shmily_sily
09-11-2008, 04:05 AM
Một năm rồi nhỉ, kể từ lúc mình lựa chọn một vì sao cho riêng mình_ chỉ riêng mình mà thôi. Đúng là tự mình lựa chọn, chẳng cần sự cho phép, cũng không cần sự đồng ý của bất cứ ai, kể cả ngôi sao kia nữa. Thật đấy !
Hằng đêm, ngồi ngắm nhìn bầu trời sao mà đúng hơn là ngắm ngôi sao mình đã chọn. Mắt vẫn luôn dõi theo vì sao ấy. Mong đến một ngày ngôi sao kia sẽ nhận ra có một gã ngốc đang hướng về nó, có một gã ngốc luôn tìm kiếm mỗi lúc nó mải mê đùa giỡn, mải mê chơi trò trốn tìm với gã. Và... gã chẳng hề nhận ra. Đến tận bây giờ gã mới nhận ra rằng ngôi sao kia chẳng bao giờ thuộc về riêng gã. Trên bầu trời đầy sao ấy, ngôi sao kia vẫn mỉm cười, vẫn nhìn xuống, nhưng không phải với gã. Buồn thật đấy. Cả hối tiếc nữa. Thật ra chỉ là do lỗi của gã mà thôi. Gã đã tự đặt ra tình cảm của mình, tự cho phép gã lựa chọn vì sao ấy. Vẫn dõi theo... Và... không hối tiếc.
Hy vọng đến một ngày kia, gã ngốc ấy sẽ nhận ra trên bầu trời cao kia không chỉ có riêng mình vì sao mà gã đã chọn, vẫn còn nhiều lắm những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Ngước nhìn lên, gã đỏ mặt vì... ngôi sao kia_ngôi sao mà gã đã chọn í, đang cười với gã. Thật đấy ! Nhưng gã ngốc cũng đủ thông minh để biết...
Gã chẳng buồn.
Gã sẽ bước tiếp, vẫn sẽ tìm kiếm một ngôi sao cho riêng gã. Không xa...
Đã bao giờ bạn lựa chọn một vì sao cho riêng mình và... thất bại chưa? Nếu muốn thử hãy ngước nhìn và... lắng nghe : những điều quan trọng nhất không thể thấy bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Sẽ đến lúc gã muốn ngắm nhìn tất cả ngôi sao trên bầu trời kia.
Hằng đêm, ngồi ngắm nhìn bầu trời sao mà đúng hơn là ngắm ngôi sao mình đã chọn. Mắt vẫn luôn dõi theo vì sao ấy. Mong đến một ngày ngôi sao kia sẽ nhận ra có một gã ngốc đang hướng về nó, có một gã ngốc luôn tìm kiếm mỗi lúc nó mải mê đùa giỡn, mải mê chơi trò trốn tìm với gã. Và... gã chẳng hề nhận ra. Đến tận bây giờ gã mới nhận ra rằng ngôi sao kia chẳng bao giờ thuộc về riêng gã. Trên bầu trời đầy sao ấy, ngôi sao kia vẫn mỉm cười, vẫn nhìn xuống, nhưng không phải với gã. Buồn thật đấy. Cả hối tiếc nữa. Thật ra chỉ là do lỗi của gã mà thôi. Gã đã tự đặt ra tình cảm của mình, tự cho phép gã lựa chọn vì sao ấy. Vẫn dõi theo... Và... không hối tiếc.
Hy vọng đến một ngày kia, gã ngốc ấy sẽ nhận ra trên bầu trời cao kia không chỉ có riêng mình vì sao mà gã đã chọn, vẫn còn nhiều lắm những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Ngước nhìn lên, gã đỏ mặt vì... ngôi sao kia_ngôi sao mà gã đã chọn í, đang cười với gã. Thật đấy ! Nhưng gã ngốc cũng đủ thông minh để biết...
Gã chẳng buồn.
Gã sẽ bước tiếp, vẫn sẽ tìm kiếm một ngôi sao cho riêng gã. Không xa...
Đã bao giờ bạn lựa chọn một vì sao cho riêng mình và... thất bại chưa? Nếu muốn thử hãy ngước nhìn và... lắng nghe : những điều quan trọng nhất không thể thấy bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Sẽ đến lúc gã muốn ngắm nhìn tất cả ngôi sao trên bầu trời kia.