Phong Dinh
12-11-2008, 08:09 PM
Thôi khóc làm chi một cuộc tình đã lỡ
Người ta đi nào đâu có ưu buồn
Sao cứ dại khờ mãi để giọt lệ tuôn
Sầu thương chỉ làm con người héo hắt
Người bỏ ta rồi, ừ thì lòng đau thật
Nhưng buồn thì người có trở về đâu
Sao cứ phí thời gian ngồi đó đếm u sầu
Sao không cứ vui khi đời còn đi mãi
Thôi đi nhé con tim non khờ dại
Sao buồn chi, vụng dại một cuộc tình
Để rồi đây cũng chỉ có một mình
Ôm sầu khổ, lặng thinh cùng đêm tối
Thôi buồn chi cuộc tình qua quá vội
Tiếng yêu thương gấp rút gởi vào tim
Thả hồn ra, vi vút một cánh chim
Bay vào giữa đời mênh mông lộng gió
Người ta đi nào đâu có ưu buồn
Sao cứ dại khờ mãi để giọt lệ tuôn
Sầu thương chỉ làm con người héo hắt
Người bỏ ta rồi, ừ thì lòng đau thật
Nhưng buồn thì người có trở về đâu
Sao cứ phí thời gian ngồi đó đếm u sầu
Sao không cứ vui khi đời còn đi mãi
Thôi đi nhé con tim non khờ dại
Sao buồn chi, vụng dại một cuộc tình
Để rồi đây cũng chỉ có một mình
Ôm sầu khổ, lặng thinh cùng đêm tối
Thôi buồn chi cuộc tình qua quá vội
Tiếng yêu thương gấp rút gởi vào tim
Thả hồn ra, vi vút một cánh chim
Bay vào giữa đời mênh mông lộng gió