PDA

Xem đầy đủ chức năng : quay lại



Lost.
30-01-2006, 07:42 AM
Thôi thôi nhé - hơn 1 lần -đã cũ
Khúc giao mùa buôn những điệp khúc đêm
Nhủ lòng ta sẽ nhớ một lần thêm
Và sau đó sẽ muôn đời không nhắc

Không còn nữa những đêm trời vằng vặc
Không còn sầu sau phút chốc quên đi
Hơn1 lần thờ ơ kiếp tình si
Để khu phố một mình mình quên lối
...........
.........

Lost.
23-04-2006, 09:52 PM
Lại nhắc chuyện - hơn 1 lần - như thế
Chắc lâu rồi người cũng đã lãng quên
Có những vần thơ không thể đặt tên
Và vui lấp - hơn 1 lần quên lãng

Chiều nắng vẫn đổ vệt dài lảng bảng
Vẫn những bóng người vừa dứt một cơn mơ
May mắn thay thoát bóng dáng dại khờ
Hay lại sẽ thêm một lần cay mắt

Xin còn nhắc - hơn 1 lần-quay quắt
Rũ lại muộn màng thì có sớm hơn chăng
Cứ cắt vỡ tan những day dứt lằng nhằng
Còn ca khúc - hơn 1 lần đã hát.