Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khẩn cấp lắm rồi



chaulong_551989
07-11-2008, 02:24 AM
Mình có một vấn đề muốn nhờ các bạn nữ giúp mình, Bí mật đó nha. các bạn ơi làm sao để làm một người con gái hiền hoà, dễ mến, khiến mọi người gặp là yêu thương chứ không phải xa lánh mình? Vì dạo này mình thấy đường như mình cộc cằng lắm, nói năng thì khỏi phải biết, Bọn bạn bảo mình thay đổi một cách chóng mặt. Lúc trước bạn bè trêu mình chẳng bao giờ mình nổi cáu đâu. Nhưng dạo này thì khác, tụi nó mà trêu mình mình bảo không thích mà tụi nó còn đùa là ngay tức khắc bên cạnh mình có thứ gì có thể ném được là mình ném tụi nó ngay chẳng ngại ngùng gì cả. Phải chăng mình bị tâm thần, các bạn ơi làm sao để mình bớt câu có, bớt tính cộc cằng của mình với. Cảm ơn mọi người trước ha

Mr.Chuym
07-11-2008, 02:25 AM
Hãy là chính mình, rồi bạn sẽ tìm đc ng thích hợp với mình

angel_x
07-11-2008, 02:38 AM
Hãy là chính mình, rồi bạn sẽ tìm đc ng thích hợp với mình

Rồi Tìm một khoảng Trời Riêng Của Chính MÌnh Nữa Hãy Cố Nên :bay::bay::bay: nên khỏi sự.............

pe' ngóc^^!
07-11-2008, 11:18 PM
chiện nì khó à nhe, giống như Mr. Chuym đã nói, hãy là chính mình và rồi người mà bạn cần tìm sẽ đến với bạn... chúc bạn thành công...>"<