Xem đầy đủ chức năng : : Tình :
starfish_and_my_dream
06-11-2008, 07:36 PM
Tình chia xa biết bao giờ gặp lại!!!
6 năm dài mòn mỏi ngóng trông ai !!!!
Đêm từng đêm nước mắt chảy ngược dòng !!!!
Như cắn xé ngàn nỗi đau sâu thẳm !!!!
Cố nhắm mắt để quên đi hiện tại !!!!
Kí ức lại hiện về vây quanh !!!!
Trong cơn mê bỗng khẽ gọi tên người !!!
Nơi xa ấy người có nghe thấy chăng?
Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 01:08 PM
Thôi ss đừng buồn nữa, "đệ" có mấy câu an ủi nè:
Song song tình cảm vong ân
Vẫn còn tình bạn tình thân tình người
Cuộc đời bao điều đẹp tươi
Hãy mau mang lại nụ cười trên môi
Hãy như đứa trẻ trên nôi
Đừng để tình buồn xoá bôi cuộc đời.
starfish_and_my_dream
08-11-2008, 01:14 PM
Muốn như đứa trẻ bé thơ
Suốt ngày cười nói mộng mơ vui đùa
Thế gian đâu phải màu hồng
Làm sao có thể tang bồng vui chơi
Tình kia nay đã đi rồi
Nhưng còn vướng bận khi nào nguôi ngoai
nhóc nì viết có cảm xúc hay hay ^^
Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 01:29 PM
thanks ss, Thơ là món ruột của em mà ^^ đáp lại nè :
Nếu tình vương vấn muôn điều
Hãy mau giải trí, chiều chiều shopping :D
starfish_and_my_dream
08-11-2008, 01:38 PM
Giải khuây cùng thú shopping
Khi nhìn lại ví không còn đồng xu
Bây h tình cũ không quên
Tiền thì cũng hết còn gì bận tâm
Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 02:09 PM
Khi tình lẫn tiền say bye
Bật Ya-hoo chat với ai đây nè :D
starfish_and_my_dream
08-11-2008, 05:02 PM
Cu tí thì không biết gì
Làm sao hiểu hết nỗi lòng của ta
Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 05:24 PM
Cuộc tình lắm lúc phong ba
Nhưng việc buồn xót chẳng ra việc gì
Sis ơi Sis hãy quên đi
Dù cho đau xót khắc ghi trong lòng
Rồi tình quên hết nhớ mong
Cầu vòng lại đến, tìm trong ân tình.
Chúc ss may mắn :)
starfish_and_my_dream
08-11-2008, 06:19 PM
Cầu Vồng nay đã khuyết rồi
Người xưa nay cũng gót rời nơi xưa
Nơi đây lặng lẽ u sầu
Ôm từng kỉ niệm ban đầu sao nguôi
Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 06:37 PM
Không viết nữa, chuyện gì ss cũng chống chế hết :(
lar_go
10-11-2008, 07:57 AM
kiệt buồn có đôi dòng muốn gửi ss
thơ là thế chứa đầy tâm sự
Thơ là thế, chứa đầy tâm sự
Những ưu sầu gói gọn vào thơ
Lời lạc lối hoang mang vô cường điệu
Giọng thơ buồn thảm thiết nhói con tim
Ta làm thơ chỉ giải bày tâm sự
Cơn gió vô tình chở cảm xúc đi xa
Bài thơ ấy...
Ta mang người ép vào trong nỗi nhớ
Để nụ cười còn vương mãi trên môi
Vẫn vô tình thơ tìm người tri kỷ
Biết khi nào ta lại là ta.....:>
Ta và người...
Hai phương trời vắng lặng
Không khoảng trời, chẳng chung một bài ca
Hồn lạc lõng giữa hai điệu nhạc
Khoảnh khắc buồn, hai nốt lặng gần nhau.
Người có biết...
Khi người buồn chân ta như đá tảng
Linh hồn buồn vô vọng giữa không gian
Tim chết lặng như cùng chung nhịp đập
Mắt ưu sầu ngăn cách bởi lệ rơi
Ta lặng lẽ góp bầu trời hy vọng
Kết vườn hoa của hạnh phúc xanh tươi
Đem tất cả chỉ đổi lấy nụ cười
Để được thấy khuôn mặt người rạng rỡ
Hứa với ta, hãy luôn cười người nhé!
Đừng mang buồn để lệ ngấn hàng mi....
