bebadboy87
09-11-2008, 07:05 PM
Chào mọi người,
Thời gian qua, phần lớn các bạn đã nghe tin về sự qua đời đột ngột của em. Bởi em đã tham gia HHT Forum, bởi em đã là một phần của Diễn Đàn... em xứng đáng được ghi nhớ tại nơi đây. Được sự đồng ý của gia đình, và bạn Phương Linh mình mạo muội xin trích lại bài viết này từ Blog của em, một số chỗ đã chỉnh sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh. Nếu các bạn có không hài lòng, mong bỏ qua.
Em Nguyễn Diệu Linh sinh ngày 11-06-1990, em qua đời ngày 04-11-2008 khi em mới 18 tuổi.
Em mất trong hoàn cảnh sơ ý. Ngày 04-11-2008, sau khi đi làm một số giấy tờ với bố, em đi dạo phố mua chút đồ và trở về nhà. Em vào phòng tắm, đóng cửa lại tắm. Sau một tiếng, mẹ em thấy tắm lâu, đập cửa gọi không nghe tiếng trả lời, cũng như không nghe tiếng động nên gia đình đã phá cửa xông vào, thấy em ngồi gục đầu trong bồn nước. Gia đình vội vã cấp cứu, tuy nhiên không còn kịp. Gần 4h chiều hôm đó phía bệnh viện thông báo chính thức em qua đời. Kết luận cuối cùng của phía điều tra trong hoàn cảnh em mất, không thương tích, không có thuốc trong máu, thể trạng tim mạch và tuần hoàn máu bình thường, chủ yếu nằm ở căn phòng tắm bé, đóng cửa kín, thiếu không khí và em đã bị ngạt rồi xỉu đi ngay trong khi tắm. Bình thường em có thói quen xả nước xong mới vào tắm, nên người nhà và bản thân em không để ý đến chuyện này. Tuy nhiên hôm đó, em lại vào trong phòng tắm ngồi rồi mới xả nước, nên chuyện đáng tiếc xảy ra, khiến chúng ta chỉ có thể thở dài và nói rằng: định mệnh.
Diệu Linh được sinh ra trong một ngày tháng 6 nóng bức của mùa hè. Trước khi em cất tiếng khóc trào đời, một cơn mưa mát mẻ đã đến làm dịu lại ngày hè oi bức đó. Bởi vì ý nghĩa này nên em thích được gọi là cơn mưa tháng 6 - Jurain, suy nghĩ đơn giản và dễ thương luôn muốn xoa dịu mọi người.
http://f3.yahoofs.com/mingle/44984079zdb71fd65/profile/__sr_/c675.jpg?mgYh4FJBxzTQoCMs
Em khi còn sống kể về người này người kia, chẳng biết ai với ai, những người anh trai, chị gái, cô cô, người thày, người bạn... Những món quà sinh nhật em dự định tặng ai, món quà em mang theo khi trở về Việt Nam, những bài hát nó tính hát, những bản nhạc nó tính chơi, tất cả download về vẫn còn nằm đây một đống.
"Con muốn nụ hôn đầu tiên của con sẽ được thực hiện vào ngày 01-01-2011 lúc 1h 1m1s. Dù trước đó có bạn trai rồi con cũng bắt chờ" - Đó là sự hồn nhiên của Diệu Linh
http://i58.photobucket.com/albums/g278/maxo83/hohoho/quaypha_014.jpg
Em để lại đằng sau nhiều kế hoạch, nhiều mơ ước. Kế hoạch trở về Việt Nam thi trung học nhạc viện Hà Nội, mong muốn trở thành một giáo viên dạy thanh nhạc, mơ ước trở thành một ca sĩ nổi tiếng hát hay, được đi ô tô đến nơi biểu diễn. Rất đáng tiếc cho mọi dự định của em, khi em đã đặt vé máy bay trở về Việt Nam ngày 10-01-2009 và quay lại Đức ngày 09-07-2009; khi em dự tính du lịch với mẹ 5 ngày trên tàu sang Áo nhân dịp Giáng Sinh năm nay. Tất cả... vẫn chỉ là dự định... Bởi vì con bé ra đi trong khi còn quá trẻ
http://i58.photobucket.com/albums/g278/maxo83/hohoho/DSC00225.jpg
Xót xa cho em, mình muốn nói với các bạn, những người đang sống và đang không muốn sống, các bạn hãy biết tự trân trọng mình, những người xung quanh mình, mọi thứ xung quanh mình và thời gian của mình. Bởi em Linh khi quay trở về nhà, rất muốn nói một câu trực tiếp với bố, mẹ của em: rằng em yêu họ. Nhưng em vẫn chưa kịp nói. Em sống vô tư đi cũng vô tâm như cái tác phong của em, nhẹ nhàng và thanh thản.
Người cũng đã không còn, người ở lại mới thật khó khăn. Khó khăn cho gia đình em, khó khăn cho những người yêu quý không chấp nhận nổi thiếu vắng của em. Nhưng khó khăn nhất vẫn là người cha, người mẹ chỉ có độc một cô con gái xinh xắn, lanh lẹ, thông minh sớm rời bỏ mình khi còn quá trẻ. Nếu có thể, mong các bạn hãy động viên cô chú, chúc cô chú can đảm sống tiếp, sống tốt và sống mạnh khỏe.
Mọi lời chia buồn có thể gửi đến theo địa chỉ gia đình em Nguyễn Diệu Linh
Vahrenwalder str.121
30165 Hannover
Germany
Với tất cả sự cảm thông, chia sẻ chân thành và sâu sắc!
