Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày hum nay...........



PeNy
08-11-2008, 11:56 PM
Mọi thứ cứ đang diễn ra , đúng là như thế. Nhưng em buồn , chán mọi thứ , đừng mắng em bệnh hoạn mà do em bây giờ nhận ra , cuộc sống đi đôi với nụ cười. Nhưng em đang mất dần nụ cười , em muốn mình được khóc , vì bây giờ em biết mình đang chán nán , đang buồn , đang sống trong 1 nơi bao phủ bằng bóng tối. Em ko thoát ra được ko phải vì ko có lối thoát , mà hình như em ko muốn ra , mún khép mình trong 1 góc nhỏ, đen tối. Em bùn , chỉ mình em biết thui , ngày 9/11/08 cái ngày em nghỉ rằng vui vẽ lắm có ai ngờ , cài ngày làm em bùn bã nhất , vì em nhận ra em đang làm 1 việc ngu xuẩn , em muốn khóc lắm , nhưng đang viết những dòng nì khóc thì được hok. Ngày vui nhất lại thành ngày bùn nhất , có phải do em đi sai hướng nên bây giờ mới như vầy , muốn tự tát vào mặt mình. Em biết làm gì , em đang muốn khóc , muốn đến 1 nơi mà em cho là em yêu nhưng em ko thể đến đó được , nơi đó ko còn là chỗ để em vui vẻ nữa.........Ngày bùn ơi em chán lắm :sick::icry: