Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sinh nhật buồn...



lukhachmuathu
11-11-2008, 09:40 AM
Sinh nhật em
Em bảo anh quên?????
Không
Làm sao mà anh có thể quên cái ngày đặc biệt này được, làm sao mà anh có thể quên cái ngày mà có thêm một vì sao sáng trên bầu trời bao la rộng lớn này, làm sao mà anh có thể quên cái ngày mà em bước vào đời anh đơn giản như thế đươc.

Em bảo anh vô tâm quá

có thể...

Anh không quan tâm đến em, đừng, thậm chí đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Anh quan tâm đến em còn nhiều hơn những gì em biết, nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng, chỉ là anh không nói ra...

Em đã khóc khi không có một món quà trao tay, một lời nói chân thành,
sinh nhật buồn em nhỉ, lỗi của anh em ạ,
anh không quên, mà em biết đấy, anh chỉ có một cái đầu để suy nghĩ, hai tay để làm việc, hai chân để đi và chỉ có một trái tim để yêu em (mà em đã lấy nó rồi còn gì), vậy thì còn gì để anh có thể cho em nữa đây?
Em có biết, mỗi khi em khóc, em đã làm cho trái tim anh đau biết bao nhiêu lần không? Em không biết chuyện đó, ừ, làm sao mà em biết được...

Sinh nhật đầu tiên của e khi quen anh, anh vẫn còn nông nổi lắm nhỏ à, nhưng anh biết, những sinh nhật sau của em, em sẽ chẳng có cơ hội khóc lần nữa đâu.

Anh hứa đấy. :timup:

Pha Lê Tím
11-11-2008, 07:03 PM
Lời hứa rồi đấy nhé
Đừng có làm nhỏ khóc nữa nghen. Nhỏ khóc nữa nhỏ giận anh luôn đó. Lúc đó thì tha hồ mà dỗi nha anh!

lukhachmuathu
11-11-2008, 10:56 PM
Khi yêu anh, em đã biết rồi mà, công việc của anh không giống những công việc khác, nó đòi hỏi thời gian, mà nó là thứ mà anh hàng ao ước có được, vì nếu có được, anh sẽ dành tất cả cho em (tất nhiên là trừ lúc ngủ nhé). :hihi:

Anh điện thoại, em không nghe, sao vậy?

Em giận anh, ừ, tất nhiên rồi, sao lại không giận chứ. Người ta thường bảo giận nhau để yêu nhau nhiều hơn, vậy em có yêu anh nhiều hơn không? Em tự trả lời nhé.

Đối với anh, một món quà không phải là điều gì quá lớn lao, anh thừa khả năng để có thể đem đến cho em một món quà, nhưng có thật sự có ý nghĩa thế không?

Đối với anh, thời gian ngắn ngủi chúng ta bên nhau là quan trọng nhất.

Đối với anh, em là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho anh, còn em thì sao?

Sao không cho anh một cơ hội để sửa sai????

Nghe điện thoại đi nhé, nhỏ ơi...

@GMX: tất nhiên là phải giữ lời rồi ^^, cảm ơn nghen

nít ranh học đòi
11-11-2008, 11:23 PM
em không nghe không phải là em giân mà chỉ vì em muôn dành thời gian cho nhưng khoang không riêng của em
em không nghe không phải vì em giận mà chỉ vie em đang bận mà thôi

chanbong.org
12-11-2008, 10:09 AM
hic.nếu ko nghe vì lí do đó còn bùn hơn là bị giận nữa đó.Vì giận có nghĩa là yêu thương ,wan tâm mới giận.còn mún vì bận mà ko nghe thì....chắc anh chả mấy wan trọng trong nhỏ rùi !

beiudanh
12-11-2008, 07:43 PM
em sẽ nghe mà, chỉ là em muốn anh có thời gian để chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra...
đối với em quà không chỉ là món đồ vật, mà đó cũng là 1 phần sự quan tâm của anh dành cho em
vì nó thể hiện được anh hiểu em thích gì, anh hiểu em cần gì
và quan trọng là khi xa anh, em nhìn những món quà anh tặng em và em ko ngừng nghĩ đến anh
đơn giản thế thôi, anh đã hiểu chưa?
đợi nhé, khi nào pin điện thoại đầy, em sẽ bắt máy...

lukhachmuathu
13-11-2008, 03:38 AM
Lại một ngày nữa trôi qua trong nhớ mong, em ở đâu trong cõi đời rộng lớn này vậy? Để anh tìm mà sao chẳng thấy đâu?

Gọi điện tới nhà, mẹ bảo em đi rồi, di động em tắt máy, sao lại tự làm khổ mình như thế hả nhỏ?

