PDA

Xem đầy đủ chức năng : bắt đầu bằng một màu xanh



111108
12-11-2008, 11:39 AM
http://www.heimrich.de/images/Marsilea_hirsuata.jpg

người ta nói màu xanh là màu cho sự sinh sôi nảy nở của cây, là màu cho sự bắt đầu mới và là màu cho sự mãi mãi.

giống như tóc đen nhưng người ta ví nó màu xanh có nghĩa là còn trẻ. nên luôn muốn được lâu bền như mái đầu xanh của 2 người.

ngày ấy không quen cậu, muốn đánh cậu vì cậu ăn nói khó ưa.:gian:

ngày nay tớ mến cậu vì cậu dám mở lời nói mến tớ. mến tớ lâu rồi mà không dám nói ra ah`. nghe cậu nói thế tớ thấy cảm xúc dâng lên trong người.

tớ chưa từng biết yêu thật sự. chưa một mối tình đầu vắt lưng nên tớ không có kinh nghiệm.:blushing:

à có lần cậu chọc tớ bảo hãy nghe cậu đi vì cậu là người có kinh nghiệm hơn tớ.

ờ ờ thì tớ đang cố gắng nghe cậu đấy nhưng tớ chưa yêu không có nghĩa là tớ không có kinh nghiệm.:vui: tớ cũng có học hỏi qua những bài tình yêu đã được đọc ở hht này cơ mà.:blushing:

cậu nhớ không? ngày hôm qua khi nói chuyện với cậu, tớ đã hỏi cậu 1 câu " cậu có tin vào tình cảm của 2 đứa không" cậu nói có.

thế bây giờ tớ hỏi cậu lại. cậu có dám chắc là có không?:timup:

Vi_kiet
12-11-2008, 02:59 PM
màu xanh còn là màu hy vọng trong tình iu nữa đó bạn à. hy vọng la người đò sẽ chắc chắn..

111108
13-11-2008, 06:35 AM
cảm ơn vi kiệt vì cho tớ hiểu thêm về màu xanh. hi vọng à? nhưng nếu hi vọng mà mình không chịu thực hành thì hi vọng sẽ làm mình thất vọng nhiều bạn nhỉ?.

cậu à có đôi lúc cậu như là sốt sắn lắm nhưng lại cũng đôi khi cậu lạnh nhạt buồn tẻo. hình như cậu nói thì có nói thật nhưng phong cách cậu làm thì lại không thể hiện được như cái password mà cậu đã đưa cho tớ.

tớ bây giờ cũng không muốn nghĩ lung tung nữa rồi. chỉ muốn từ từ rồi cái gì cũng nhừ. nhưng nếu không vun đắp thì tớ chắc chắn rằng sự hiện diện của nhau sẽ dễ phai mờ đó cậu.

111108
13-11-2008, 07:29 AM
mình biết rõ rồi...không cần phải nói...không cần phải giải thích dài dòng làm gì. vì nó vốn không cần thiết.

giờ thì cậu là cậu tớ là tớ. đáng lẽ ra chúng mình không nên có một sự bắt đầu bằng tình bạn nữa không chừng...nhiều lý do không chính đáng để đem ra giải bầy đúng không.

mình quá thất vọng rồi...xin đừng nói gì hết. cậu hãy là cậu, nhưng xin đừng vì thế à nói tớ rằng buộc cậu vì tớ thiết nghĩ. tớ không làm gì để rằng uộc cậu cả. tớ còn thả lỏng cậu chơi gì, làm gì thì làm cơ mà.

thôi thì nói dài rồi lại thành nói dở. nên tớ chỉ muốn chúc cậu vui vẻ. mong rằng cậu sẽ xóa nick chát của mình. để tớ bắt đầu bằng một màu trắng chứ không còn xanh như trước nữa cậu nhé:battay:

111108
22-12-2008, 12:57 PM
có một lần, mình vào mail check nhắn tin thì lại có một người gửi nhắn tin chửi mình. nói rằng mình là **** không biết gì thì đừng có mà mở cái miệng *** ra nói. những lời nói văn tục đó, khi mình đọc đã phải sững sờ. vì không ngờ lại có một người lạm dụng tiếng việt đến thế. đã dùng nó để chửi bới và giấu diếm đi sự thật. mình dám chắc biết người đó là ai. nhưng thôi. mình cũng không muốn nói nhiều nữa. mình cũng đã chán ngán lắm mấy văn hóa đồi trụy kia:rain:


sắp đến giáng sinh rồi đúng không. còn khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa là chúa hài đồng lại xuất hiện để mọi người cùng đón mừng mà ăn lễ giáng sinh an lành rồi.

vào lại cái nick này, để chúc cho người lập ra nick này một noel vui vẻ. dù mình đã cãi vả với nhau nhưng dù sao thì mình cũng bỏ qua thôi.

chúc ấy an lành

♥_Vampire_♥
22-12-2008, 02:10 PM
ủa ai mà chơi ác vậy ta...ừ mình cũng muốn vào ké...cũng chúc người ấy một noel vui vẻ và có nhiều hạnh phúc...chúc người ấy sẽ có nhiều bạn trong noel này....noel vui vẻ nha :)

111108
30-12-2008, 12:29 PM
theo như tớ biết thì người đó cũng biết rõ về tớ, và người đó không muốn xuất hiện mặt thật của cậu ấy ở đằng sau cái mặt nạ giả vờ là người tốt đó thôi:haha:

tớ đang cười cho thế gian vô chủ, tờ cười cho sự dối trá của con người ấy, tớ dám chắc biết người đó là ai nhưng mà tớ cũng không muốn nhắc đến làm gì, còn người hai mặt tớ sợ lắm, bình thường thì là người bạn hiền nhưng sau lưng trở mặt thì lại là giặc với nhau.

những lúc buồn, mình muốn lẫn trốn với cái nick mà một người bạn đã làm nên cho mình. rất tiếc cái tình cảm ấy tụi mình không đi xa được, bởi thế chỉ nên dừng lại ở tình cảm bạn bè. 2 đứa mình thật tình như con nít cậu nhỉ:haha:

♥_Vampire_♥
30-12-2008, 12:39 PM
Chuẩn bị đi ngủ thì đọc được cái này:D....đúng là 2 đứa đó như con nít trẻ con không thể tả được :sr:...có thể xem đó như là kỉ niệm của 2 đứa nó không nhỉ....giờ nghĩ lại lúc đó sao mà vô tư quá :D mà rất may là người đó biết dừng lại đúng lúc....cảm ơn ấy :)