himeko_hiki
07-11-2008, 01:54 AM
ẨN SỐ~ Trịnh Sơn ~
(vui lòng ghi rõ tác giả khi post bài ở trang khác)
em là bài toán mê hồn
quấn tôi vào vòng lận đận
hàng trăm đạo hàm với hàng ngàn ẩn số
bối rối... cô phương...
có đôi lúc em dậy lòng thương
khuyến khích tôi phương trình này dễ
nhưng em ơi mò kim đáy bể
những x, y còn mãi kiếm tìm
tôi về lại không gian kỷ niệm
những đường thẳng song song, những trục tung hoành
vectơ nào không theo chiều đã định
tôi lang thang vô hướng suốt cuộc đời...
hỏi bao lâu mà vật đổi sao dời
quỹ đạo em đường tròn không bán kính
tâm đời em đâu như số mệnh
tôi quay theo.. chóng mặt... ngủ vùi...
em chấm ba xuân chẳng có điểm mười
bài toán xưa giờ cũng thành quên lãng
thời gian thì dù là vô hạn
chẳng giải nổi em, ẩn số cuộc đời...
@trịnh sơn làm bài này khi đang là học sinh lớp 11 trường thpt châu thành, tx bà rịa, tỉnh br-vt
(vui lòng ghi rõ tác giả khi post bài ở trang khác)
em là bài toán mê hồn
quấn tôi vào vòng lận đận
hàng trăm đạo hàm với hàng ngàn ẩn số
bối rối... cô phương...
có đôi lúc em dậy lòng thương
khuyến khích tôi phương trình này dễ
nhưng em ơi mò kim đáy bể
những x, y còn mãi kiếm tìm
tôi về lại không gian kỷ niệm
những đường thẳng song song, những trục tung hoành
vectơ nào không theo chiều đã định
tôi lang thang vô hướng suốt cuộc đời...
hỏi bao lâu mà vật đổi sao dời
quỹ đạo em đường tròn không bán kính
tâm đời em đâu như số mệnh
tôi quay theo.. chóng mặt... ngủ vùi...
em chấm ba xuân chẳng có điểm mười
bài toán xưa giờ cũng thành quên lãng
thời gian thì dù là vô hạn
chẳng giải nổi em, ẩn số cuộc đời...
@trịnh sơn làm bài này khi đang là học sinh lớp 11 trường thpt châu thành, tx bà rịa, tỉnh br-vt