PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh biết không....?



mjnhju
09-11-2008, 09:47 PM
anh biết không.....nhìn anh bên người ấy
em thấy buồn không biết ngỏ cùng ai
anh biét không trong những giấc mơ dài
hình anh đó luôn còn trong tâm thức

giữa đêm vắng 1 mình em thổn thức
mơ 1 lần anh nói tiếng yêu em
ôi hạnh phúc.....giấc mơ thật êm đềm
chợt tỉnh giấc.....thấy lòng này đau lắm...

anh biết không.....nơi tim em sâu thẳm
tiếng yêu anh em thật khó nói ra
anh biết không....đối với em...anh là
người mà em luôn hằng đêm mong nhớ

hiepsivodanh
10-11-2008, 05:22 AM
Em biết không.......đọc những lời em viết
Anh vui biết bao khi trong tim em
Vẫn còn đó hình bóng anh ngày nào
Em biết không.........anh yêu em nhiều lắm.
Phương xa đó....... có biết chốn này không
Đêm từng đêm anh vẫn mơ về em
Tuyệt vời làm sao khi tay trong tay
Mình dìu nhau đi trên con đường dài
Để giờ đây anh phải ôm hối tiếc
Em biết không......sâu thẳm con tim anh
Đã khắc ghi bóng dáng em hôm nào
Tình anh trao em mãi mãi không phai
Em có biết không.....tình anh là thế.

mjnhju
10-11-2008, 07:16 AM
anh biết rồi tại sao không quay lại
để ngày dài vẫn chỉ 1 mình em
đã bao giờ anh tự hỏi mình xem
dành cho em là tình yêu đích thực

pe' ngóc^^!
10-11-2008, 09:41 PM
em biết rồi nhưng ta hok quay lại được
chỉ vì anh đã có người con gái khác
để tim em lạnh lùng và hok muốn nói
vì chỉ biết có mỗi mình anh...

em biềt rồi, em chỉ là 1 con ngốc
em chỉ biết có mỗi mình anh thôi
mà tim anh lại không nghĩ đến em
để em ngó lơ như 1 con ngốc
vì em biết em đã yêu anh rồi...

pe love'
10-11-2008, 10:02 PM
lòng em tan nát
khi nhìn thấy anh
nước mắt tuôn rơi
khi anh đi với người khác
trái tim em lạnh giá
khi anh cười đùa bên người khác

pe' ngóc^^!
10-11-2008, 10:20 PM
em biết không...trong lòng anh chỉ có 1 người
là người mà anh thường yêu quí
anh trao cho người đó cả trái tim
trao những nụ cười...giọt nước mắt
người đó chính là em...người anh yêu quí nhất
chỉ có mỗi mình em mà thôi...
anh yêu em... là điều anh muốn nói
chỉ vì tim anh đã biềt yêu rồi...

pe love'
11-11-2008, 05:43 AM
lòng em tan nát
khj nhìn thấy anh
trái tim em tan vỡ
khj anh đã ra đi

mjnhju
11-11-2008, 06:21 AM
anh biết không......
trái tim này........vẫn chờ....đợi.....anh
mãi mãi..........

hiepsivodanh
13-11-2008, 08:33 AM
Em biết không..................
Trái tim này hằng đêm vẫn lạnh lẽo
Thiếu hơi ấm từ bàn tay của em
Đợi chờ em khi màn đêm đã tàn
Em có biết..................
Đêm về khuya sương lạnh lại rơi nhiều
Chỉ thiếu 1 điều..........
Để sương kia mãi mãi buồn thiu..........

pe' ngóc^^!
14-11-2008, 09:24 PM
anh biết không...bây giờ em chỉ là con ngốc
em cho anh tất cả những thứ anh cần
anh nỡ lòng nào làm tan nát những thứ đó
sao tình anh thay đổi anh như vậy
bỏ em đi làm em rơi lệ hoài
em nhớ anh nhớ nhiều lắm...
bây giờ em muốn biết anh đang nơi đâu....
( em nhớ anh nhiều lắm, nhớ rất nhiều, hãy tha thứ cho em nha anh... yêu chỉ mình anh...)

