Hến Sò
12-08-2005, 03:57 AM
Sai lầm lớn nhất của tui là vào 1 lớp học cá biệt. Khi mới chuyển vào lớp lũ bạn đã không ưa gì tui nhưng tui kệ chúng,và cũng chẳng kết bạn được với đứa nào cả. Bọn ở lớp rất ghét tui chẳng hiểu vì lí do gì nữa.Nhiều lần chúng nó đánh ,mắng nhưng hèn hạ và láo nhất là chúng nó dám chửi tên bố mẹ tui ,tức wa' tui túm 1 đứa :ex7: nện cho nó 1 trận.Nhưng bọn nó vẫn chứng nào tât ấy.Có lần bọn nó còn vu oan cho tui ăn cắp nữa (thế có tức không chứ :ranting: ).
Chẳng là hum ấy cả lớp phải xuống sân trường tập nghi thức.Tập nhìu wa' nóng nên tui lên lớp cởi bớt áo khoác (chuyện này xảy ra vào mùa đông ) xong là tui xuống ngay.Không hay là ngay sau đó lớp tui có đứa mất xiền =>thế là bọn trong lớp vu ngay cho tui. Tui :oh: không nhận nhưng mà thầy giáo còn không điều tra rõ ràng mà tin ngay lời bọn nó tin là tui ăn cắp.Nghẹn ngào tui không biết nói gì chỉ im lặng.
Chẳng là hum ấy cả lớp phải xuống sân trường tập nghi thức.Tập nhìu wa' nóng nên tui lên lớp cởi bớt áo khoác (chuyện này xảy ra vào mùa đông ) xong là tui xuống ngay.Không hay là ngay sau đó lớp tui có đứa mất xiền =>thế là bọn trong lớp vu ngay cho tui. Tui :oh: không nhận nhưng mà thầy giáo còn không điều tra rõ ràng mà tin ngay lời bọn nó tin là tui ăn cắp.Nghẹn ngào tui không biết nói gì chỉ im lặng.