Xem đầy đủ chức năng : mọi người ơi làm thơ cùng em ná ........
chip_love
07-11-2008, 04:20 AM
Là con gái phải có lòng kiêu hãnh
Đừng van xin quỳ lạy trước người ta
Hãy cứ vui dù bão tố phong ba
Đừng cho rằng người ta là tất cả
lukhachmuathu
07-11-2008, 10:24 AM
Nếu lòng kiêu hãnh của em là tất cả
Anh xin nguyện đứng bên đời nhìn người khác yêu em ^^
quynhtrang08
08-11-2008, 08:04 AM
Là con gái phải có lòng tự trọng
Không bám theo khi đã biết không thành
Người là gì mà ta phải lụy bi
Là con gái nghĩa là không yếu đuối
letronghai
08-11-2008, 09:41 AM
Là con gái phải có lòng kiêu hãnh
Đừng van xin quỳ lạy trước người ta
Hãy cứ vui dù bão tố phong ba
Đừng cho rằng người ta là tất cả
Là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
Bước vào đời ngạo mạn kiêu sa
Bàn chân son dẫm nát ngọc ngà
Bước vào đời phải coi thường nhân thế.
letronghai
08-11-2008, 09:50 AM
[QUOTE=letronghai;4193524]
Là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
Bước vào đời ngạo mạn kiêu sa
Bàn chân son dẫm nát ngọc ngà
Bước vào đời phải coi thường nhân thế.
Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 11:20 AM
Làm con gái phải biết có giới hạn
Cứ kiêu hãnh có ngày sẽ tàn tạ
Trên đường đời phải nghĩ đến đường xa
theo tại hạ, kiêu hãnh tệ hơn làm ma :D
HanMacTu_part2
10-11-2008, 12:51 AM
Kiêu hãnh ư? Ừ thì chắc đúng
Kiêu hãnh ư? Có lẽ không sai
Nhưng ai khổ xin em nhìn lại
Em kiêu hãnh làm khổ đời trai
Ừ còn gái kiêu hãnh là phải có
Nhưng ít thôi chí thế mà duyên
Đừng kiêu quá mà làm người ta nghĩ
Ui nhỏ này kiêu hãnh riết rồi điên
(Cái này Tử khuyên thiệt nếu có đụng chạm với các bạn gái thì cho Tử xin lỗi trứoc nha!
Hugo_mecxi
10-11-2008, 05:30 AM
Đã đụng đến rồi xin lỗi chi
Người đâu nhăn nhó chút kiêu kỳ
Vì em con gái nên bày tỏ
Đừng giận nha Kưng chút kiêu ny!
_Vỡ Tan_
11-11-2008, 09:07 AM
!!...Hàn Mạc Tử :D
Nói ra rồi xin lỗi mà ích chi
Nghĩ lại xem ai chẳng có kiêu kì
Không chỉ gái - con trai - người cũng có
Há chạnh lòng đôi ngả lại phân ly?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.