PDA

Xem đầy đủ chức năng : không dám



Lost.
25-02-2006, 10:47 PM
Không dám nghĩ ...
Cơn mưa thôi giận dỗi
Hay hoàng hôn sẽ ngả bóng bên đồi
Cơn giố vô tân vẫn lạc loài bay vội
Giữa cõi hồng trần chôn dấu những thương đau ...

Không dám nhận ....
Ân tình , dẫu trao nhau
Nghe ếm ái ....nhưng cũng chỉ hoài an ủi
Tìm một giây thôi giữa mầu đời phủ bụi
Xóa mờ dần những tia sáng tương lai...

Không sợ nữa ...
Rồi riêng mình vẫn bước
Dẫu gập ghềnh bàn chân vẫn chênh vênh
Sóng đời mình-đối mặt những lênh đênh
Không dám nữa,những bàng hoàng sợ hãi ....

Lost.
28-04-2006, 10:27 PM
Không dám bước....
....trên con đường vẫn bước
Tán cây già vẫn quay quắt chờ mong
Vớt trên tay ký ức bọt xà phòng
Chợt tan mất hương thơm còn phảng phất
Không dám nữa...
..những dại khờ rồi mất
Giữa đoạn đường cuộc sống sẽ đi qua
Sợ hãi hôm kia tàn theo bóng lá hoa
Thôi không dám, không dám....tình nhân hỡi

phonglantim
28-04-2006, 11:45 PM
Không dám nói những điều mình chưa nghĩ
Sợ vô tình ...làm ai đó ngẩn ngơ
Chưa dám tin ....bởi còn quá dại khờ
Sợ vương vấn ....chỉ làm ta phải khóc

Không dám đi ...bởi còn quá đợi mong
Sợ cất bước ...sẽ làm tan biến hết
Không quay lưng ...bởi mình đã mỏi mệt
Không dám cười ...sợ phá vỡ giấc mơ

Không dám ngỏ ...bởi chỉ là vần thơ
Sẽ tan biến theo khoảng buồn vô vọng
Nước mắt rơi ...sao lòng ko muốn khóc
Không dám tỏ lòng ....sợ rằng quá ...vu vơ