Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyển



Lost.
30-06-2006, 02:37 AM
Hơn 1 lần đã quá nhiều thương xót
Chốn địa đàng ai hiều nối gió hoang
Cũng buồn lây theo son sắt vội vàng
Rồi yên ấm một nấm mồ không chủ
Hơn một lần dấu tay mềm ấp ủ
Một điều gì rồi không dám gọi tên
Trái tim yêu đã rơi vỡ bên thềm
Chạy vội vã để níu chiều, vô nghĩa

Khờ khạo chưa, ôi giữ điều không thể
Ngốc nghếch thay, ôi những thứ nhạt rời

koconnuakeolac
30-06-2006, 02:42 AM
hơn một lần ôm mộng cũ không thành
ta lẩn trốn mong hóa vào mây xanh
cứ trốn mãi trong hư vô vang vọng
để cho người không tìm thấy là xong

tongnguyenhuy
30-06-2006, 04:30 AM
hơn một lần anh đã dối gian em
hơn ngàn lần anh vẫn thèm tha thứ
hơn vạn lần em không hề trách cứ
không một lần anh vương vấn suy tư

hơn một lần mong tình yêu trở lại
hơn ngàn lần chẳng muốn có ngày mai
hơn vạn lần anh đã nói anh sai
không một lần ... tình yêu đi mãi mãi

cherry90
30-06-2006, 04:32 AM
hơn một lần em biết người gian dối
hơn một lần em lẳng lặng làm ngơ
hơn một lần thấy anh bên kẻ khác
hơn một lần đau nhói trái tim em

S!lver [halo]
30-06-2006, 08:53 PM
Hơn 1 lần anh đã nói yêu em
Mà sao vẫn chẵng đáp đền hỡi em
Hơn 1 lần anh đây vẫn đợi
Thôi thì lần nữa mong em trả lời

saygoodbye
30-06-2006, 11:34 PM
hơn một lần em thấy anh giả dối
hơn một lần em tìm anh đơn côi
thêm một lần chờ người nữa thôi
em sẽ mãi để anh vào đêm tối

tongnguyenhuy
09-07-2006, 10:13 PM
hơn một lần anh biết mình ngây dại
dù một lần anh vẫn muốn sửa sai
dẫu trăm lần thiên hạ có mỉa mai
thì vạn lần anh sẽ yêu em mãi