Xem đầy đủ chức năng : Cho Em - Cơn Mưa Tháng 6
Giọt Sương
07-11-2008, 06:40 AM
Tôi dừng như đang không tin vào mắt mình nữa ! Bàng hoàng - tôi đang cố lừa dối chính mình. Tôi không tin - không tin ! Chỉ là một trò đùa của em dành cho mọi người thôi - đúng không ?
Những bài viết của em vẫn đấy - những bài hát của em vẫn đấy - hình ảnh không phai mờ vậy cớ sao em lại ra đi không một lời nào ?
Tôi chưa tin vào những gì mà tôi đã nghe được từ QuangNhat - tôi đã gọi vào số phone của Em - cái số mà tui vẫn hay nhắc em là đổi sang D2 cùng hãng đi để tôi có thể buôn với em nhiều hơn , vì tôi chúa ghét hãng 02. Tiếng tút tút kéo dài - chỉ cầu mong Em bắt phone của tôi. Tiếng người nữ nhân viên của hãng 02 trả lời tôi là không ai nhấc máy - vui lòng gọi lại sau. Bỡ ngỡ bàng hoàng - phone tôi reo và người đầu dây là mẹ của em. Cô hỏi tôi là ai ? Điều đó là dĩ nhiên vì tôi chỉ mới nói chuyện với em vài lần qua phone. Tôi nói trong tiếng nấc - và không biết mình đang nói gì. Cô nhẹ nhàng trả lời tôi : Em nó mất rồi cháu ạ !
Tôi không thể nào tin được điều mình vừa nghe. Em hứa là Noel sẽ lên Lpz thăm tôi. Chúng tôi sẽ được gặp nhau và đi chơi weihnachtsmark - tôi sẽ giới thiệu em với Mèo. Dù cho thế nào đi nữa Lpz em vẫn sẽ lên tôi. Em đã hứa với tôi như vậy đấy. Người con gái mà tôi chưa được gặp bao giờ - chỉ là những lần gọi qua phone - là những lần chat Ym.
Có lần cách đây không lâu - em đã kể những tâm sự của em cho tôi nghe - tình yêu đầu đời của em - những lần nhớ mong của em. Đâu chỉ riêng đó - em còn kể cho tôi nghe những dự định của em sau này. Em đã bỏ ngang học chuyên ngoại ngữ để đi làm. Lấy tiền và một chút vốn để về vn thi vào Nhạc Viện Hn - em muốn trở thành Ca Sĩ thành danh. Em còn khoe với tôi là em rất đa tài - không chỉ hát hay mà còn có thể viết văn - văn em không thua gì ai đâu.
Và những điều em nói - là em sẽ làm.
Tôi thấy mình thật có lỗi với em - việc em nhờ tôi làm thì tôi đã không thực hiện được. Gửi thư đến toàn soạn báo Việt Đức và đăng ký thi cho em - toàn soạn có tổ chức thi hát dành cho thanh niên sống tại Đức. Tôi đã gửi và cái tính sơ hở của tôi - tôi đã ghi thiếu chữ trong địa chỉ...bức thư đó được gửi về. Lần thứ 2 cũng vậy. Muộn mất rồi còn đâu -tôi gọi xin lỗi em mà em vẫn cứ cười tươi bảo : không sao đâu - tôi tham gia cho vui ý mà nhưng dù sao noel tôi vẫn sẽ lên chỗ bà chơi đấy !
Bức thư ấy vẫn nằm gọn trên bàn tôi - chiếc đĩa cd với những bài hát của em...! Tôi xin lỗi em thật nhiều !
Giờ tôi xin lỗi em thì có thể được gì đâu - em đã bỏ tôi - bỏ gia đình - bỏ bạn bè và bỏ những ước mơ, dự định còn dang dở. Tôi vẫn chưa có thể chấp nhận nổi sự ra đi của em. Dù chưa được gặp em bao giờ - nhưng với tôi em một cô bé rất sức đặc biệt - em có một sức cuốn kỳ lạ. Bởi thế - em mới là Cơn mưa tháng 6...