Hoanggiang_giangcodon
15-11-2008, 05:08 AM
Chờ làm chi khi tình yêu đã hết
Hãy quay về với thực tại nha em
Rồi Tất cả sẽ là dĩ vãng
dĩ vãng buồn kỷ niệm của đôi tạ

Hoanggiang_giangcodon
15-11-2008, 05:20 AM
Rồi mai đây trên nảo đường vạn dặm
Nhớ đến anh như một kẻ điên khùng
Sống phiu du trên nẻo đường vạn lối
Hạnh phúc này không thuộc về anh

Chẳng đáng chi vì đời là bể khổ
Thêm một lần để nếm vị thương đau
Để ưu tư để suy nghĩ một mình
Để nhớ mãi đến em người yêu nhỏ

Anh đã chọn cách rời xa em mãi mãi
Để giữ cho nhau tình đẹp bang đầu
Vì anh sợ không chu toàn tất cả
Em sẽ buồn Sẽ hói tiếc chuyện đôi ta

Thà xa nhau ngàn đời em nhớ mãi
Gần nhau chi để kẻ oán người thù
Thà xa nhau kỷ niệm còn đẹp mãi
Sống gần chi khi nói tiếc về sau.

mjnhju
15-11-2008, 01:48 PM
nhưng em vẫn muốn có anh như ngày trươc'
bươc bên em trên con đường ngày xưa
mặc thời gian,dù nắng hay là mưa
chỉ cần có anh ...thấy lòng mình hát khẽ....

hiepsivodanh
16-11-2008, 09:36 AM
Bỏ sao đươc khi tình yêu vẫn còn
Chỉ có em đã âm thầm lặng lẽ
Rời bỏ anh để đến với ai kia
Yêu em nhiều và cũng nhớ em lắm
Nên anh đành lòng chúc phúc cho người
Dù tim anh đau anh cũng chấp nhận
Để đổi lấy hạnh phúc của riêng em..........................
..................Yêu em nhiều anh phải làm điều đó.....................!!!!!

ngangtangcongtu
17-11-2008, 09:12 AM
Em đi rồi lòng anh buồn tê tái
Nhớ thương em từng ánh mắt môi mềm
Có bao giờ em thấy được đêm đêm
Nơi xa vắng có một người cô độc

JohnnyThang
22-11-2008, 09:32 AM
Đã đến lúc em phải bước đi....!!?
Lặn nhìn em đau nhói cả con tim !!
Anh xin lổi đều do anh tất cả...
Cũng tại em sao chẳng nói tiếng yêu...
Để lòng anh thổn thức bao đêm !!
Giờ cách biệt mới thấy lòng nhung nhớ.......?
Vắng em rồi chết cả con tim..
Uhm ! Tất cả đều do anh hết ??
Tự trách mính sao mà ngu dốt...
Để hai ta mất mát vì nhau .
Tạm biệt nhé người yêu bé nhỏ .
Hạnh phúc này xin cất trong tim !!!!
Để nhủ lòng ta đã.........mất em !!?

phuongtim
22-11-2008, 09:01 PM
Trái tim em đã chết kể từ khi ấy
Ngày anh đi bên người con gái khác
Trái tim em đã một thời yêu nhiều biết mấy
Mà giờ đây sao lạnh lẽo âm u thế này

Trái tim em đã một thời nông nổi
Tình yêu em anh cho rằng trẻ con
Để giờ đây một thương nhớ chẳng còn
Khi anh bước quay lưng về phía trước

