PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Cry... for what



...¶<ø§...
08-11-2008, 11:35 PM
CRY..... FOR WHAT??

- Mày đã bao giờ yêu chưa? - Yul hỏi, mắt nhìn thẳng vào thằng bạn thận

- Mày hôm nay chán đời hả? Sao tự nhiên hỏi tao câu " xuất thần" thế? - Kyle trợn mắt ngó con bạn " ruột để ngoài da" của mình một cách không tin được

- Thì tao hỏi.. mày trả lời đi !

- Ờ thì... cũng rồi ! Mà mày đổ anh nào rồi hả??

- Cảm giác khi yêu nó thế nào? - Yul tiếp tục, bỏ ngoài tai câu hỏi của Kyle

- Uhm.. tao nghĩ.. là khi được gặp người ấy sẽ rất vui, tim đập như điên, nhưng vẫn vui và hạnh phúc lắm, chỉ muốn được ở bên mãi thôi... Mà mày đổ đứa nào hả?

- Không phải chuyện của mày !

Gió nhẹ thổi, xen vào giữa 2 đứa bạn thân thiết. Mái tóc đen mượt của Yul khẽ đưa theo gió. Nó cũng chẳng hiểu sao lại hỏi Kyle như vậy, có lẽ bởi trái tim nó đã nhẹ nhàng " rung lên" mỗi khi ở cạnh " người ấy"...

Kyle nhìn Yul, ánh mắt đầy băn khoăn. Chưa bao giờ nó thấy Yul như vậy : trầm tư, im ắng,... Trong đầu nó, một ý nghĩ kinh hoàng chợt hiện lên : " Ôi chúa ơi ! Thế giới đến ngày tận thế rồi !" Mặt nó hơi tái đi khi nghĩ đến đây, khiến Yul phải hỏi :

- Mày sao thế? Chuẩn bị đột quỵ à???

- Ờ ờ.. tao đâu có sao ! Mắt mày có vấn đề rồi hả ! Đi khám đi ! - Kyle chống chế, nó biết nếu để con bạn biết mình nghĩ gì ban nãy, nó sẽ không thể sống sót mà về nhà.

- Hôm nay mày đèo tao về nhé ! Xe tao hỏng để ở nhà rồi ! - Yul mệt mỏi nói, lần đầu tiên nó không cự lại câu nói của thằng bạn

- Ừ ! Phí tốn kcalo : 10k, chịu không !

- Mày là một thằng bạn tồi tệ ! - Yul cáu kỉnh nói

- Vậy thì mày còn làm bạn với tao làm gì ta??? - Kyle cười

... Và trên một con đường vốn dĩ yên ả ngày hôm ấy, tiếng quát tháo, đấm đạp bịch bịch vang lên đầy náo nhiệt từ 2 đứa học sinh đang vật lộn đèo nhau đi... =.= ( ~~> bất lực )

****

- Mày sao thế? Yul? - Kyle lo lắng hỏi.

Yul đang khóc à? Kì lạ ! Chưa bao giờ nó thấy Yul khóc như vậy ! Điều đó khiến nó thêm lo sợ, và chút gì... hơi đau trong tim...

- Tao... cậu ấy không ...

- Mày thất tình hả? - Kyle hỏi, giọng nói chợt có hơi hướng lạnh lẽo...

- Uhm... - Yul nói, không nhìn lên

- Là đứa nào?

- Hả?

- Thì đứa nào đã từ chối mày ấy?

- Mày biết làm gì?

- Tao đi xử lí nó cho ! Chứ mày cứ khóc thế, tao khó chịu lắm.

- Thôi ! Không cần đâu ! Tao không k hóc nữa là được chứ gì ! - Yul nói, chùi nước mắt, ngước nhìn Kyle, mỉm cười

- Vậy có phải tốt hơn không ! - Kyle thở nhẹ, và ngồi xuống cạnh con bạn thân

-........

- Hứa với tao..

- gì?

- Đừng bao giờ ngồi khóc, hay buồn một mình như vậy nữa nhé !

-...

- Bởi vì...tao sẽ luôn ở bên mày mà, bao giờ buồn cứ gọi tao, được chứ?

- Uh - Yul cười, nhìn Kyle, lòng nó chợt ấm áp lạ thường - Cám ơn mày !

Kyle nhìn Yul, có gì đó đang khẽ run rẩy trong trái tim nó... nhưng nó không nhận ra, không hiểu, nó chỉ biết nó sẽ bảo vệ, sẽ ở bên Yul- người bạn nó yêu thương vô cùng - mãi mãi...

*****

- Yul , yul à ! - giọng ai đó hốt hoảng vang lên

- Hả? - Yul hỏi

- Kyle....Kyle
Người đó nói, giọng đứt quãng, nước mắt chảy dài trên má. Yul chợt cảm thấy hoảng sợ, sợ lắm... nỗi sợ mà nó không muốn nói tên....

- Kyle làm sao? - Nó hỏi, giọng không âm sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thằng vào mắt người kia, khiến người ấy hơi khựng lại

- Cậu ấy... chết rồi... Cậu ấy.. bị tai nạn khi cố giúp một em bé trên đường...

" Chết rồi?" chết rồi ư? Mọi âm thanh, hình ảnh xung quanh dường như vô nghĩa với Yul lúc này. Nó đứng lặng người giữa hành lang lớp học, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không bất tận...