Hãy mãi Bình Yên em nhé !
xin được gọi Jurain bằng Em - vì Jurain ra đi khi mới chập chững bước vào tuổi 18 ! :rain:
Hãy mãi cười như thế - em nhé ! Tôi đang gọi em đấy " Cơn Mưa Tháng 6 "
http://i58.photobucket.com/albums/g278/maxo83/hohoho/DSC00219.jpg
anny N
07-11-2008, 07:30 AM
Nghe QN nói mà cả hai đứa đều không tin được , vào blog đọc , gọi điện , rồi đến giờ vẫn chưa tin - không - thể - tin được.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột ,quá nhanh đến hết sức tưởng tượng. Mặc dù chưa nói chuyện lần nào nhưng Ju đã gây một ấn tượng đặc biệt lớn lao. Chưa kịp quen biết , chưa một lần có cơ hội gặp nhau nhưng....
Mà thôi ,cạn kiệt lời nói rồi.Thật sự bây giờ...thật sự từ hồi biết tin người cứ như chết lặng đi một hồi.
Miss.Ka
07-11-2008, 07:33 AM
Cho Miss Viết vài dòng nhé..........!
-
-
Jurain ! ! !... Bạn là ai vậy ? Tại sao Miss chưa từng biết bạn mà lại cảm thấy buồn khi nghe tin này quá ??.......!
Jurain à ! Đến hôm nay Miss mới biết Ju, có quá muộn lắm không ? Miss tìm njck HHT, rồi tìm từng bài viết của Ju, rồi xem từng chi tiết trong Pro5 của Ju.....thân thiện, ngây thơ , một cái gì đó rất tự nhiên !
Miss cảm thấy mến Ju từ những dòng chữ ít ỏi đó ! Giá như Miss biết Ju sớm hơn, giá như Miss 1 lần được nói chuyện cùng Ju ! Giá như Miss biết được điều gì sẽ xảy ra ! Jurain à !
Bạn đi rồi ! Bạn đi về nơi ấy khi trời đang dần chuyển đông ! Sẽ lạnh lắm, sẽ cô đơn, sẽ hiu quạnh lắm có phải không Jurain ? Nhưng Ju à, bạn có cả một biển trời thương yêu ấm áp, bạn có Miss, có những người bạn nơi "ảo" này, bạn có chúng tớ, bạn sẽ không lạnh, bạn sẽ không cô đơn, bạn sẽ không hiu quạnh đâu !
VĨnh biệt bạn ! Người bạn mới quen ! Nơi thiên đường tớ mong ấy mỉm cười thật nhẹ nhàng ! Tớ yêu ấy :huglove:
Lãng tử cô đơn
07-11-2008, 07:38 AM
Vĩnh biệt em , Jurain , tên của em chắc chắn sẽ khắc sâu trong tâm trí của bất cứ ai đã tiếp xúc và trò chuyện với em dù chỉ một lần. Vĩnh biệt Jurain, nơi thiên đường em là cơn mưa nhỏ.....
Hồng Nhung Zinny
07-11-2008, 11:08 AM
chia buồn nhé.... :|
♥_Vampire_♥
07-11-2008, 11:41 AM
Mới ngày nào còn đọc bài truyện em viết.... đến hôm nay em đã đi rồi....tiếc là em còn chưa thực hiện được hoài bảo của minh...bây giờ chắc em đã đến Thiên Đàng...hãy an nghỉ em nhé...mọi người sẽ nhớ tới em như một kỉ niệm không bao giờ quên được.
Giọt Sương
05-12-2008, 11:03 AM
Ngày 22 này là 49 ngày của bà rồi đấy.
19 này nhớ đợi tôi ở weihnachtsmarkt Lpz nhé. Tôi sẽ đến - hứa đấy.
Nhớ phải về với tôi nhé - đừng bỏ tôi đi một mình ở weihnachtsmarkt đấy. Tôi sẽ buồn - sẽ lạnh - sẽ oà lên khóc cũng không chừng !
Bằng mọi quá cũng phải về Lpz đấy nhé ! Mà bà chưa từng lên lpz đúng không ? Tôi sẽ đưa bà đến Straße des 18.Oktobers nhá - con đường ở lpz mà tôi thích nhất cho đến thời điểm này. Không biết mùa đông rồi nó ra sao. Nhưng mùa thu thì rất đẹp - uh đẹp lắm đấy.