Tình đã chết trong trái tim em mất rồi
Chẳng còn nhớ còn vương vấn nữa đâu
Chẳng còn khóc những đêm chén rượu sầu
Tình đã chết trái tim em hóa đá...đã từ lâu

pe love'
22-11-2008, 09:20 PM
ju anh ju...... rất chân thành
sa0 anh lạj nỡ bỏ em giữa chốn thiên đường
ju anh ju...... cả cuộc đời em
cả đời này dành chọn cho anh
sa0...anh lại làm ngơ như k0 biết
để giờ đây trái tim em nát tan

uknow
23-11-2008, 02:38 AM
em biết không... mây buồn gió vẫn thổi xuôi
anh buồn em vẫn đi chơi cùng người
đời buồn còn có mây đưa
anh buồn chỉ có hát câu bạc tình
nắng buồn còn có hạt mưa trưa
anh buồn chỉ có lệ rơi chiều tàn
chiều buồn còn có hoàng hôn
anh buồn chỉ có dòng sông bên nhà
dòng sông nước chảy lững lờ
em qua bên đó bao giờ nhớ anh
tháng ngày vẫn sống bên nhau
mà tim anh vẫn quặn đau tháng ngày

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 03:38 AM
Chẳng biết bao giờ ta đã yêu
Nhớ mong chờ đợi mãi bóng người
Rồi em cất bước bên ai đó
Ta chết lạng người bởi do ta
Yêu thì nhiều nhưng chẳng nói 1 câu
Để hói tiếc vương sầu chết lặng
Thật đáng cho ta kẻ si tình nhút nhát
Mất em rồi anh khép lại vần thơ.

phuongtim
23-11-2008, 03:41 AM
Tình đời sao lắm đa đoan
Người yêu người chẳng yêu người người yêu
Cớ sao chỉ mãi một chiều
Để cho tim cứ phiêu diêu nỗi buồn...

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 03:52 AM
Tình yêu sao lắm đau thương
Yêu người người chẳng yêu ta bao giờ
Yêu chi rồi phải uu phiền
Tình yêu chỉ có muôn vàng thương đau.

phuongtim
23-11-2008, 03:57 AM
Đã biết yêu là đau là khổ
Sao ta ko tránh đc 2 chữ nợ duyên ?

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 04:17 AM
Ta hóa hồn anh vào tim em
Cho em mãi khổ nhớ anh hoài
Đề em mãi mãi không quên được
Bóng hình anh sẽ mãi trong em.

phuongtim
23-11-2008, 08:58 PM
Giữ chặt hồn anh trong tim
Để ta ko phải chơi trò chốn tìm
Sẽ ko trốn - ko tìm
Bởi tim em khắc mãi bóng hình anh

mjnhju
23-11-2008, 09:00 PM
càng giư chặt càng thấy anh đi mất
có lẽ do em không biết cách yêu anh.........

phuongtim
23-11-2008, 09:13 PM
cố giữ anh - giữ phút giây ngày ấy
sao vô tình - anh lại càng xa em

Hoanggiang_giangcodon
23-11-2008, 11:05 PM
Tình yêu ảo có chăng tình yêu thật
Sao tim này mãi cứ nhớ nhung
Nhớ mong lung một người chưa gặp mặt
Tim đau buồn khi nghĩ phải xa em.

phuongtim
24-11-2008, 02:06 AM
hư hư ảo ảo làm ta mơ mộng
mơ mãi đi tình kia là phù du
để một ngày ta chợt nhật ra
tình ảo làm ta vui bao ngày qua

uknow
24-11-2008, 02:36 AM
phù du ai viết lên trời
cho anh nghĩ ngơi ngày dài đêm thâu
hư hư ảo ảo sương mờ
cho ai chợt nhớ một thời đi qua
tình yêu mãi gọi tình sương khói
em mãi lồng về dưới bóng hoa

phuongtim
24-11-2008, 02:39 AM
Tình này em mãi gìn giữ
ko là ảo - ko là hư
bởi chân thật tình đến bất ngờ
cho ta hiểu tình thơ là thế

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 02:45 AM
Tình yêu chỉ đến một lần
Giờ đây xa cách muôn đời nhớ em.