Em có biết anh lo lắng biết chừng nào không?
Không phải lo lắng vì em giận anh,
cũng không phải lo lắng điều gì khác, chỉ là... anh nhớ em
Anh nhớ lắm nụ cười như ánh nắng ban mai của em
Anh nhớ lắm ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm của em
Và,
còn nhiều lắm... em biết không?

Và nếu, em cho anh thêm một cơ hội, em sẽ thấy sự lựa chọn của em không bao giờ là sai lầm cả?

Bốc máy nhé nhỏ...
Em đang ở đâu??????

nít ranh học đòi
13-11-2008, 03:50 AM
em cũng định bắt máy, nhưng sao anh không gọi đi, gọi đi anh nhé, em đang chờ anh đây
nhớ giọng anh, tiếng nói anh, nhớ lắm cở :timup:

lukhachmuathu
13-11-2008, 09:34 AM
@nit ranh: con nít mà đòi xen vào chuyện người lớn nè :cuane:
rất tiếc e k phải là ng iu của anh, mà anh cũng chẳng có sđt của e, hay là e cho a đi :D

Pha Lê Tím
13-11-2008, 07:30 PM
Eo ơi tán tỉnh cả ở đây cơ à

Hôm qua SN anh mà mình chẳng làm đc gì cho anh cả
Thấy có lỗi quá. Anh vô tư nên thấy chuyện đó ko có gì nhưng mình thì thấy bản thân quá vô tâm.
Anh à! Em xin lỗi anh!

PeNy
13-11-2008, 09:43 PM
nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng, chỉ là anh không nói ra...
Em ghét câu nì lắm , cái gì cũng giữ trong lòng rùi sẽ có 1 ngày sẽ có gì đó hối hận thui.........

lukhachmuathu
13-11-2008, 09:50 PM
Eo ơi tán tỉnh cả ở đây cơ à
Không phải lỗi của tớ, tại nit ranh ấy chứ. :D

Mong topic sẽ này tồn tại lâu lâu chút cho các bạn lỡ quên sinh nhật của một ai đó vào xem thấy, quên một ai đó không có nghĩa là ta không quan tâm đến người đó

Và các bạn gái, hãy nhớ là dù ở đâu, là ai và như thế nào, cũng luôn có một người lúc nào cũng nghĩ về bạn (tất nhiên là chừa ra lúc ngủ, ác mộng chết :D)

lukhachmuathu
14-11-2008, 09:41 AM
Cuối cùng cũng có người bốc máy, thật vui vì lại được nghe giọng nói của em, ngọt ngào và mệt mỏi.

Anh có cảm giác hình như em phải mệt mỏi khi phải chạy trốn anh, chạy trốn tình cảm của chính mình, em có thấy thế không?

Đừng chạy trốn chính mình nữa nhé, và anh thấy, hình như, em vẫn đang nghi ngại lời hứa của anh và nghi ngại tình cảm của anh dành cho em thì phải.

Đừng như thế nữa nhé.



@peny: đã phải hối hận một lần oài, biết thế nhưng theo mình được biết thì các bạn nam ít thổ lộ sự quan tâm của mình với người khác lắm, thế nên mới thiệt thòi khi các bạn gái cho rằng mình k quan tâm, thế mới chết :D

PeNy
14-11-2008, 06:05 PM
hên xui thui chưa chắc....ngày đầu mới wen thì đúng là lưôn nhớ ngày sinh nhật được mấy tháng sau là pipi

lukhachmuathu
16-11-2008, 07:13 AM
Ngày
Anh đến bên em sau những ngày giông bão, em về bên anh sau những mệt mỏi đời thường, ta lại có nhau sau những hiểu lầm không đáng có.

Niềm tin của em có còn ở bên anh không? Rồi anh sẽ biết nhưng anh chỉ biết hiện tại, em đang ở bên anh, và cho anh những phút giây hạnh phúc.

Đêm
Suy nghĩ vẩn vơ về câu nói của em
Quen với anh em cảm thấy nhàm chán vô cùng
Anh nhàm chán thật sao em, có lẽ, em chỉ thốt ra câu nói này trong lúc đang giận anh, mà cũng có lẽ...
Phải tự xem lại bản thân mình mới được???

nữhiệpnáothiênquân
16-11-2008, 07:19 AM
:guoc:
@nit ranh: con nít mà đòi xen vào chuyện người lớn nè :cuane:
rất tiếc e k phải là ng iu của anh, mà anh cũng chẳng có sđt của e, hay là e cho a đi :D

trời... đang ân hận vì làm bạn gái bùn.. vậy mà :guoc:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sao trước 1 ngày nào đó wan trọng thì mình và anh lại có chuyện
Trước ngày sinh nhật anh cũng thế
Làm mình ko thể là người đầu tiên nói chúc mừng anh nhé anh iu
Trời ơi chuyện đời ko ai đoán đc trước

long quân
16-11-2008, 07:29 AM
cái này đáng bị khiển trách rồi không còn bàn cãi dù có lý do nào :haha:

lukhachmuathu
16-11-2008, 07:45 AM
@nữhiệp: chỉ đùa một chút thôi, k có ý gì đâu, đừng hiểu lầm, tội nghiệp :D

