Xem đầy đủ chức năng : Những cô gái đứng bên lề đường......!!!
tốc độ
07-11-2008, 09:20 AM
Đã bao lần mình đi về ngang khúc đường đó và cũng bấy nhiêu lần mình nhìn thấy cảnh tượng đó.......!!!:rain:
Không biết trong lòng mọi người suy nghĩ gì về những cô gái đứng bên lề đường nhĩ ?
Lúc còn nhỏ nghe ai nói đến những cô gái đó mình đều thấy khó chịu cứ như thể có mặt họ là làm cho thế giới này bị bôi nhọ........và cũng có lúc mình cho họ là những người đứng sau cùng của xã hội này...........!!!:rain:
Nhưng bây giờ khi nhìn thấy những cô gái đó mình không còn xem thường họ nữa, mà trái lại mình có phần nào cảm thông và hiểu công việc mà họ đang làm.
Mọi người khi nhắc đến những cô gái này thường nhắc đến với những cái tên như : Gà, Gái đừng đường, Cave.....và có khi nặng nề hơn là "con đỉ, con điếm"......:rain:
Đó chỉ là cái tên thôi nhưng sao nghe đến những cái tên đó thì mọi người ai cũng chê cười, xem thường họ ?
Không một ai trên đời này muốn mọi người ghét bỏ mình cả, ai cũng muốn có một cuộc sống thật tốt, có gia đình êm ấm, bạn bè và có sự nghiệp và họ cũng vậy, những cô gái đó cũng mong muốn như thế nhưng hoàn cảnh đã đẩy đưa họ làm 1 cái nghề như thế thôi !
Lúc bạn không có 1 xu trong túi và bạn đang đói, bạn thiếu nợ, ngày nào chủ nợ cũng đến nhà để đòi $, khi những người thân của bạn ốm đau mà bạn ko có cách nào để kiếm ra tiền,.......nhiều tình huống mà bạn rất cần tiền, ko có tiền thì tất cả là dấu chấm hết.......và thế là bạn sẽ làm mọi cách để kiếm tiền..............!!!
Nếu như nói hoàn cảnh đã khiến các cô gái làm 1 công việc như vậy thì cũng chưa chắc đúng.......một phần cũng do con người ở trong hoàn cảnh đó nữa !
Nhưng xét đến cùng thì mình thấy họ là những con người "vô tội" trong cái xã hội đang phát triển này.
Mình biết họ cũng có thể là những người đã làm cho nhiều gia đình phải chia lìa, và làm gia tăng các tệ nạn xã hội..........tất cả cũng chỉ là để "sống" mà thôi !
Mong rằng mọi người hãy nghĩ về các cô gái với thái độ bình thường, đứng xa lánh họ, hãy là những con người thân thiện và vui vẽ !!!
Không biết đến khi nào xã hội mình mới hết các cô gái làm những công việc như thế !:rain:
for_you
07-11-2008, 09:57 AM
Họ rất dũng cảm khi chấp nhận cuộc sống quá khứ, hiện tại và luôn luôn vươn đến một tương lai sáng một cách bình thường, giản dị ...........nhưng xã hội, số phận, cuộc sống đã lấy đi tâm hồn của người một cách vô tình ...hãy yêu mến họ như chính mình ...!!
tốc độ
07-11-2008, 10:30 AM
Họ rất dũng cảm khi chấp nhận cuộc sống quá khứ, hiện tại và luôn luôn vươn đến một tương lai sáng một cách bình thường, giản dị ...........nhưng xã hội, số phận, cuộc sống đã lấy đi tâm hồn của người một cách vô tình ...hãy yêu mến họ như chính mình ...!!
Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn vì đã có 1 tấm lòng tốt như thế !:bay:
Chắc rất ít người có suy nghĩ như bạn !
Mong sao sau này họ sẽ có 1 cưộc sống tốt !:rain:
mưa_buồn
08-11-2008, 12:26 AM
Nghĩ kĩ thì chính bản thân họ có muốn vậy đâu , đúng không?
Chính bản thân những con người gian ác đương thời đã đẩy người ta vào bước đường cùng đó, để rồi bây giờ nhìn thấy họ thì lại khinh....:rain:...
Họ cũng là con người mà, họ cũng có lòng tự trọng , nhưng gì chữ "sống" họ mới làm vậy thôi...
*T.Nga*
08-11-2008, 01:36 AM
.tất cả cũng chỉ là để "sống" mà thôi !