Tôi sẽ dắt bà đi giới thiệu với Mèo - biết tôi kể rất nhiều điều về bà không - tôi vừa kể vừa nấc đến nỗi Mèo cũng muốn quen với bà đấy - ghen tị ý mà nhỉ ?! Tôi sẽ giới thiệu bà với những ng bạn của tôi nữa. Tôi sẽ...!
Đó là những điều tôi dự định sẽ làm đấy. Tôi đã dự định như vậy...!
Giờ tôi không dám vào blog và nhìn list friends của mình nữa - khi tìm một blog của ai đó tôi sẽ vô tình nhìn thấy blog bà. Và cứ mỗi lần như thế tôi lại click vào blog Jurain ấy - tôi thấy tầm hình ấy - tôi lại tìm đọc những bài entry ấy. Và rồi " tôi nhớ bà ".
Này - hãy đoán xem quà Noel của bà là gì nào ? Cứ đoán đi nhé - tôi sẽ không bật mí đâu.
Này - nhớ đợi tôi đấy. :)
Giọt Sương
20-12-2008, 11:01 AM
Hôm nay tôi làm đúng lời hứa của mình. Tôi đã đến - đi không rõ là đã bao nhiêu vòng cái weihnachtsmarkt. Nó to và rộng lắm - bao phủ cả cái trung tâm. Và trước khi vào weihnachtsmarkt tôi cũng không quên mang theo 1 món quà cho bà đâu đấy nhé !
- Một hộp quà nhỏ - cùng một Engelanhänger ! Tôi biết bà sẽ rất thích cho mà xem. Sẽ giữ nó mãi - Hứa đấy !
Hôm nay tôi chỉ đi có một mình thôi - vậy mà tôi không cảm thấy mình lẻ loi chút nào. Tôi chắc bà cũng đến - cũng đi bên tôi nhỉ ?
Đến tận hnay tôi mới thấy rõ cái không khí Noel - ở cái nơi tôi ở không thể nói lên Noel nó như thế nào.
Bước ra khỏi tàu - đi vào ga chính. Năm nay Hbahnhof Lpz trang trí đẹp hơn mọi năm. Nhiều ánh đền hơn - và không rõ là bao nhiêu cái đèn to đùng được treo lên. Nhìn đẹp mắt lắm.
Vào đến weihnachtsmarkt một cái là tôi đi tìm chỗ bán Ngô Luộc " Maiskolben " Lần trước Mèo bảo - trong weihnachtsmarkt có 1 chỗ bán. Tôi đi tìm mãi à - cứ bên trong markt tôi tìm. Không thấy Maiskolben đâu mà chỉ biết đứng sững trước cái biển " Lebkuchen " à :so_funny: Một cửa hàng chỉ bán Lebkuchen không nhé - hình như là có 5 loại thì phải - cũng có thể nhiều hơn :cr: ! Tôi mua 2 cái - bà 1 cái - tôi 1 cái ! [ Vậy thôi - nhưng rồi ...]
Khi đã aufgeben - không thèm tìm Maiskolben - đi ra mua quà cho mọi người thì thấy ngay chứ ! Chạy lại mua ngay :mpl: Tôi bảo đi mua quà cho mọi người - mà tôi chỉ mua đồ ăn không thôi à ! =))
Uh - cũng mua được một số thứ ưng ý. Đi một mình nên muốn đi đâu thì đi - hnay không ngó ngàng gì đến quần áo giày dép hơn - dù...chỗ nào cũng thấy Sale không thôi ấy. ich verzichte darauf ! :cr:
Mà hình như - hnay là lần đầu tiên tôi thấy người ta chơi Violon tận mắt. Phải không nhỉ :-? - Cũng không nhớ rõ nữa cơ. Nhưng nhóm này đến từ nước nào đó thì phải - họ nói tiếng nước ngoài. Chơi rất chuyên nghiệp ! Khi đang định ra lại Banhhof để đợi tàu thì nghe thấy tiếng Violon - thế rồi rẻ qua đường sang chỗ họ diễn. Có 5 người. 4 ông chơi violon - 1 ông geige ! 1 ông chơi violon đệm. Khi tôi đến nơi thì chỉ nghe được 1 đoạn cuối của bản nào đó. Nán đứng lại nghe 1 bản cho trọn vẹn. Như mọi ng - tôi cũng để vào khay một đông xu. Và bước đi - nhưng những nốt đầu của một bản nào đó của Bethoven - tôi lại quay lại nghe hết rồi mới đi tiếp.