@long quan: đang xem xét lại chính mình, chỗ nào cần kiểm điểm sẽ có kiểm điểm trách nhiệm và khắc phục hậu quả cụ thể :hihi:

Kem Đắng
17-11-2008, 12:51 AM
Thôi...Thôi...
...Không có tin được con trai đâu nhé...Quên sinh nhật = quên người luôn rồi đấy....

tieu_bao_999
17-11-2008, 02:24 AM
uhm........... lãng mạng đến từng phút giây hix.... chàng trai kia đừng làm nhỏ khóc nữa nhé.........>,<

lukhachmuathu
17-11-2008, 07:47 PM
Thôi...Thôi...
...Không có tin được con trai đâu nhé...Quên sinh nhật = quên người luôn rồi đấy....
Sao ấy lại nói thế, tớ đã lỡ quên đi một ngày rất quan trọng, và vì thế tớ đã phải hối hận rất nhiều, nếu mà quên luôn người, việc gì phải ngồi đây type chữ cho mỏi tay chứ :D, ra ngoài kiếm em khác k phải có hiệu quả hơn sao?
Đừng vơ đũa cả nắm nhé :hihi:

PeNy
17-11-2008, 07:53 PM
có quyền quơ nhe , ai biểu mấy anh đồng loại , thường thì con trai lun là như thế mà....

lukhachmuathu
18-11-2008, 07:24 AM
oác oác oác oác kinh khủng thật đoá
K hỉu, kinh khủng là seo? Đừng đùa chứ.


có quyền quơ nhe , ai biểu mấy anh đồng loại , thường thì con trai lun là như thế mà....
Lại thêm một tay vơ đũa có hạng :kaka:
Thường nhưng không phải tất cả,
một lần để mà nhớ,
một lần để không bao giờ có chuyện đó xảy ra lần nữa,
một lần để biết ta yêu người đó đến chừng nào,
một lần để thấy cơ hội người đó cho ta không nhiều,
phải tận dụng mọi cơ hội ta có chỉ để cho người ấy một điều, ta yêu người ấy nhiều lắm...

quynhtrang08
09-12-2008, 03:22 AM
Hôm nay lôi cái này lên vậy. Buồn chuyện của mình nhưng tiện có bài thì post luôn

Xin lỗi nhé!
Không biết mình phải nói câu này là lần thứ bao nhiêu với cậu rùi nhỉ?
Có lẽ nhiều lắm, nhiều lắm rồi mà cả mình và cậu đều không thể nhớ được. Có lẽ cậu là người bạn thân thiết nhất của mình, năm nay tụi mình 20t thì đã có 18 năm làm bạn của nhau rùi mà. Mình chưa hề chơi với ai lâu được như chơi với cậu. Cậu, một thẳng con trai với rất nhiều rắc rối của lứa tuổi lúc nào cũng sẵn sàng bỏ lại mọi chuyện để ngồi lại cạnh mình mỗi khi mình buồn. Cảm động lắm chứ !

Mình - một đứa con gái yếu đuối nhưng lúc nào cũng cố làm ra vẻ mình cứng cỏi nên không có mấy bạn thân. Vậy mà với cậu, một người bạn thân thiết luôn đi bên cạnh mình những lúc khó khăn thì mình luôn là người mắc lỗi, luôn làm cho cậu buồn.

Đừng trách mình nhé, rất nhiều lần muốn nói với cậu như vậy nhưng cậu luôn là người cười xòa và bỏ qua mọi chuyện trước. Hình như con trai rộng rãi hơn con gái thì phải vì nếu là mình thì mình giận dai lắm ( chẳng phải có lần mình giận cậu mấy tháng liền đó sao? Dù đến lúc quên cả lý do giận mà tự ái không muốn làm hòa )

Dù từng mắc nhiều lỗi nhưng chưa bao giờ mình quên sinh nhật cậu vì chúng ta đã cóp giao ước ngầm rằng dù thế nào đi nữa khi đến sn của một trong hai đứa thì sẽ dành ra một ngày để đi chơi. Mình không giải thích, cũng không thể biện minh rằng cuộc sống hàng ngày với rất nhiều chuyện đau đầu đã làm mình quên ngày sn cậu. Lầm này thì cậu giận, giận thật sự!

Đừng giận nữa bạn thân nhé, con trai mà, luôn thoải mái hơn con gái tụi mình mà. Hứa thật lòng đó, từ lần sau sẽ không bao giờ quên nữa đâu. Cười lên đi nào, cái mặt cứ bí xị thế xấu lắm ^__^