Kagome178
10-11-2008, 08:06 PM
" iêm iêu ss nhắm !" , chẳng biết em nói với ss câu đấy bao nhiêu lần rồi ss nhỉ, nhưng mà dù có thế nào nữa thì em cũng chắc chắn rằng ý nghĩa của nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Từ lúc mới trở lại h2t, ss luôn là người mà em muốn nói chuyện cùng. Và thời gian chị em mình "xìa păm" :so_funny: với nhau cũng chẳng đựơc bao lâu ss nhỉ , nhưng đó là khoảng thời gian em thực sự cảm thấy , hoá ra cuộc sống vẫn còn niềm vui... Ở bên ss , mọi thứ dường như đơn giản đi rất nhiều. Chẳng biết vì sao, từ đấy mỗi khi onl , em cứ hay chờ đợi , đợi cho đến khi đèn nick ss bật sáng...
Em yêu quý ss vì sự vô tư của ss, và còn rất nhiều điều khác nữa .... trứơc đây, lúc chưa vào h2t, dường như em đã đánh mất chính mình, và ss đã giúp em tìm lại nó... Chẳng biết nó thất lạc ở đâu nữa mà ss lại "bắt" được nó về và trao cho em :so_funny: , sao ss tài thế :so_funny: ?
Ấy nhưng mà cuối cùng gì thì em vẫn muốn nói là " em yêu ss lắm cơ , ss Lenicka của em "
ss luôn là người bạn và là người chị tuyệt vời mà em có được ......
:huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove:
:huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove:
p/s: đọc xong chém nhẹ nhẹ thôi nhé ss :so_funny:
Em yêu quý ss vì sự vô tư của ss, và còn rất nhiều điều khác nữa .... trứơc đây, lúc chưa vào h2t, dường như em đã đánh mất chính mình, và ss đã giúp em tìm lại nó... Chẳng biết nó thất lạc ở đâu nữa mà ss lại "bắt" được nó về và trao cho em :so_funny: , sao ss tài thế :so_funny: ?
Ấy nhưng mà cuối cùng gì thì em vẫn muốn nói là " em yêu ss lắm cơ , ss Lenicka của em "
ss luôn là người bạn và là người chị tuyệt vời mà em có được ......
:huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove:
:huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove:
p/s: đọc xong chém nhẹ nhẹ thôi nhé ss :so_funny: