PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em Ơi ! BuỒn



hiepsivodanh
12-11-2008, 01:11 AM
Buồn lắm em ơi khi tình không còn
Một lần thôi mà mình đành mất nhau
Bao kỷ niệm em chôn vùi dĩ vãng
Xua tan bao lần hẹn ước chung đôi.
Lời mật ngọt em đã dành cho tôi
Nay đâu rồi không cùng về trên lối
Còn mình tôi bơ vơ trên đường đời
Tình không còn thì buồn lắm em ơi.
Có bao giờ em tự hỏi lòng mình
Ta sai cái chi đúng ở điểm nào
Chính em quá ích kỷ với tình yêu
Chỉ biết nhận chứ không biết cho đi
Và chính em cũng ích kỷ lòng mình
Không chịu hiểu ra vấn đề là đâu
Buồn lắm em!Anh buồn lắm em ơi
Ở nơi đây anh nhớ em rất nhiều........................