đúng rùi..vì họ cũng có cái khó của họ. ko phải tất cả nhưng đa phần đến với nghề này cũng chỉ vì cần sống..mình vẫn thường nhìn họ theo kiểu tội chứ ko khinh
muathutim
08-11-2008, 01:51 AM
Không một ai trên đời này muốn mọi người ghét bỏ mình cả, ai cũng muốn có một cuộc sống thật tốt, có gia đình êm ấm, bạn bè và có sự nghiệp và họ cũng vậy, những cô gái đó cũng mong muốn như thế nhưng hoàn cảnh đã đẩy đưa họ làm 1 cái nghề như thế thôi !
Hình như người gọi là " hoàn cảnh" đặc biệt thì có rất nhiều , vậy ai cũng bước vào con đường đó sao???
Có thể xã hội hiện đại , nhìn mọi việc thoáng hơn , nhưng với tôi , tất cả chỉ là ngụy biện , con đường do chính mình chọn , dù biết là hoàn cảnh xô đẩy 1 phần , nhưng chẳng có hoàn cảnh nào đẩy bạn đến con đường đó nếu chính bạn ko muốn !
Lúc bạn không có 1 xu trong túi và bạn đang đói, bạn thiếu nợ, ngày nào chủ nợ cũng đến nhà để đòi $, khi những người thân của bạn ốm đau mà bạn ko có cách nào để kiếm ra tiền,.......nhiều tình huống mà bạn rất cần tiền, ko có tiền thì tất cả là dấu chấm hết.......và thế là bạn sẽ làm mọi cách để kiếm tiền..............!!!
Nếu như nói hoàn cảnh đã khiến các cô gái làm 1 công việc như vậy thì cũng chưa chắc đúng.......một phần cũng do con người ở trong hoàn cảnh đó nữa !
Nhưng xét đến cùng thì mình thấy họ là những con người "vô tội" trong cái xã hội đang phát triển này.
Mình biết họ cũng có thể là những người đã làm cho nhiều gia đình phải chia lìa, và làm gia tăng các tệ nạn xã hội..........tất cả cũng chỉ là để "sống" mà thôi !
Tôi ko hiểu cái từ vô tội trong ngoặc kép này thật chất mang nghĩa gì cả. Bạn đã thấy bao nhiêu người mất tất cả chưa , trắng tay chưa , người thân , tiền bạc đều không có , tương lai mịt mù , nhưng ko phải ai cũng sẽ chọn con đường đó.
Tôi ko ý kiến gì về cách sống của họ cả. Vì họ sống cuộc đời của họ , họ có quan điểm của họ , tôi có quan điểm của tôi.
Nhưng nếu bảo tôi có thể đồng cảm với cuộc sống đó thì không !
tốc độ
08-11-2008, 09:42 AM
Đấy là heo xét về khía cạnh những người cung đường và suy nghĩ cũng đi vào ngõ cụt thôi.
Còn có những người dù gia đình rất giàu nhưng vẫn làm nghề đó thì ko nói đến làm j !
Nếu như nói hoàn cảnh đã khiến các cô gái làm 1 công việc như vậy thì cũng chưa chắc đúng.......một phần cũng do con người ở trong hoàn cảnh đó nữa !
Nhưng xét đến cùng thì mình thấy họ là những con người "vô tội" trong cái xã hội đang phát triển này.
"Vô Tội" ở đây có nghĩa là họ bị quyền lực của đồng tiền quyến rũ đó Tím, họ cần có tiền để lo toan cho gia đình, để trả nợ và có 1 số thì để thảo mãn bản thân đó !!!
Ljnhnghy_It's me
09-11-2008, 12:39 AM
trời ơi ! anh rảnh ghê mà thương hại những người như thế...:botay: theo ý kiến cá nhân em thỳ chỉ có những loại con gái hư hỏng mới làm cái nghề :"bán trôn nuôi miệng" như thế thôi!:waiting:
khói lam chiều
09-11-2008, 12:47 AM
Thật ra , có những cô gái phải làm nghề đó , để trả cho những đồng nợ mà gia đình đang chịu , để lo cho đàn con mà ông chồng chỉ biết ăn nhậu , đánh đập vợ con. Tâm hồn của họ vẫn còn đẹp hơn rất nhiều so với vô số người.