uknow
24-11-2008, 02:47 AM
em muốn quên đi những tháng năm
chìm vào giấc mộng của hư hao
anh muốn tìm em em có biết
viết lên lời lẽ của li tan

phuongtim
24-11-2008, 02:51 AM
Anh biết ko....... ngày ấy ta gặp nhau
Qua ý thơ em bồi hồi xúc động
Lời thơ buồn man mác lòng em
Anh biết ko....... ngày hôm nay
Online kiếm tìm thơ anh trong hàng ngàn bài thơ

uknow
24-11-2008, 03:03 AM
thơ anh thả giữa cuộc đời
tình anh vẫn thế
muôn đời trao em
lời thơ anh viết hôm nào
chỉ mong em sẽ hiểu hoài lòng anh

phuongtim
24-11-2008, 03:07 AM
Tình thơ ấy - em xin ghi nhận
Sắc son hoài một bài thơ thủy chung
Áng mây kia đừng trôi lơ lửng
Bởi thơ thì nhiều - tình thì mấy?

uknow
24-11-2008, 03:17 AM
em nhắc mây anh khẽ khàng chợt nhớ
câu chuyện buồn liên quan đến loài mây
mây vân yêu và thầm chờ đợi
cô nàng mưa sẽ nhớ quay về
mưa vẫn ra đi không nói lời quay lại
để mây buồn hóa tảng phía xa xa
ai bảo mây không thủy chung hả bé?
anh nghĩ rằng anh vẫn mãi đợi em

phuongtim
24-11-2008, 03:20 AM
Trong mơ ký ức xa xăm ấy
Bóng dáng người xưa biết bao ngày
Lá rụng trời thu chiều nhạt nắng
Hoa buồn trước gió thổi mây bay
Hàng cây đứng đó như chờ đợi
Ghế đá còn đây vẫn gọi mời
Cớ tại vì sao người chẳng thấy
Mình ta lặng lẽ lệ đơn côi
__________________

uknow
24-11-2008, 03:28 AM
anh đứng đợi em có thấy đâu
sân trường dàn lá bay mù mịt
gió dựng tàn cây góc ấy nghiêng
em hãy chợt nghe và chợt hiểu
kí ức ngày xưa gió kín trời

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 05:30 AM
Hãy giữ cho nhau một nỗi buồn
Dù cho xa cách mãi đôi phương
Hãy giữ cho nhau tiếng yêu nào
Cho tim thổn thức nhớ người xưa
Cho ta xa cách muôn ngàn lối
Nhưng ở trong lòng mãi có nhau .

phuongtim
24-11-2008, 07:01 AM
Rưng rưng khoé mắt em buồn
Nhớ anh vào những chiều buông nắng hồng
Hoàng hôn anh có thích không?
Đôi chim hoàng hạc trên không tung mình

Nhớ da diết chuyện đôi mình
Bắt đầu từ thuở đem tình dệt thơ
Lệ nhoà đôi mắt ngây ngơ
Bởi anh chẳng đến để mơ tan rồi....

Hoanggiang_giangcodon
24-11-2008, 09:29 AM
Nếu một mai nếu ai trót dạy
Phụ tình em, hãy lại với anh
Anh vẫn yêu vẫn đợi em hoài
Dù em có phụ anh theo ai khác

pe love'
24-11-2008, 08:50 PM
ju 1 người nhớ mãi người đó
nên giờ đây đành phải cô đơn
tối ngày chỉ biết ju
giờ thì biết hậu quả
k0 thể trách aj đc
khj tình ta đã hết
nhưng ta vẫn cứ ju

phuongtim
24-11-2008, 09:05 PM
Ta trở lại tìm vầng trăng cũ
Nhưng ơi buồn , cảnh vắng hoang vu
Anh đã đi...nơi nào anh nhỉ
Để lòng em như tiết trời thu

Em nhớ trăng hôm nào vẫn sáng
Vẫn dịu dàng soi bóng chung đôi
Nhưng giờ đây , chỉ có em thôi
Buồn tim vỡ lên hoa màu tím

Em nhớ trăng nghe sầu lên mắt
Nghe lòng buồn héo hắt con tim
Nghe trong đêm , bước nhẹ qua thềm
Lòng hớn hở...chừng anh đang đến

Chợt lệ rơi...giận lòng sao tệ
Sao nhớ hoài , người đã ra đi
Người quên ta...còn nhớ làm gì
Ôi dòng lệ , làm sao kềm chế...