- Không ! - Nó hét lên - KHÔNG ! Kyle không chết ! Cậu ấy không chết ! Các người đang lừa tôi đúng không? Hãy nói đây chỉ là một trò đùa thôi ! NÓI ĐI !

Người kia vẫn đứng trước mặt nó, nước mắt đầm đìa, lắc đầu...

Một nỗi đau không tưởng quằn quại trong tim Yul, khiến nó không thể nói gì nữa.. một nỗi đau... khó diễn tả nổi...

*****

Đám tang của Kyle được tổ chức ngày hôm sau. Mọi người đến rất đông, chia buồn với gia đình Kyle. Tất cả đều tỏ vẻ tiếc thương cho chàng trai trẻ mà phải ra đi quá sớm...

Nhưng những sự tiếc thương ấy, so với nỗi đau trong tim cha mẹ, anh chị em Kyle, và nỗi đau của Yul.. thì chẳng là gì cả....

Yul vẫn không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi ra từ khoé mắt nó từ khi nghe tin về Kyle. Nó lạnh lùng, vô cảm một cách bất thường..

****

Mọi người đều đã ra về, giờ chỉ còn lại Yul.. đang đứng trước nấm mộ mà Kyle đang nằm trong đó. Yul chậm rãi ngồi xuống, đặt bỏ hoa lên phía trước bia mộ. Mắt nó dán chặt vào cái tên : " Kyle Karaxia "..

- Sao mày lại đi hả Kyle? Sao lại đi như thế chứ? - yul nói, giọng nghẹn ngào - Mày đã nói.. sẽ luôn ở bên tao cơ mà.. sao mày lại đi như vậy chứ? Mày là thằng bạn tồi tệ, mày biết không?? Tao GHÉT MÀY ! GHÉT MÀY NHẤT ĐỜI NÀY ! TẠI SAO LẠI BỎ TAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ???

Nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt Yul.. nó khóc... khóc như chưa bao giờ phải cất tiếng thổn thức trước đây... Giọt nước mắt của đớn đau... cô đơn...

Chưa bao giờ Yul nghĩ có ngày nó phải xa Kyle.. chưa bao giờ... Thằng bạn đã quá thân thiết, quá gắn bó với nó.. là người đã làm nó vui, làm nó giận, là người sẵn sàng ngồi gân cổ lên cãi nhau với nó... Nó nhớ thằng bạn ấy... nhớ vô cùng...

Mưa... mưa rơi... giọt mưa nặng hạt rơi xuống ướt vai Yul, nhưng nó mặc kệ..Nước mưa hoà lẫn với nước mắt của nó... rửa trôi đi nước mắt... nhưng chẳng thể rửa trôi nỗi đau khủng khiếp đang kêu gào trong trái tim Yul...

" Trời đang khóc ! Kyle ạ ! Mày đã từng kể với tao : Mỗi khi trời mưa, nghĩa là trời đang k hóc cho sự ra đi của một người tốt ! Giờ trời khóc cho mày , tao khóc vì mày... Mày là một người rất tốt ! Kyle à ! Và có lẽ vì vậy... mà tao... yêu mày ! " - Yul khẽ nói, mỉm cười trong nước mắt........

***** END *****

gooddythin_nd1996
09-11-2008, 03:14 AM
híc, 1 kết thúc thật buồn!

pé Sỏi
09-11-2008, 03:23 AM
Ui!
Cuối cùng đúng là bùn thiệt đó!

sillyrain05
09-11-2008, 06:53 AM
Truyện rất cảm động ^^",lúc đầu mình cứ tưởng bạn củ Yul là con gái sau mới biết là con trai.Bạn bè đôi khi thân quá khi thiết đi mới thấy hụt hẫng ^^"

...¶<ø§...
10-11-2008, 06:28 AM
hi. Thanks mọi người ủng hộ ^^~~~

josephjne
10-11-2008, 09:09 AM
hjz buồn quá, thật nhẹ nhàng, ko quá cầu kì cũng ko quá khô khan, chỉ đơn giản là ở bên cạnh và củng chia sẽ mọi nỗi đau ^^

...¶<ø§...
13-11-2008, 09:33 PM
Uhm....... Imkos vik cái nì lúc đang nhớ mấy đứa bạn iu wai'. ^^~~ Nhớ bọn điên ấy kinh dj. hjk hjk

thuydung1812
14-11-2008, 05:14 AM
imkos ui, truyện cảm động lắm, nhưng mà bùn quá.Sao imkos không cho nó là một giấc mơ thui cho đỡ bùn hjx. Mà imkos bỏ rơi fic Thiên thần- ÁC quỷ rồi à? Truyện đang hay mà

...¶<ø§...
14-11-2008, 09:12 AM
imkos ui, truyện cảm động lắm, nhưng mà bùn quá.Sao imkos không cho nó là một giấc mơ thui cho đỡ bùn hjx. Mà imkos bỏ rơi fic Thiên thần- ÁC quỷ rồi à? Truyện đang hay mà

Tớ đâu có bỏ fic ấy đâu ^^~ Vẫn đang típ tục vik mà. Có điều dạo nì kiểm tra hơi nhìu nên ko post dc thường xuyên như trước :D Mọi người thông cảm nhé ^^

lu_hehe
12-05-2009, 07:43 PM
ấy? yul và kyle...? seo mà giống tên nhân vật trong angel vs devil thế?? ặc, ngay cả họ cũng thế nữa. chỉ khác là trong kia yul là con tral, và kyle là do chính yul giết.