Xem đầy đủ chức năng : Gửi . . . thế giới
Tenkai
06-11-2008, 10:14 AM
Không ồn ào như sóng,
Không lãng mạng như trăng,
Chẳng bồng bềnh cùng mây,
Hay dịu dàng theo gió . . .
Một người như thế đó,
Say đắm cả hồn tôi.
Chỉ một người mà thôi,
Với tôi là . . . thế giới.
Một ngừ chém nhè nhẹ thui ha :D
fallen_angel8x
06-11-2008, 06:59 PM
Thế giới tròn xoay
Quay cuồng trong vội vã
Trong cơn mưa tầm tã
Bao người vội bước qua
Chỉ có một mình Fal
Giữa bao la thế giới
................................
:rain: vào phá chút thoai........đi đây.......:rain:.......
cucthuvang
17-11-2008, 08:57 PM
Thế giới ồn ào
Em lại lặng lẽ
Thế giới lắm nỗi đa đoan
Em người chung thủy tình không đổi
Xin đừng ví em là thế giới
Có lắm đau thương nỗi đoạn trường
Em chỉ muốn là trái tim bé nhỏ
Nép trong lòng anh những lúc buồn
Em chỉ muốn làm loài hoa thơ dại
Được hôn anh khi anh bước về nhà
lolemtheky21
18-11-2008, 04:50 AM
thế gian rộng lớn bjk bao nhiu
em đi tìm anh đến mỏi mòn
đến 1 ngày rồi em cũng sẽ
tìm dc anh- thế giới của riêng em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.