- Phương Linh EL -
- http://de.360.yahoo.com/babyborn0806 -
Thời gian qua, phần lớn các bạn đã nghe tin về sự qua đời đột ngột của em. Bởi em đã tham gia HHT Forum, bởi em đã là một phần của Diễn Đàn... em xứng đáng được ghi nhớ tại nơi đây. Được sự đồng ý của gia đình, và bạn Phương Linh mình mạo muội xin trích lại bài viết này từ Blog của em, một số chỗ đã chỉnh sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh. Nếu các bạn có không hài lòng, mong bỏ qua.
Em Nguyễn Diệu Linh sinh ngày 11-06-1990, em qua đời ngày 04-11-2008 khi em mới 18 tuổi.
Em mất trong hoàn cảnh sơ ý. Ngày 04-11-2008, sau khi đi làm một số giấy tờ với bố, em đi dạo phố mua chút đồ và trở về nhà. Em vào phòng tắm, đóng cửa lại tắm. Sau một tiếng, mẹ em thấy tắm lâu, đập cửa gọi không nghe tiếng trả lời, cũng như không nghe tiếng động nên gia đình đã phá cửa xông vào, thấy em ngồi gục đầu trong bồn nước. Gia đình vội vã cấp cứu, tuy nhiên không còn kịp. Gần 4h chiều hôm đó phía bệnh viện thông báo chính thức em qua đời. Kết luận cuối cùng của phía điều tra trong hoàn cảnh em mất, không thương tích, không có thuốc trong máu, thể trạng tim mạch và tuần hoàn máu bình thường, chủ yếu nằm ở căn phòng tắm bé, đóng cửa kín, thiếu không khí và em đã bị ngạt rồi xỉu đi ngay trong khi tắm. Bình thường em có thói quen xả nước xong mới vào tắm, nên người nhà và bản thân em không để ý đến chuyện này. Tuy nhiên hôm đó, em lại vào trong phòng tắm ngồi rồi mới xả nước, nên chuyện đáng tiếc xảy ra, khiến chúng ta chỉ có thể thở dài và nói rằng: định mệnh.
Diệu Linh được sinh ra trong một ngày tháng 6 nóng bức của mùa hè. Trước khi em cất tiếng khóc trào đời, một cơn mưa mát mẻ đã đến làm dịu lại ngày hè oi bức đó. Bởi vì ý nghĩa này nên em thích được gọi là cơn mưa tháng 6 - Jurain, suy nghĩ đơn giản và dễ thương luôn muốn xoa dịu mọi người.
http://f3.yahoofs.com/mingle/44984079zdb71fd65/profile/__sr_/c675.jpg?mgYh4FJBxzTQoCMs
Em khi còn sống kể về người này người kia, chẳng biết ai với ai, những người anh trai, chị gái, cô cô, người thày, người bạn... Những món quà sinh nhật em dự định tặng ai, món quà em mang theo khi trở về Việt Nam, những bài hát nó tính hát, những bản nhạc nó tính chơi, tất cả download về vẫn còn nằm đây một đống.
"Con muốn nụ hôn đầu tiên của con sẽ được thực hiện vào ngày 01-01-2011 lúc 1h 1m1s. Dù trước đó có bạn trai rồi con cũng bắt chờ" - Đó là sự hồn nhiên của Diệu Linh
http://i58.photobucket.com/albums/g278/maxo83/hohoho/quaypha_014.jpg
Em để lại đằng sau nhiều kế hoạch, nhiều mơ ước. Kế hoạch trở về Việt Nam thi trung học nhạc viện Hà Nội, mong muốn trở thành một giáo viên dạy thanh nhạc, mơ ước trở thành một ca sĩ nổi tiếng hát hay, được đi ô tô đến nơi biểu diễn. Rất đáng tiếc cho mọi dự định của em, khi em đã đặt vé máy bay trở về Việt Nam ngày 10-01-2009 và quay lại Đức ngày 09-07-2009; khi em dự tính du lịch với mẹ 5 ngày trên tàu sang Áo nhân dịp Giáng Sinh năm nay. Tất cả... vẫn chỉ là dự định... Bởi vì con bé ra đi trong khi còn quá trẻ
http://i58.photobucket.com/albums/g278/maxo83/hohoho/DSC00225.jpg
Xót xa cho em, mình muốn nói với các bạn, những người đang sống và đang không muốn sống, các bạn hãy biết tự trân trọng mình, những người xung quanh mình, mọi thứ xung quanh mình và thời gian của mình. Bởi em Linh khi quay trở về nhà, rất muốn nói một câu trực tiếp với bố, mẹ của em: rằng em yêu họ. Nhưng em vẫn chưa kịp nói. Em sống vô tư đi cũng vô tâm như cái tác phong của em, nhẹ nhàng và thanh thản.
Người cũng đã không còn, người ở lại mới thật khó khăn. Khó khăn cho gia đình em, khó khăn cho những người yêu quý không chấp nhận nổi thiếu vắng của em. Nhưng khó khăn nhất vẫn là người cha, người mẹ chỉ có độc một cô con gái xinh xắn, lanh lẹ, thông minh sớm rời bỏ mình khi còn quá trẻ. Nếu có thể, mong các bạn hãy động viên cô chú, chúc cô chú can đảm sống tiếp, sống tốt và sống mạnh khỏe.
Mọi lời chia buồn có thể gửi đến theo địa chỉ gia đình em Nguyễn Diệu Linh
Vahrenwalder str.121
30165 Hannover
Germany
Với tất cả sự cảm thông, chia sẻ chân thành và sâu sắc!
- Phương Linh EL -
- http://de.360.yahoo.com/babyborn0806 -