Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi mẹ



thanh.tam
11-11-2008, 07:46 PM
Con đã làm buồn lòng mẹ phải không
Khi khôn lớn chỉ mẹ là tất cả
Xa quê hương với bao ngày vất vả
Con đã quên, không nhớ mẹ nữa rồi
Trái tim con đau xót hận tràn môi
Yêu quá thể nên đành lòng tan vỡ
.....

kiep_vo tinh
12-11-2008, 05:50 AM
Mẹ!
Mẹ ơi vô tình con đây nhớ mẹ
Dáng mẹ gầy hiêu quạnh gío sương
Mẹ lo con từ thưở tựu trường
Thương con lắm, thương con mãi
Mà giờ này con chẳng có tương lai
Có những khi vô tình ngoảnh lại
Nhìn cuộc đời gian dối,chua cay
Có những lúc con vô cùng sợ hãy
Mà lòng buồn Không toả cùng ai...

nhớ mẹ, lăm...Nhưng con không biết làm gì:cungly: