PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kết bạn!!!!!!



Hugo_mecxi
10-11-2008, 05:20 AM
Thời gian trôi nhanh lòng em lạnh
Thoáng chút đến đông thấy se lòng
Hỏi trong nhân thế điều ai tỏ ?
Hiểu xíu lòng chân kết cái tình !


Đã từ bấy lâu chút đinh ninh
gửi gắm câu thơ ngộ nhân tình!
Làm thơ kết bạn bình vơi cạn
Đối ý làm tin phút lặng thinh!

lar_go
10-11-2008, 08:08 AM
kiệt buôn.............
đêm đã khuya ánh đền đêm buông xuống
mình tôi buồn nhìn về phía trời xa
nơi chân trời ấy người có biết
có một bóng hình vẫn ngồi mãi ngóng trông
em đi mãi đi mãi sao chẳng về
tôi đợi chờ đợi chờ mãi người ơi
tôi chỉ mong em còn nhớ mãi
có một người mãi đợi chờ và thương em
kiệtbuon............

Hugo_mecxi
10-11-2008, 06:43 PM
Nơi phương xa nghe tiếng gió vọng về
Có chút chi sao đượm tình thương mến
Bản tình ca nơi này đang bỏ ngỏ
Chỉ chờ người bày tỏ nỗi tâm tư

Nỗi buồn ơi sao vẩy ve khét cháy
Chút tâm tình sao chợt biến thành hư
Lũ chim kia đùa vui réo rắt
Biết anh có còn ghi nhớ chút lời thương!