:typing: :timup: hãy vui lên nhé vì còn nhiều người yêu thương bạn sao ko để tình cảm ấy dành cho người dang yêu thương bạn chứ người ta nói để người ta yêu mình mới là niềm hạnh phúc ss biết ko
kiệt là người lưôn sống trong đau khổ nhưng kiệt luôn cười trên sự đau khổ đó để vượt qua chỉ có nụ cười mới xoá tan nổi đớn đau trong lòng thôi
starfish_and_my_dream
10-11-2008, 06:57 PM
hì cảm ơn largo nhiều nhá
Tình ra đi nhưng tôi vẫn còn bạn
Những người thân luôn kề sát bên mình
Yêu thương nân đỡ hết mình
Làm sao mình lại một mình bơ vơ
Cố gắng quên, cố gắng quên
Quên đi sầu muộn của thời xa xăm
Mong rằng nghị lực đủ nhiều
Cho ta vượt khỏi ưu phiền ngày đêm
p.s : cám ơn bạn nhiều ^^
Hugo_mecxi
10-11-2008, 07:29 PM
Tình là chi để lệ ướt mi
Để gió khi về lạnh bát mì
Anh buồn làm chi cho thêm khổ
Chơi cho hết đỏ xài đen mới ngừ!
lar_go
10-11-2008, 10:53 PM
hihi kiệt rất vui khi ss cũng đã vui ss biết ko khi kiệt đem đến cho ai đó một niềm vui kiệt sẽ nhận lại một niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi kiệt luôn sống như thế để vượt qua và ss cũng thế đã làm được điều ấy
ss nên nhớ người làm mình đau khổ thì mình mới thấy ở người đó niềm hạnh phúc và hạnh phúc ấy đang đến với ss hì hãy sống = niềm tin nào ss ơi kiệt sẽ luôn chia sẽ với ss bất cứ khi nào
lolemtheky21
11-11-2008, 03:42 AM
ngồi trong đêm thầm gọi tên người
nhưng hỡi ôi có ai để đáp lại
những kỉ niệm 1 mình ta ngồi nhớ
chỉ 1 mình thôi trong căn phòng quạnh hiu
biết nơi ấy ng` có dc hạnh phúc
đẻ cho ta dịu đi 1 nỗi sầu
người đã đi nhưng hồn ng1` ở lại
mãi trong tim ta chôn sâu hình bóng nàng
nhớ làm j` khj tình đã tan nát
buồn làm j` khj tình đã ra đi
tiếc làm j` khj mọi việc chẳng còn chi
chỉ để lại 1 niềm tiếc nuối
viết đôi dòng mong sis sẽ quên đi
vì thời gian có bao giờ trở lại
sis có buồn thj` chuyên cũng đã wa
wa' khứ mãi chỉ là wa' khứ
starfish_and_my_dream
11-11-2008, 03:52 AM
Biết rằng chuyện đã qua rồi
Nhưng h nhìn lại bồi hồi tiếc thương
Nghĩ rồi than khóc vấn vương
Duyên tình 1 kiếp nhớ thương muôn đời
Ngày sau chớ vội yêu đương
Yêu chỉ khổ lụy 1 đời mà thôi
Cậu Bé Dragonfly
11-11-2008, 07:20 AM
SS ơi SS bất công quá
Đệ an ủi ss cũng hoá không công
Khóc chi lệ đẫm thành sông
Chi bằng nhắm mắt quên trong tiếng cười
lar_go
11-11-2008, 07:30 AM
anh chẳng tiếc những gì mình đã mất
Chỉ mong mình giữ mãi được bóng hình em
Trong cuộc tình này ai là người có lổi
Anh hay em hay người ấy hay ai?.
ko đâu ss àh hãy đi tìm một nữa còn lại đi đừng bỏ phí thời gian nữa nghen:cungly:
lar_go
11-11-2008, 07:38 AM
nưóc mắt ai đẫm lệ đã huen mi
ta buồn ta buồn vì người đó
thế gian này muôn vàn người tri kỷ
bởi lẻ sao ngươi lại khóc vì người
giường như ko phải là ngươi nữa
kiệt buồn ta đã nhận lầm rồi
kiệt ta buồn ta ko lời vương vấn
sao ngươi buồn để nổi buồn mãi theo
ta ước rằng ta là người đó
sẽ cho ngươi biết ấm áp nụ cười
ta chỉ mong điều đó là sự thật
để lòng ta khỏi phải bồn chồn
nick kiệt là....doianhlathe_gilrkoyeu nếu bạn buồn hãy lên mạng kiệt sẽ tâm sự cùng bạn
lar_go
15-11-2008, 07:18 AM
NgƯỜi
Đi
tẬn
chỐn
xa
xĂm
bỎ
ta
mang
nỢ
trĂm
nĂm
mỘt
mÌnh men
sẦu
nhuỘm
ĐẮng
tÂm
hỒn
thÊ
lƯƠng
tÌnh
Ái
chỈ
mÌnh
ta
say
THANH THAT
15-11-2008, 09:33 AM
TÌnh
xa
khÓ
mong
kÉo
lại
gẦn.
TÌnh
khÔng
lẬn
ĐẬn
lÀ
tÌnh
khÔng
say.
TÌnh
thÌ
phẢi
cÓ
ĐẮng
cay.