Thật lạ -
Một ngày riêng tôi - không lẻ loi :huglove:
Giáng Sinh vui vẻ nhé meine Engel :hug:
Giọt Sương
20-12-2008, 02:59 PM
Tôi đang cố dấu chính mình - tôi đang cố quên đi sự ra đi của bà. Nhưng rồi hình như chẳng nào có thể !
Cái entry trong blog Jurain lại hiện lên - một Entry khác. 49 ngày sắp đến rồi đấy (http://de.blog.360.yahoo.com/blog-uiCDhu8zeqRVF7w8VHYr4LyFdxc-?cq=1)
Nhìn khuôn mặt bà - sao tôi không thể chịu đựng được nỗi đau này thế. Sao lại thế chứ ?
Trả lời tôi đi chứ !
Tôi vừa nói dối - Cún hỏi vì sao tôi khóc - tôi đã nói. Tôi không khóc - ng đó không phải tôi. Nhưng tôi đã khóc. Tôi không dám nhìn vào khuôn mặt ấy nữa. Tôi không thể !
Hãy nói với tôi - tất cả chỉ là một trò đùa đi. Dù thế cũng được - để tôi có thể tin rằng bà đang ở đâu đó.
Thế nhé - hãy nói với tôi như thế. Xin đấy !
Giọt Sương
07-06-2009, 08:08 AM
Như những tia nắng vàng của ngày hè rực rỡ, lại yêu những cơn mưa tháng sáu nhẹ nhàng.Chính trong cơn mưa hè ấm áp ấy một cô bé đã ra đời, với cái tên như ý nghĩa của mình:
Jurain - mưa tháng 6 !
Tháng 6 - có một cơn mưa tháng 6 trong lòng tôi !
Tháng 6 qua - bất chợt - có phải là bật chợt hay không khi tôi lại nhớ về em đấy - em ạ ! Tìm lại những gì là của em - bài hát - blog - thư - tin nhắn - tất cả ! Tôi đã tìm lại mà không một lần trốn tránh ! Tôi đã biết chấp nhận với điều em đã ra đi !
...
.......
Ngày mai là sinh nhật của em rồi đấy ! Chắc hẳn em đang rất vui và mỉm cười thật tươi đúng không ?!
Sinh Nhật Bình An - em nhé ! :huglove:
Cơn mưa tháng 6 - tôi nhớ về em ! : )
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/DemNgheTiengMua-Jurain.mp3
kem dâu mút
10-06-2009, 01:38 AM
Nụ cười trong veo tháng Sáu. Một nhành hồng trắng tinh khôi giành tặng cho EM. Em rạng rỡ trong ngày nắng có mưa lách tách.
BÌNH AN. :)
p/s: cho chị mượn tạm chỗ này, nhé! :)
Giọt Sương
12-06-2009, 12:52 PM
Jurain và tuổi 18
http://i56.photobucket.com/albums/g170/giotnang/Jurainva18cover04credit.jpg
Cô bé tự nhận mình là công chúa Xì pam của Born2sing. Cô bé xuất hiện năng nổ khắp diễn đàn với nhiệm là một Mod năng động. Sự ra đi của bé Ju là một mất mát bất ngờ và lớn lao không chỉ của riêng ai. Thời gian qua đi chưa lâu, và nỗi đau vẫn còn đó nhưng ta luôn hiểu một điều rằng cuộc sống vẫn cứ mãi tiếp tục.
http://i56.photobucket.com/albums/g170/giotnang/Jurainva18cover03.jpg
Bé Ju khi còn sống luôn được yêu mến, và ngay cả khi ra đi mọi người luôn luôn nhớ tớ em, nhớ tới những hình ảnh xinh đẹp và những điều dễ thương nhất em từng mang đến cho cuộc sống này.