Nhưng, cũng có người làm nghề đó , chỉ để lo cho thú vui riêng mình , hút chích , nghiện ngập . Trong tình huống này chỉ chẳng thể thương hại họ được . :sr:
Tùy người , tùy hoàn cảnh , tùy mục đích mà xét đoán một con người :sr:
tốc độ
09-11-2008, 12:56 PM
trời ơi ! anh rảnh ghê mà thương hại những người như thế...:botay: theo ý kiến cá nhân em thỳ chỉ có những loại con gái hư hỏng mới làm cái nghề :"bán trôn nuôi miệng" như thế thôi!:waiting:
Té xỉu ! heo88 mà 1 boy nữa chứ ! :so_funny:
Hãy đọc rõ nhé bạn !
Không một ai trên đời này muốn mọi người ghét bỏ mình cả, ai cũng muốn có một cuộc sống thật tốt, có gia đình êm ấm, bạn bè và có sự nghiệp và họ cũng vậy, những cô gái đó cũng mong muốn như thế nhưng hoàn cảnh đã đẩy đưa họ làm 1 cái nghề như thế thôi !
Lúc bạn không có 1 xu trong túi và bạn đang đói, bạn thiếu nợ, ngày nào chủ nợ cũng đến nhà để đòi $, khi những người thân của bạn ốm đau mà bạn ko có cách nào để kiếm ra tiền,.......nhiều tình huống mà bạn rất cần tiền, ko có tiền thì tất cả là dấu chấm hết.......và thế là bạn sẽ làm mọi cách để kiếm tiền..............!!!
Nếu như nói hoàn cảnh đã khiến các cô gái làm 1 công việc như vậy thì cũng chưa chắc đúng.......một phần cũng do con người ở trong hoàn cảnh đó nữa !
Và cũng có những cô gái cốt chỉ để thoả mãn bản thân, buồn......!!!
BL- LittleDragon Thật ra , có những cô gái phải làm nghề đó , để trả cho những đồng nợ mà gia đình đang chịu , để lo cho đàn con mà ông chồng chỉ biết ăn nhậu , đánh đập vợ con. Tâm hồn của họ vẫn còn đẹp hơn rất nhiều so với vô số người.
Nhưng, cũng có người làm nghề đó , chỉ để lo cho thú vui riêng mình , hút chích , nghiện ngập . Trong tình huống này chỉ chẳng thể thương hại họ được .
Tùy người , tùy hoàn cảnh , tùy mục đích mà xét đoán một con người
Uhm, đồng ý với bạn !:covu:
Pha Lê Tím
09-11-2008, 07:13 PM
Số phận đã ko đc như người ta mong muốn. Họ ko đc sinh ra trong nhung lụa. Ko đc làm những tiểu thư đài các.
Nhưng...
Họ ko biết đứng dậy thay đổi cuộc đời. Ko biết đi lên trên những bất hạnh mà còn đi xuống tột cùng của sự khố khổ? Nếu ai cũng như họ thì xã hội này thành cái gì? Cũng biết là chỉ vì "sống" nhưng nước VN mình có mấy ai đc giàu có, có mấy ai là tiểu thư... Nếu ai cũng thế???
Hơn nữa mình biết ko phải tất cả những cô gái này đều là nghèo khổ. Có những người cũng chỉ vì cha mẹ ko quan tâm, chỉ vì trả thù họ mà tự huỷ hoại bản thân mình... Có nên ko? Có phải vì "sống" ko?
nít ranh học đòi
09-11-2008, 08:09 PM
co nên lấy chuyện của người ta ra bàn thế không nhỉ?
tốc độ
09-11-2008, 11:57 PM
co nên lấy chuyện của người ta ra bàn thế không nhỉ?
Đấy là cảm nhận của heo về những cô gái đó khi mỗi ngày heo đều nhìn thấy họ.......!!!