MỚi
chÂn
mỚi
quÝ
tình
ngÀy
tình
ĐÊm.
starfish_and_my_dream
15-11-2008, 09:52 AM
tÌnh
ra
Đi
ĐỪng
nÊn
nÍu
giỮ
cỐ
chẠy
theo
chuỐc
Đau
khỔ
mÀ
thÔi
duyÊn
thÌ
cÓ
lÚc
ĐẾn
nhiỀu
cÓ
khi
chẴng
cÓ
tiÊu
ĐiỀu
hoang
mang
THANH THAT
15-11-2008, 09:59 AM
NhỮng
lÚc
nÀo
em
gẶp
trÁi
ngang.
CẦn
mỘt
ngƯỜi
LỖ
TAI
lẮng
nghe
tÌm
ĐẾn
bÊn
ss
ĐỂ
em
nÓi
trút
hết
lòng
em
sẽ
thoát
khỏi
đỡ
phải
cảm
thấy
mệt
mỏi
em
ơi!
starfish_and_my_dream
15-11-2008, 10:08 AM
cÓ
nhỮng
khi
ĐÃ
cỐ
quÊn
Đi
nhƯng
bÙi
ngÙi
lẠi
tÌm
vỀ
nỖi
nhỚ
cẢm
Ơn
ss
ĐÃ
quan
tÂm
yÊu
mẾn
nhƯng
1
lỜi
khÓ
giẢi
thÍch
tẬn
tƯỜng
THANH THAT
15-11-2008, 10:13 AM
yes
ss
biết
cố
quên
là
thêm
nhớ
nhưng
nhớ
nhiều
chỉ
thêm
điều
buồn
thôi
nói
chi
nhiều
giờ
cũng
thành
cát
bụi
nhớ
chi
nhiều
vì
cũng
chỉ
hư
vô
starfish_and_my_dream
19-11-2008, 08:32 PM
Từng cơn mưa nhẹ rơi bên cửa
Bỗng thấy lòng lạnh lẽo sầu đau
Nhớ bàn tay ấm áp năm nào
Giờ đã xa chìm vào dĩ vãng
Cố dặn lòng quên đi chuyện cũ
Nhưng một mình lại suy nghĩ xa xăm
Bên đây trời đã lạnh nhiều
Anh nơi xa ấy có còn nhớ chăng ?
heocon_kc
19-11-2008, 08:53 PM
Kỉ niệm ấy xin cho vào quên lãng
Vấn vương chi ôi kí ức qua rồi
Tình vẫn đẹp vì còn nhiều dang dở
Hãy để lòng rộng mở đón ngày mai
starfish_and_my_dream
19-11-2008, 08:55 PM
tình chỉ đẹp khi còn dang dở
nó chỉ là suy nghĩ mông lung
yêu nhau mà k đến được
đau khổ còn gì hơn thế nữa
heocon_kc
19-11-2008, 09:06 PM
Có những chuyện tình yêu như thế
Chỉ cho đi chứ không nhận riêng mình
Có những người yêu nhau như thế
Mãi yêu người ... dẫu không trọn vòng tay
starfish_and_my_dream
19-11-2008, 09:23 PM
Dẫu viết yêu là sẽ đau thương
Nhưng người ta vẫn cố đi tìm nó
Tại sao ngàn năm vẫn chỉ vậy
Cuộc tình đẹp không trọn vẹn đến cùng
heocon_kc
19-11-2008, 09:36 PM
Chữ yêu kia dẫu chứa nhiều đau khổ
Mang cho đời không ít những đắng cay
Những vòng tay vẫn mở rộng vòng tay
Đón tình đến và đi trong phút chốc
Chỉ một lần tỏa sáng rồi vụt tắt
Vì tình yêu có lẽ chẳng thiệt thòi
Hãy cứ yêu như chưa yêu lần nào
Để tình yêu mãi là kì diệu nhất
starfish_and_my_dream
19-11-2008, 09:43 PM
Trích XD
" Yêu là chết ờ trong lòng 1 ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được iu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẵng bao nhiêu
Người ta phụ hay thờ ơ k biết "
Star típ
" Tình nghĩa nay chỉ là hư ào
Em quên đi tôi đã có người rồi
Đừng cố nhớ lòng càng thêm đau khổ
Tôi chỉ là 1 thằng đểu mà thôi "
Hì hì đang tâm trạng :D :D
heocon_kc
19-11-2008, 09:50 PM
Thôi đành thế nếu tình kia ảo mộng
Sẽ cố quên dầu lòng nhớ thật nhiều
Bên cạnh ai đã có bóng ai rồi
Tôi chấp nhận mình là người thua cuộc
Chúc ai kia luôn hạnh phúc thật nhiều
Dệt mộng đẹp bên lâu đài tình ái
Chỉ riêng tôi khuất lấp một góc trời
starfish_and_my_dream
19-11-2008, 10:25 PM
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại"
Tôi đứng đây nhìn lệ tuôn chảy ngàn hàng
Chỉ biết trách đời bạc bẽo
Thân phận mình như cánh bèo trôi xa
Biết đi đâu, biết bề đâu
Suốt đời trôi nổi bồng bềnh mà thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.