http://i56.photobucket.com/albums/g170/giotnang/Jurainva18cover02list.jpg
Em từng có mong muốn có một album riêng mừng sinh nhật khi em tròn 18 tuổi. Và thật buồn là chúng ta hoàn thành mong muốn này khi em không còn nữa. Album "Jurain và tuổi 18" được chọn lọc một cách ngẫu nhiên từ những bài hát em thực hiện trọn vẹn và cũng được xử lý về mặt âm thanh tốt nhất, những bài hát này dành cho gia đình, thày cô, và các bạn bè yêu quý của em, những bài em thực hiện cùng bạn bè.
http://i56.photobucket.com/albums/g170/giotnang/Jurainva18cover01.jpg
Diễn đàn Born2sing chính thức giới thiệu về một nữ ca sĩ đáng yêu- bé Jurain với Album Vol 1: Jurain và 18. Hãy dành cho cô ca sĩ bé bỏng này những yêu thương và kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng các bạn.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/Bonus%20-%20%20Mua%20thang%20sau.wma
1. Mẹ ! Con đã về (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/01%20-%20MeConDaVe.mp3)
2. Mong ước kỷ niệm xưa (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/02%20-%20MongUocKyNiemXua.mp3)
3. Trở về tuổi thơ (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/03%20-%20TroVeTuoiTho.mp3)
4. I'm sad (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/04%20-%20Im%20sad.mp3)
5. Bó tay ft. Jay Nguyễn (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/05%20-%20BoTay%20-%20ft%20JayNguyen.mp3)
6. Để dành (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/06%20-%20DeDanh.mp3)
7. Ngỡ như là giấc mơ (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/07%20-%20NgoNhuLaGiacMo.mp3)
8. Ai Mei (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/08%20-%20AiMei.mp3)
9. Dòng thời gian (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/09%20-%20DongThoiGian.mp3)
10. Tiếc thương ft. Jay Nguyễn (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/10%20-%20TiecThuong%20-%20ft%20JayNguyen.mp3)
11. Tìm lại (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/11%20-%20TimLai.mp3)
12. Dạ khúc (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/12%20-%20DaKhuc.mp3)
13. Những nụ cười trở lại (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/13%20-%20NhungNuCuoiTroLai.mp3)
14. Bông Hồng Tuyết (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/14%20-%20BongHongTuyet.mp3)
Phương Linh EL
Giọt Sương
30-10-2009, 04:12 PM
Vậy là cũng đã gần tròn một năm rồi , chỉ còn thiếu vài ngày nữa thôi ! Ngày em ra đi !
Em à, tự dưng tôi nhớ em, em ạ ! Ngồi nghe lại những ca khúc mà em để lại, và nhớ về 1 năm về trước tôi đã bàng hoàng ra sao khi nghe tin của em !
Một năm trôi qua, nhiều khi cứ nghĩ em đang ở đâu đó đây thôi ! Vì em còn phải hoàn thành ước mơ của mình mà, nhỉ ?!
Một năm - thời gian cũng làm dịu đi nỗi mất mát khi nghĩ tới em !
Nhưng em ạ, tôi vẫn luôn nhớ đến em đấy ! : )
Giọt Sương
08-06-2010, 01:08 PM
Một năm nữa lại trôi qua. Đã gần 2 năm rồi kể từ ngày em đi. Hnay sinh nhật em, em nhỉ.
Xin lỗi em vô cùng, nếu hnay không vô tình đọc được những dòng nhật ký của anh VTL, thì có lẽ cũng không nhìn vào ngày tháng của tháng này để xem hnay là ngày bao nhiêu. Đọc những câu đâu tiên thôi, cũng đã đủ biết anh ấy nói đến ai rồi, giật mình và cảm thấy có lỗi vô cùng. Một chút nữa thôi, tôi đã quên sinh nhật em rồi... Nhưng em vẫn nhắc tôi phải không ?
Sinh nhật năm nay em 20 đấy, em đã bước qua tuổi 20 nhưng với tôi em vẫn sẽ mãi ở tuổi 18 thật êm đềm.
Mừng Sinh Nhật em - Bình An. :huglove: : )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.