Xem đầy đủ chức năng : Em biết...
mjnhju
07-11-2008, 11:00 AM
em biết rồi nơi trái tim lạnh giá
anh không còn 1 chỗ trống cho em
thôi quên đi những giấc mơ êm đềm
em lặng lẽ trở về với thực tại
trong tình yêu có gì là mãi mãi
biết đâu được nơi bến đậu dừng chân
yêu là khờ nhưng em không hối hận
bởi bên anh em đã biết yêu thương
không biết anh giờ đây có vấn vương
1 mối tình em cho là mãi mãi
1 mối tình anh cho là khờ dại
1 mối tình em không thể nào quên
pe' ngóc^^!
07-11-2008, 11:38 PM
em bít ngày anh sẽ bỏ em mà đi
và ngày đó là chính ngày hôm nay
em bít anh sẽ hok còn yêu em như trước nữa
nhưng em vẫn cứ mãi yêu anh
em bít 1 ngày nào đó anh sẽ hok còn trên đời này nữa
nhưng em vẫn coi đó là đìu dối trá....
em bít.....em....
cỏ mây
08-11-2008, 07:49 AM
Em biết rồi em phải làm sao
Khi thời gian cứ lặng thầm trôi mãi
Trong tình yêu đâu ai người bất bại
Những u hoài rồi cũng hoá tàn tro
Vụng dại thuở nào giờ nương nấu vườn thơ
Mong tình quên mặn nồng dư âm cũ
Nắng mĩm cười hoa nào vừa hé nụ
Những ngày tàn xa tít mãi nơi nao
Em biết rồi tình ấy chẳng thanh tao
Cũng chẳng đẹp rực hồng như mong đợi
Để giờ đây tình trôi xa dịu vợi
Nghe nhói lòng ru một kiếp xa nhau
Em biết rồi hạnh phúc lẫn đớn đau
Giờ chỉ thấy khoảng không đầy vắng lặng
Có còn đâu phút ngỡ ngàn lơ đãng
Nhận lá thư tình anh trao vội lúc trường tan
Em biết rồi em phải làm sao ???
Mình đã có những lúc như bạn bây giờ, nhưng thời gian sẽ giúp bạn vượt qua dù biết điều đó rất khó khăn...
Cần quên thì đến một lúc nào đó tự khắc sẽ quên, đừng nên miễn cưỡng bản thân bạn à, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên bản thân sẽ dễ dàng đối mặt hơn , chúc một ngày mới với những điều mới bạn nhé !
mjnhju
08-11-2008, 10:36 AM
em biết rồi những lúc chờ đợi anh
là em biềt mình đang khờ dại
mọi lỗi lầm đã theo anh đi mãi
để đến bây giờ em đối diện nhớ mong
tại sao nhớ nhung cứ vương vấn trong lòng
chẳng thể quên anh như những gì em muốn
mình cảm ơn bạn rất nhiều.minh đang cố gắng dù biết sẽ chẳng dễ dàng gì
lukhachmuathu
08-11-2008, 10:25 PM
Nếu muốn quên thì đừng bao giờ nhớ
Kỷ niệm xưa xa lắm tự bao giờ
Ta đắm mình vào nỗi đau ngày cũ
Mà chẳng biết rằng, ngày mới đã sang đông...
Ngày hôm qua nó đã qua rồi, đừng nhớ nữa, càng nhớ càng đau thôi...
hiepsivodanh
10-11-2008, 05:39 AM
Hy vọng bao nhiêu thất vọng càng nhiều
Chỉ mới đây thôi sao em vội quên
Còn nói trái tim anh đã lạnh giá
Anh biết rồi khi em nỡ phụ tình.
Trong tình yêu không nên tin một ai
Biết đâu được nơi sâu thẳm con tim
Có sự dối trá,lọc lừa ân tình
hiepsivodanh
10-11-2008, 05:48 AM
Hy vọng bao nhiêu thất vọng càng nhiều
Chỉ mới đây thôi sao em vội quên
Còn nói trái tim anh đã lạnh giá
Anh biết rồi khi em nỡ phụ tình.
Trong tình yêu không nên tin một ai
Biết đâu được nơi sâu thẳm con tim
Có sự dối trá,lọc lừa ân tình
Bỡi quá yêu nên tôi mới thế này
Thân tàn ma dại biết nằm chốn nào.
1 mối tình cho em là mãi mãi
1 mối tình em trao là dối trá
Để giờ đây mỗi người ở mỗi ngã.
Tia nắng số_9
06-04-2009, 06:45 AM
Biết một ngày biển chẳng đợi nổi mưa
Biển sẽ khóc đến bạc màu gió bão
Cồn cát ưu tư một vùng trời hư ảo
Là một ngày yêu dấu ấy tan theo
Là một ngày cuộc sống cợt trêu
Đôi chân bước ngược hồn về phố cũ
Thấy yêu thương ngày hôm qua mơ ngủ
Như một thời biển lại đợi cơn mưa
.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.