Khóc đi em quên buồn nhân thế
Quên một người...đã phụ tình ta
Quên một đêm , dưới ánh trăng ngà
Ai thề thốt...yêu ta trọn kiếp...

mjnhju
24-11-2008, 09:23 PM
quên đi nhé.....nhớ làm gì cho mệt
người ra đi người đã phụ tình ta
còn đâu nữa dưới ánh trăng ngà
lời thề thôt...thôi thì quên đi nhé.....

Hoanggiang_giangcodon
25-11-2008, 11:02 AM
Người ra đi trái tim tôi đã chết
Chết muôn đời chết tận ngàn năm .

phuongtim
25-11-2008, 08:30 PM
Tình người còn mãi vấn vương
Ở trong kí ức, vẫn thương thật nhiều
Bước qua lối nhỏ ban chiều
Nhìn angle nhỏ nói điều vu vơ

Ôi kìa đẹp tựa như mơ
Angle bé nhỏ ngẩn ngơ mắt buồn
Nhưng vì sao lệ hoài tuôn?
Hỏi ra mới biết nàng buồn vì ai...

mjnhju
26-11-2008, 09:11 AM
vì trong kí ức vẫn thương thật nhiều
tưng chiều mong nhớ bóng hình của ai
người ra đi chắc tại lỗi em sai
thôi quên....nhớ từng chiều ta chung bước.......

pe love'
26-11-2008, 08:46 PM
nhớ lúc trước ấy cũng ju tuj
sa0 giớ ấy lại bỏ tuj mà đj
để ròy lòng giờ đây
phải nhớ thương 1 người
người ấy đã mãi rời xa

mjnhju
27-11-2008, 09:25 AM
có phải vì yêu....mà tim nghe buốt giá
nhưng nỗi buồn day dứt ở trong tim
nghe buâng khuâng đôi lúc muốn đi tìm
kỉ niệm cũ của ngày xưa ......lúc trước....

Mr.Ngọc
27-11-2008, 07:54 PM
Em biết mỗi chiều về qua phố ấy
Anh lại ngập ngừng nhớ lại những ngày xưa
Nhớ hàng cây , ghế đá cùng cơn mưa
Lạnh cùng với đợi chờ em dưới phố
Con phố thân quen mà sao mình dang dở
Chẳng đi chung trên cùng một chặng đường
Bao nhiêu nỗi nhớ và cả những yêu thương
Đầy trong mắt tràn cùng dòng lệ ướt

mjnhju
28-11-2008, 08:04 AM
anh có biết nỗi lòng em nhung nhớ
khi ngập ngừng nhớ lại những ngày xưa
con phố quen cùng với những cơn mưa
em thì nhớ mà dường như ...anh quên mất

mjnhju
28-11-2008, 09:50 AM
anh có nghe ...mùa đông về rất khẽ
gió heo may ru nhẹ cõi lòng em
vẫn còn đây kỉ niệm quá êm đềm
cùng con phố mà ngày xưa chung bước

em cũng biết anh....chắc gì đã nhớ được
chút yêu thương mà ngày ấy trao nhau
mà....nhớ làm gì để lòng thêm đớn đau
quên....anh nhé để lòng em bớt nặng

Mr.Ngọc
29-11-2008, 03:34 AM
Mùa cũ vẫn ươm mầm tình yêu mới
Lá thu bay lưu luyến lá cành
Em là mây trên trời xanh biếc xanh
Anh là kẻ tình si phố cũ

mjnhju
29-11-2008, 10:56 AM
anh có nghe gió mùa đang thương nhớ
từng bước chân...nơi ấy đã từng qua
anh ko nhớ....bởi ngày ấy đã quá xa
gió..kệ gió...anh làm gì còn nhớ

em vẫn nghe bóng hoang hôn than thở
rằng nhớ anh va nhờ những ngày xưa
nói thay em nỗi nhớ.....những chiều mưa
em thì nhớ...sao anh quên nhanh quá

mjnhju
30-11-2008, 10:58 AM
cứ nhăm mắt để ru lòng đừng nhớ
nhưng tại sao trăn trở ở trong tim
nghe lao xao hình bóng cũ_đi tìm
kỉ niệm ầy lẽ nào anh quên mất