Cảm thông có phải là bàn ko Nít?:typing:
@ All: Mỗi người đều có một cách nghĩ riêng mà !
nít ranh học đòi
10-11-2008, 12:03 AM
cảm thông hay khiển trách cũng là tình cảm heo ui, mình chẳng hiểu hết từng người dc đâu,cảm thông với nhiều người thì 1 sô người lai lây đó tiếp tục hành nghề, khiển trác thì lai khiến họ bất cần đến dư luân
nít cũng không rõ lăm, nhưng nít thấy đây là vấn dề xã hôi, mỗi người mối lí giải, chẳng có kq cuối, và cũng chắng có chung 1 cái đích đến,
tốc độ
10-11-2008, 12:10 AM
cảm thông hay khiển trách cũng là tình cảm heo ui, mình chẳng hiểu hết từng người dc đâu,cảm thông với nhiều người thì 1 sô người lai lây đó tiếp tục hành nghề, khiển trác thì lai khiến họ bất cần đến dư luân
nít cũng không rõ lăm, nhưng nít thấy đây là vấn dề xã hôi, mỗi người mối lí giải, chẳng có kq cuối, và cũng chắng có chung 1 cái đích đến,
Cảm thông về nghề của họ thôi chứ mình cũng sẽ chẳng thể nào làm được gì cả !
Mình chỉ là 1 người nhỏ bé trong xã hội lớn thôi !
Suy nghĩ, chia sẽ..........!!!
_KeoBonBon_
10-11-2008, 07:14 AM
mình cũng nghĩ giống bạn vậy đó !...mình nghĩ bất cứ nghề gì cũng vậy thôi...ngay cả trộm cắp cũng vậy....chỉ vì hoàn cảnh mà thôi...kô ai lại muốn làm những ngành nghề mà xã hội khinh bỉ được...
.....nhưng cũng tùy người thôi...vì tiền mà thấy cái lợi trước mắt....chẵng đáng để bận tâm
Emily Vance
11-11-2008, 02:32 AM
tại sao lại đổ lỗi là vì hoàn cảnh, có rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng họ vẫn cố gắng kiếm những đồng tiền lương thiện, chính những cô gái đó đã chọn con đường tăm tối cho mình
suy nghĩ của mình có quá cực đoan chăng ?
tiểu bối
11-11-2008, 08:03 AM
Đúng tất cả chỉ là ngụy biện.Nếu như ai cũng vì hoàn cảnh mà như vậy thì cuộc sống này sẽ ra sao?
Họ vì miếng cơm ,gia đình ,..............buộc họ phải như vậy à?Nhưng sao họ ko bít suy nghĩ vì mình mà cũng ko ít gia đình tan vỡ ,hay ko ít những người lâm vào hoàn cảnh phải chờ cái chết?
Theo suy nghĩ của TB đơn giản là họ sống quá ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình
tốc độ
11-11-2008, 09:35 AM
Nếu như nói hoàn cảnh đã khiến các cô gái làm 1 công việc như vậy thì cũng chưa chắc đúng.......một phần cũng do con người ở trong hoàn cảnh đó nữa !
Mình đã nói như trên thì ko phải tất cả là do hoàn cảnh !
aelita
11-11-2008, 08:56 PM
tôi ko nghĩ là nên đồng cảm với bọn họ
cứ cho là một số người thuơng hại họ nhưng được gì cơ chứ
những người âý phải gọi là ko có bản lĩnh sống hoặc là nhát làm
tốc độ
12-11-2008, 07:24 AM
tôi ko nghĩ là nên đồng cảm với bọn họ
cứ cho là một số người thuơng hại họ nhưng được gì cơ chứ
những người âý phải gọi là ko có bản lĩnh sống hoặc là nhát làm
Mình chỉ nói với bạn 1 câu thôi "Tùy mỗi người có cách nghĩ khác nhau mà bạn !"
for_you
12-11-2008, 07:37 AM
Một ngày khi bạn không còn gì, chỉ mình bạn cô đơn trước một con đường cụt .... bạn phải đi, phải đi ... không được gục ngã ....... những cô gái ấy đã đau khổ, đau đớn, xót xa biết bao cho tuổi xuân, tuổi trẻ .... cuộc đời mình chỉ mong một ngày thật giản dị ........ bình yên, ấm no, hạnh phúc ......... nhưng mọi người, xã hội, số phận, cuộc sống ......... lấy đi ....... lấy đi tất cả một cách không thương xót, vậy nay còn bạn thì sao? Bạn có muốn lấy thêm điều gì từ cuộc đời của những cô gái ấy nữa đây ...... khi không còn gì nữa .......? Thương hại, tội nghiệp ....... chỉ làm những cô gái ấy thêm tủi thân và tổn thương mà thôi ...... đừng như thế nha bạn ........ chỉ "bình yên, lặng lẽ" là họ đa cảm thấy được hạnh phúc rồi ? Hạnh phúc đó thật mong manh, mong manh xin đừng vô tình cướp đi tất cả hỡi cuộc đời ....?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.