PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hôm qua....hôm nay.....ngày mai và mãi mãi !!!!



JohnnyThang
10-11-2008, 02:58 AM
Gửi những yêu thương !!
Quá khứ !!! Đã 1 lần vấp ngã đau lắm dù là đàn ông nhưng đã nhiều lần nước mắt ướt mi ! Uhm a ko khóc đó chỉ là quá khứ ra đi phải ko !!? 3năm đó là khoảng thời gian a nhận được tình cảm từ e !!! A vá e đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm mà giờ đây trên con đường ngày nào chỉ còn mình a !! Con đường mà ngày xưa 2ta đã nguyện thề sẽ mãi đi chung dù a có thế nào dù e có ra sao thì ta vẫn chung bước mỗi ngày để vượt qua tất cả còn nếu phải chia tay thì 2 nămđó là thời gian để ta suy nghĩ về nhau !! Nhưng giờ này e có nhớ lời hứa năm xưa ko e !? Còn a !? Nơi đó giờ đây chỉ còn a,e có biết băng ghế này hàng cây này đã rất thân thuộc với a nhưng sao giờ thấy khác quá lạ quá !! 2năm đó là khoảng thời gian a rất bn vì đã mất e mất những yêu thương mà a đã gửi ….
Hôm wa !! Vết thương lòng lại mở ra lần nữa đau lắm !! Mới vừa đứng dậy đang tận hưỡng chút ngọt ngào của cuộc sống nào ngờ lại 1 lần nữa lại phải vấp ngã đau chứ !! Lần này thì tự a lại làm mình bị thương vết thương sâu hơn đau hơn nhưng a ko khóc !!! Không phải vết thương này đỡ đau hơn mà a ko khóc chỉ vì mình đã cạn nước mắt vì những vết thương …...!!!!!! Gửi vào đó nhưng yêu thương rồi đặt vào đó tất cả niềm tin vào hi vọng để rồi a lại 1 lần nữa phải bận tâm …….!!!!
Hôm nay ! Một mình a mới thấy được những gì mình làm là khờ thật a mãi chạy theo một người để rồi 1 người lại bn vì a !! A biết thế mà sao mình vẫn cấm đầu vào là sao !!? Tình yêu là gi !? Đã 2 lần vấp ngã giờ đây với a tất cả đả để lại cho a những vết thương !! Dẫu biết yêu đương ko phải là tất cả của cuộc sống vậy mà sao vẫn bn thế nhỉ !!? Uhm ! Ai cũng có thể nói bỏ ngoài tai những ko ai có thể ko bn khi gặp chuyện ấy !! Thì chỉ biết lấy đó làm lời khuyên dù sao mình cũng còn biết yêu biết thương mình còn trái tim nó vẫn còn đập và đang tìm người cùng hướng với nó chỉ hi vọng nó dừng tổn thương nữa tim nhé !!!!!
Ngày mai ??!! A tự hứa với mình là sẽ xếp hết tất cả lại cất vào sâu tận đâu đó có thể với ng ta đó là kỉ niệm bn phải quên di nhưng với a lại khác a đã làm tất cả vì tình yêu nên a luôn coi trọng những ng đi qua cuộc sống của mình vui hay buồn là do mình cả đâu ai ép được con tim phải yêu một người đúng không e 1!?
Mãi mãi !!? Mình sẽ sống vì lí tưỡng của mình yêu và được yêu !!

Tình yêu của a dành cho e ngày hôm qua sẽ khác ngày hôm nay và sẽ nhiều hơn vào ngày mai và mãi mãi ………………..!!!!!!!

nh0k_kut3_c1
10-11-2008, 03:11 AM
anh ơi, không cần thiết là phải buồn đến thế đâu anh ah.
Thế giới rộng lớn, đâu phải có một mình ngưởi ấy
Còn có rất nhiều mem trong Hoahoctro nữa mừ!!!!!!!!!!!!

JohnnyThang
10-11-2008, 04:09 AM
Thi xưa bn giờ cũng đỡ bn hơn rồi đang đợi mà không thấy ai hết e thấy ai không chỉ a giúp với

nít ranh học đòi
10-11-2008, 06:53 PM
gửi những yêu thương....................:timup:
chuyển nó đến vời người tôi yêu.......
chuyển nó sang nơi người ấy đang có......................
chuyển nó về 1 thời đã xa...............
và cuối cùng chuyển nó lại trai tim tôi..:timup:...............:timup:....

JohnnyThang
11-11-2008, 09:09 PM
Khi đôi mắt va vào nhau chắc đau lắm nên khi yêu con người ta hay khóc !!!!!
Gửi gió gửi mây tất cả yêu thương..............chỉ mong rằng lòng ta thôi dậy sóng..............để 1ng ta biết yêu thương !!!!!!!!!!!!:cungly:

JohnnyThang
11-11-2008, 11:34 PM
ThÌ nhắm một bên !! Để đau con này con con kia chứ !!!! Nhắm hết thấy đường đâu mà yêu còn mở hết thì khi va chạm bạn sẽ bị mù chữa được hay ko là do mình kìa !!!!!

Con tim còn đập là ta còn sự sống !! Hỡi trời cao sao nỡ bất công !! Tạo một người còn nữa kia đâu !!? Dậy đi tim mình còn đi nữa đến bao giờ gặp được ng ta !!? Nếu dọc đường bị đau cứ nghỉ......người thật thà sẽ gặp điều may....!!!