko phải là của nhau,,, noi vậy chắc ko ai hiểu, cũgn ko sao, vì tôi ko dám để anh hiểu, tôi chỉ muốn anh hiểu 1 điều: dù có như thế nào, dù có chuyện gì sảy ra thì tôi vẫn luôn yêu anh...
anh luôn dịu dàng bên em, và điều đặc biệt là chúng mình chưa bao giờ cãi nhau anh nhi? hơn 2 năm thời gian ko dài và cũng ko ngắn,,,tình yêu của chúng minh luôn hạnh phúc và bình yên,,,có rất nh người nói rằng "yêu nhau phải có những lúc cãi nhau thì mới hiểu nhau hơn.."nhưng em và anh lại nghĩ khác mỗi ng yêu theo 1 cách riêng của mình, đâu có phải như vậy mới hiểu đc nhau,,,anh hiểu em và em hiêu anh,chính vì vậy những điều anh làm em đều biết và anh biết những điều nếu anh làm thì em buồn nên anh ko làm nữa,,,đấy tình yêu cũng đẹp phải ko??? vậy mà giờ đây trong lòng em đã có suy nghĩ muốn chia xa, mặc dù lòng em còn yêu anh rất nhiều,,, ko biết suy nghĩ của anh hiện tại thế nào, nhưng có lý do lớn thật là lớn khiến em muốn rời xa anh,,, nhưng ko có cơ hội và lý do nào cho anh hiểu để mình xa nhau anh àh... cuộc sống là thế đấy anh, nếu ko phải là của nhau thì có làm gì cũng ko phải là của nhau,,, noi vậy chắc ko ai hiểu, cũgn ko sao, vì tôi ko dám để anh hiểu, tôi chỉ muốn anh hiểu 1 điều: dù có như thế nào, dù có chuyện gì sảy ra thì tôi vẫn luôn yêu anh...