Hoanggiang_giangcodon
30-11-2008, 11:09 AM
Anh vẫn nhớ bóng hình em mãi mãi
Nghịch cảnh đời anh phải xa em
Em đừng trách vì tim tan vở
Anh cũng nát lòng khi phải xa em.

mjnhju
02-12-2008, 11:06 AM
em vẫn nhớ bóng hình anh mãi mãi
có phải nghich cảnh làm anh phai xa em
hay tai tình yêu của anh đối với em
đã không còn...như ngày xưa chung bước...

dungnhinanh_em
02-12-2008, 11:45 PM
xin hãy ngủ yên hỡi nỗi đau
cho lòng thanh thản những đêm sầu
cho mưa không khóc ngày cô lẻ
cho bóng người xưa sớm phai mầu
***
ta không nói nhưng tim rỉ máu
nỗi thương đau sao mãi nơi này
em đã trách anh không chân thật
"Kẻ Nói Dối " này đã phụ tình nhau
***
rồi mai đây GIÓ cuốn chân trời
Cát Bụi đã theo chân người mới
thì có kẻ một tay nâng chén
chúc em tôi hạnh phúc với người.

mjnhju
03-12-2008, 08:59 AM
ngủ yên nhé nỗi đau còn đó
để em được 1 phút giây yên bình
để sáng mai nắng sớm gọi bình minh
và em biết_mình đã quên được anh...

Hoanggiang_giangcodon
03-12-2008, 10:37 AM
Anh xin làm cơn gió
Tiển em lvời nẻo đường tương lai
Đễ xoá tan những nỗi đắng cay
Bao tháng ngày bao nhiêu lời xa nhớ.

pe love'
03-12-2008, 08:29 PM
tình là gì
mà phải khiến cho người ta đắm đuối
mất tình ròy
lòng ta phải khổ đau

mjnhju
04-12-2008, 09:45 AM
yêu là gì
mà khiền ta không thể quên
và nỗi đau
còn theo ta mãi....

phuongtim
05-12-2008, 01:11 AM
Từ buổi Thu về theo gió sớm
phượng tàn rơi rụng cuối chân mây
góp bao tàn lá mình ta lượm
nỗi nhớ tràn dâng nỗi nhớ đầỵ

Thu điểm trang đời - cành khẳng khô
màu mây xám nhạt gió rung hồ
làn hơi sương thoảng mang niềm nhớ
đọng lắng tâm tư nữa cõi chờ .

dungnhinanh_em
09-12-2008, 05:29 AM
Với anh...anh nghĩ..với thời gian!
Nỗi nhớ lẫn trong nỗi cơ hàn
Sống trong buồn bã tình bay mất
Với anh...anh nghĩ...với cả em!

Em có còn yêu, còn nhớ k0?
Nhớ thời thơ ấu tuổi mênh mông,
Nhớ về người ấy, thời gian ấy
Nhớ k0, kỷ niệm một dòng sông?

Em có chờ k0, có đợi k0?
Có chờ, có đợi với tình nồng?
Có đợi anh về như đã đợi
Em có đợi k0, có chờ k0?

Anh vẫn là anh của ngày xưa
Vẫn nhớ đôi mình dưới cơn mưa
Dù nhỏ che đôi tình nhân ấy!
Mặc kệ đường phố người lưa thưa!

Em có đợi k0, đợi anh k0?
Anh sẽ về với một bông hồng!
Tặng em thay lời yêu thương ấy
Anh sẽ về khi tan hết mùa đông!

Đợi anh về nhé em...!